Người Pháp nói gì sau khi đánh bại Bỉ để vào chung kết World Cup 2018?

11/07/2018 06:08 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) – ‘Vui sướng’ và ‘Hạnh phúc’ là những từ để diễn tả tâm trạng chung của các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Pháp lúc này. Họ đã vào chung kết của một kỳ World Cup lần thứ 3 trong lịch sử.

Pháp vừa đánh bại tuyển Bỉ với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ cú đánh đầu của Samuel Umtiti để hiên ngang bước vào trận chung kết World Cup 2018. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử đội tuyển Pháp đạt được thành tích này. Trước đó, Pháp đã vào chung kết 2 lần trong các năm 1998 và 2006 nhưng chỉ lên ngôi vô địch 1 lần (1998).

Có thể hiểu được thành tích này khiến các cầu thủ và ban huấn luyện Les Bleus vui mừng như thế nào. Phát biểu sau trận đấu, HLV Didier Deschamp cho biết: “Điều này là đặc biệt. Tôi rất hạnh phúc với các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã thể hiện được cá tính và tinh thần đúng đắn”.

"Hai năm trước, tôi vẫn nhớ những gì đã xảy ra hai năm trước đây", Deschamp liên tưởng lại trận chung kết EURO 2016. "Chúng tôi sẽ đến với trận chung kết này và giành chiến thắng, vì chúng tôi vẫn chưa làm được điều đó vào năm 2016”.

"Tôi cảm thấy rất tự hào với đội của mình. Chúng tôi đã ở cùng nhau trong 49 ngày. Có rất nhiều thứ, rất nhiều thứ khó khăn. Mọi người đều đáng nhận được lời khen”, ông nói thêm.

Chú thích ảnh
Deschamp hạnh phúc khi Pháp lọt vào chung kết World Cup
Chiêm ngưỡng Mbappe giật gót điệu nghệ, tiếc là Giroud lỡ cơ hội vàng

Chiêm ngưỡng Mbappe giật gót điệu nghệ, tiếc là Giroud lỡ cơ hội vàng

Tiền đạo Kylian Mbappe đã có những pha xử lý đẹp mắt khiến người hâm mộ phải trầm trồ trong trận bán kết World Cup với đội tuyển Bỉ. Một trong những pha bóng đó là màn giật gót chuyền bóng cho Olivier Giroud ở phút 56.

Tiền đạo trẻ Kylian Mbappe, người không có mặt trong tuyển Pháp 2 năm trước, cho biết ngay cả trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình, anh cũng không nghĩ rằng sẽ được chơi một trận chung kết World Cup.

“Thật không thể tin được. Đó là giấc mơ của những giấc mơ, đó là tương lai, là mọi thứ”, Mbappe không giấu nổi sự sung sướng. “Tôi không biết nói gì bây giờ. Ngay cả trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình, tôi cũng không tưởng tượng được điều này”.

“Vẫn còn một bước tiến nữa cần hoàn thành, nhưng chúng tôi tự hào về những gì mình đã làm được”.

“Trong phòng thay đồ, Didier Deschamps rất hạnh phúc. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc, tất cả đều ôm nhau. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến gặp chúng tôi. Mọi người đều ở bên chúng tôi, tất cả chúng tôi đều ở bên nhau”.

Chú thích ảnh
Ngay cả trong mơ, Mbappe cũng không nghĩ sẽ được chơi ở chung kết World Cup

Tiền đạo Antoine Griezmann cho rằng Pháp đã có một trận đấu giống như CLB mà anh đang khoác áo hiện tại.

“Tôi rất hài lòng với trận đấu vừa qua và các đồng đội. Chúng tôi đã phòng ngự và ghi được một bàn thắng. Nó giống như cách Atletico Madrid thi đấu vậy”, Griezmann cười.

Người hùng của tuyển Pháp, Samuel Umtiti, cũng rất vui mừng sau chiến thắng vừa qua.

“Thật tự hào", Umtiti chia sẻ. "Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ... Tôi đã ghi bàn nhưng chúng tôi đã có một trận đấu tốt và tôi rất tự hào về tất cả mọi người.

“Pháp đã làm được điều này vào năm 98 và chúng tôi đã làm được hôm nay. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu là đến với trận chung kết, tôi rất hài lòng”.

Chú thích ảnh
Umtiti là người hùng trong trận đấu vừa qua

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm