Vợ Messi bị tố giật dây chồng điều khiển HLV Sampaoli

21/06/2018 14:56 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 1-1 với Iceland đã làm bộc lộ nhiều vấn đề chuyên môn của Argentina. Tệ hơn, nội bộ của Albicelestes còn nảy sinh vấn đề.

Romero gắng "dập lửa"

Thực ra, khi bóng chưa lăn trên đất Nga, nội bộ Argentina đã rối ren. Những cái tên người hâm mộ tưởng chừng như chắc suất dự World Cup lại bị HLV Jorge Sampaoli gạch tên. Chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Sergio Romero nằm trong số những cầu thủ phải ở nhà xem World Cup. Liên đoàn bóng đá Argentina bảo rằng Romero dính chấn thương khớp gối nặng nên không thể tới Nga. Romero im lặng nhưng cô vợ lắm lời Eliana thì không nhịn được. Eliana đã sắp xếp một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Argentina. Tại đây, người đẹp vạch trần tất cả.

Eliana tố Liên đoàn dối trá trong thông báo về chấn thương của chồng cô. Làm gì có chuyện Romero chấn thương nặng, anh chỉ gặp chút rắc rối và cần chút ít thời gian để hồi phục mà thôi. Eliana còn ám chỉ "những kẻ bất lương, kẻ hèn nhát, vì lợi ích cá nhân" nên dối trá với hàng triệu người hâm mộ.

Một trong số "những kẻ bất lương" mà Eliana nhắm tới chính là... Antonella Rocuzzo. Từ những nguồn tin nội bộ, Eliana tin rằng chính Messi đã đứng đằng sau điều khiển HLV Sampaoli. Vị HLV này chọn ai loại ai đều phải hỏi ý kiến của Messi. Nếu không được sự đồng ý của M10 đồng nghĩa không có cơ hội dự World Cup. Eliana biết rằng vợ Messi không ưa mình. Tại World Cup 2014 ở Brazil, cả hai đã suýt lao vào cào mặt xé tóc nhau nếu như không được can ngăn.

Eliana vốn chua ngoa ghét sự chảnh chọe của Antonella khi là bạn gái cầu thủ số 1 của đội. Một lần đi ngang qua Antonella, Eliana ném một câu: "Đồ da tối". Căng thẳng bùng phát, Antonella lao vào đàn chị. Vì xảy ra ngay ở sảnh khách sạn Argentina đóng quân, chuyện này muốn giấu cũng chẳng được.

Từ chuyện đó, Eliana tin rằng Antonella vì ghét cô mà đứng sau giật dây Messi để chồng tác động HLV Sampaoli loại Romero. Là người thẳng tính, Eliana đã nhắn tin sau đó gọi điện trực tiếp cho vợ Messi. Trả lời phỏng vấn truyền hình Argentina mới đây, Romero thừa nhận cuộc gọi này.

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo? Hãy quên hẳn Ronaldo đi, Messi!

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo? Hãy quên hẳn Ronaldo đi, Messi!

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi dường như mãi mãi nằm trong quỹ đạo của nhau. Số phận buộc họ phải so sánh với nhau, trở nên tương phản nhau và trêu ngươi đến mức tài năng hiển nhiên của họ là thứ mà gần như người ta nghĩ đến sau cùng.

Dù vậy, thủ thành M.U cố xoa dịu vấn đề: "Tôi và Messi thân thiết với nhau. Nếu phải nói điều gì đó, chúng tôi sẽ lấy điện thoại, bấm số và gọi cho nhau. Chúng tôi có thể nói chuyện thẳng thắn mà không gặp vấn đề gì".

Jorge Sampaoli chưa thôi rắc rối

Nội bộ đã lục đục, HLV Sampaoli còn đối mặt áp lực khủng khiếp. Sampaoli bị tố tấn công tình dục một phụ nữ đã có chồng làm việc tại Liên đoàn bóng đá Argentina.

Sau trận hòa Iceland, Diego Maradona khẳng định rằng Sampaoli không còn đường về nước nếu như tiếp tục thi đấu tệ hại. Tại Argentina, nhiều nhà báo đồng loạt kêu gọi hãy áp dụng biện pháp trừng trị mạnh nếu đúng Sampaoli có tội. "Ông ta là người của công chúng. Hẳn ông ta biết được mọi hành vi của mình có tác động thế nào. Cần phải trừng trị thật nghiêm khắc nếu ông ta có tội", một nhà báo đưa ra quan điểm.

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về các vụ việc đã diễn ra. Nhưng những áp lực từ dư luận và truyền thông chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của ông Sampaoli trong thời điểm dẫn dắt đội chinh chiến tại World Cup 2018. Vào lúc 1h00 ngày 22/6 tới, Argentina sẽ đối đầu Croatia ở loạt trận thứ 2 bảng D.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm