'Phụ nữ Nga đẹp nhất thế giới đấy'

16/06/2018 20:59 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đôi mắt xanh sâu thẳm, mái tóc vàng óng mượt, khuôn mặt baby và đường cong khó cưỡng... Đó là những nét riêng để nhận biết về sắc đẹp của gái Nga.

Nước Nga không chỉ có mình Maria Sharapova, nữ hoàng trong làng quần vợt, hay Irina Shayk, tuyệt đỉnh giai nhân từng là người yêu của Cristiano Ronaldo.

'Phụ nữ Nga đẹp nhất thế giới'

Một anh đồng nghiệp của tôi sinh sống tại Moskva đã tuyên bố thẳng thừng như thế. Có thể anh ta nói hơi quá, bởi anh ta chưa đi khắp thế giới để có đủ cảm nhận về các cô gái của quốc gia khác. Nhưng có một điều anh bạn của tôi đúng. Các cô gái Nga rất đẹp.

Nếu bạn đi bộ trên các tuyến phố của Moskva, nếu bạn ngồi trên xe buýt, xe điện hoặc tàu điện ngầm, bạn đều có cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cô gái Nga. Các cô đủ màu tóc, từ vàng, bạch kim đến nâu và đen. Có cô cao, cô thấp, nhưng đại đa số các cô đều đẹp, đều toát lên cái mơ màng của nước Nga thơ mộng và yên bình.

Chú thích ảnh
Các cô gái Nga sở hữu vẻ đẹp khó cưỡng. Ảnh: Trần Giáp

Nhà thơ, nhà báo Bùi Quang Thanh, người cùng tôi đồng hành trên một số cung đường tác nghiệp World Cup 2018 tại Nga, có nói một câu vui thế này: "Các cô gái Nga đẹp như này bảo sao thanh niên Việt Nam sang mà cứ bị hút hồn. Họ đẹp thật. Chỉ cần ngắm họ là cũng có thể nghĩ ra những vần thơ đằm thắm".

Với chiếc máy ảnh trên tay, anh Thanh đi săn tìm cái đẹp từ những người con gái Nga. Dưới con mắt của một nhà thơ lão làng như anh, cái đẹp bao giờ cũng lung linh, huyền ảo và thi vị hơn. Còn với những người trẻ như chúng tôi, đơn giản là thấy họ đẹp và có thể ngắm nhìn mãi không muốn rời mắt.

"Có lần rảnh, tao một mình bắt xe buýt xuyên Moskva chỉ để ngắm các cô gái Nga. Lần ấy tao mới sang đây, bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của họ. Đúng là nhìn mãi không thể chán được", anh bạn đồng nghiệp của tôi, người đã có 3 năm làm việc tại Nga thú nhận.

Chú thích ảnh

Cả thế giới đều thừa nhận phụ nữ Nga đẹp

Trước thềm World Cup 2018, trang Lenta.ru trích dẫn lời HLV Gernot Rohr của tuyển Nigeria đã tuyên bố một câu xanh rờn. "Không, không và không. Không học trò nào của tôi được phép gặp các cô gái Nga cả. Chỉ có đội trưởng Mikel, vì bạn gái của cậu ấy là người Nga".

Ông Rohr lo lắng là đúng. Tuyển Nigeria rơi vào một bảng đấu khó khăn và họ cần phải tập trung cho các trận bóng. Nếu để phân tán tinh thần, tham vọng giành vé vào vòng 1/8 sẽ bị ảnh hưởng ngay.

Một thống kê khác, tờ Daily Mail (Anh) dẫn dữ liệu khảo sát, theo đó 33% số người Anh được hỏi có nguyện vọng làm quen với các cô gái Nga, và 1/2 số này trông đợi sẽ có quan hệ gần gũi. Khoảng 20% số người tham gia khảo sát cho biết muốn dành thời gian với bạn bè. Chỉ có 18% thừa nhận rằng mục tiêu hàng đầu của chuyến đi Nga là để cổ vũ đội tuyển quốc gia của nước mình.

Chú thích ảnh

Những người Tây Âu và châu Mỹ đã được truyền thông nói về vẻ đẹp của các cô gái Nga, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, họ vẫn không khỏi ngỡ ngàng. "Thú thực, hôm nay gặp cô gái Nga nào tôi cũng xin chụp ảnh, họ quá đẹp", CĐV người Mexico Rodriguez nói. Có lẽ, điện thoại của anh sẽ đầy bộ nhớ vì chụp quá nhiều ảnh mất.

"Các cô gái Nga đẹp có một cái gì đó rất khó tả. Một chút bí hiểm, một chút dịu dàng. Có lẽ phải nghiên cứu lâu mới giải mã được", anh bạn người Thụy Điển Robertsen nói khi được chúng tôi hỏi ở khu fanzone nằm trên đồi Chim sẻ. Robertsen thú nhận anh không mua được tấm vé xem trận World Cup nào nhưng trước sút hấp dẫn của các cô gái Nga, chàng trai 22 tuổi này vẫn quyết định tới Moskva.

Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều người như Robertsen tại World Cup 2018 này.

Trần Giáp (từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm