Người Mexico mở hội, kéo tới Đại sứ quán Hàn Quốc ăn mừng

28/06/2018 14:39 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) -  Hơn 56.000 người đã theo dõi trận đấu giữa Mexico và Thụy Điển qua những màn hình khổng lồ được lắp đặt tại những khu vực fanzone chính như tượng Nữ thần Độc lập tại đại lộ Reforma và Quảng trường lịch sử Zocalo, trong khi đó phần lớn các văn phòng, công sở đã thay đổi giờ làm việc để tạo điều kiện cho các cán bộ, công nhân có điều kiện theo dõi, cổ vũ cho đội bóng quê hương.

Những cảm xúc lo lắng, buồn rầu được thể hiện trên khuôn mặt hàng nghìn cổ động viên trong suốt thời gian diễn ra trận đấu khi đội tuyển Mexico bị dẫn tới 3 bàn và có nguy cơ phải xách va li về nước sớm. Để rồi tất cả chợt vỡ òa, thở phào nhẹ nhõm ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu khi nghe những tiếng hét lớn của những người dẫn chương trình truyền hình “Nhà đương kim vô địch Đức đã bị dẫn bàn trước, Đức đang thua 0 – 1, Hàn Quốc – người anh em của chúng ta”, những giọt nước mắt đã lăn trên má của không ít cổ động viên.

Mexico đã lọt vào vòng 1/8 theo cách ít ai có thể ngờ tới, từ chỗ có nhiều lợi thế như vị trí đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, cũng như được phép thua 0 – 1 hoặc 1 – 2 trước Thụy Điển ở lượt đấu cuối, thế nhưng họ đã thi đấu bế tắc và đánh mất tất cả những lợi thế trên trong vòng 24 phút của hiệp 2 (từ phút 50 -74, đội bóng Bắc Âu đã nã vào lưới Mexico 3 bàn). Tuy nhiên thần may mắn vẫn mỉm cười với những chàng trai đến từ Bắc Mỹ khi trong trận đấu cùng giờ, nhà vua Đức đã “băng hà” khi để thua 0 – 2 trước đội bóng đến từ “xứ sở kim chi”.

Chú thích ảnh
Niềm vui của người dân Mexico

Hơn 18 nghìn người đã đổ về đại lộ Reforma (cải cách) nơi có tượng Nữ thần Độc lập, biểu tượng lớn nhất của Mexico, để chào mừng đội bóng quê hương đã lọt vào vòng 1/8 của VCK World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga. Những tiếng trống, còi, những tiếng hét vang Mexico, Mexico, những điệu nhảy truyền thống Jarabe tapatío, Payaso de Rodeo… cùng với những giọng ca của những ban nhạc nổi tiếng như Merenglass, Limón, tất cả đã quyện lại với nhau làm nên một bầu không khí sống động.

Anh Ramón, cổ động viên, chia sẻ: Cảm giác thật nghẹt thở khi đội bóng mình yêu quí đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Đây là một bài học kinh nghiệm, tôi hy vọng Mexico sẽ mang vóc dáng khác trong trận đấu tới ở vòng knock-out.

Trong khi đó anh Roberto thì lại hóm hỉnh: Bắt đầu từ bây giờ chúng tôi sẽ tìm mua áo của đội tuyển Hàn Quốc.

Cùng chung niềm vui khi đội bóng quê hương lọt vào vòng 1/8, hàng trăm cổ động viên với cờ Hàn Quốc và Mexico trong tay đã kéo đến trước sứ quán Hàn Quốc nhảy múa ăn mừng, tất cả đều hô vang “Hàn Quốc, người anh em, bạn đã là người Mexico”.

Chú thích ảnh
CĐV Mexico kéo tới Đại sứ quán Hàn Quốc để chia vui

Cả đất nước Mexico nói chung và thủ đô Mexico City nói riêng đang sống trong những thời khắc hạnh phúc, dẫu có thua Thụy Điển trong loạt đấu cuối nhưng trên con đường lọt vào tới vòng 1/8 họ đã làm nên lịch sử khi vượt qua nhà đương kim vô địch Đức với tỷ số 1 – 0, đây cũng là lần đầu tiên Mexico thắng Đức ở một kỳ World Cup, trước đó ở World Cup 1978 Mexico thua 0 – 6, World Cup 1986 (1 – 4) và World Cup 1998 (1 – 2), tiếp đến là vượt qua Hàn Quốc 2 – 1.

Với việc xếp thứ 2 ở bảng F, Mexico sẽ phải đối đầu với một trong những ứng cử viên vô địch là Brazil (xếp thứ 1 bảng E) ở vòng knock out. Tất cả mọi người dân Mexico lại bắt đầu hy vọng, cầu nguyện cho một khởi đầu mới, tất cả đều mong mỏi đóng góp sức lực, chung tay hoàn thành giấc mơ lịch sử cho El Tri – biệt danh của đội tuyển Mexico - là được chơi trận thứ 5 tại một VCK World Cup. Đã 6 kỳ World Cup liên tiếp, kể từ năm 1994 khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức trên đất Mỹ cho đến kỳ World Cup gần đây nhất năm 2014 tại Brasil, Mexico đều bị loại ở vòng 1/8.

Bảo Trung (Từ Mexico)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm