Người đẹp ảnh Ngọc Nữ: 'Tôi mong chờ cuộc đối đầu lịch sử giữa Ronaldo và Messi'

30/06/2018 17:14 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Sang tận Nga một tháng để "cháy" cùng World Cup, người đẹp ảnh Ngọc Nữ (Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017) cùng ê-kíp đã có những hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, hình ảnh cô gái Việt xinh xắn cầm quốc kỳ tung bay tại Nga khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Từ nước Nga, Ngọc Nữ đã trò chuyện với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) về tình yêu đặc biệt với môn thể thao vua.

* Trong không khí World Cup 2018 đang tràn ngập khắp mọi nơi trên thế giới, Ngọc Nữ chắc hẳn có cả sự tự hào khi được cầm quốc kỳ Việt Nam tung bay trên sân cỏ tại Nga?

- Thật sự World Cup là mơ ước từ bé của tôi, nhưng việc có mặt trực tiếp ở khán đài, trước đây tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ngoài việc xem bóng đá, trải nghiệm thì tôi còn muốn được khoác lên mình tà áo dài dân tộc và lá cờ đỏ sao vàng để gặp gỡ, kết nối cho bạn bè thế giới biết và nhớ đến đất nước Việt Nam nhiều hơn.

Thật bất ngờ và hạnh phúc khi tôi nhận được nhiều lời động viên ủng hộ của mọi người như thế, điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi và cả ê-kíp rất nhiều.

Chú thích ảnh
Ngọc Nữ chụp ảnh cùng cổ động viên cổ vũ World Cup

* Xem những hình ảnh bạn chia sẻ trên trang cá nhân từ thời sinh viên với những bộ đồ thể thao, có phải Ngọc Nữ là người đam mê bộ môn thể thao vua?

- Tôi đam mê thể thao từ bé và dành tình cảm đặc biệt với môn thể thao vua. Bật mí, tôi cũng là môt thủ môn rất cừ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bóng đá mang lại cho tôi rất nhiều thứ: sự thư giãn, sức khỏe và đặc biệt là những mối quan hệ mới.

Mặc dù không có quá nhiều thời gian theo dõi hết các trận bóng nhưng tôi vẫn luôn giữ trong mình chất nhiệt và tình yêu đặc biệt với nó.

Chú thích ảnh
Ngọc Nữ tự hào được mặc áo dài Việt Nam và cầm cờ Tổ quốc cổ vũ World Cup tại Nga

* Ngọc Nữ có thể bật mí một chút về một kỷ niệm đáng nhớ với bóng đá?

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi đến thời điểm hiện tại có lẽ là hồi học năm thứ 3 đại học. Trường tôi thường tổ chức giải bóng đá nữ truyền thống. Nhìn một con bé với vẻ ngoài hơi “mong manh” như tôi, không ai nghĩ rằng tôi lại là thủ môn “cừ khôi” đại diện cho khoa. Các đội bóng nữ ở trường tôi rất mạnh. Với tôi đó là kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ.

* Bạn yêu thích đội bóng nào? Lý do vì sao bạn thích đội bóng đó?

- Đội bóng tôi yêu thích nhất là Brazil. Cũng không quá ngạc nhiên vì sao tôi lại dành nhiều tình yêu cho đội bóng thành công nhất đến nay trên thế giới. Tôi ngưỡng mộ huyền thoại Pele hay bây giờ là Neymar.

* Bạn có thể kể một vài ngôi sao bóng đá mà bạn yêu thích? Lý do khiến bạn thích thú là gì?

- Tôi đặc biệt yêu thích CR7, Neymar, Messi hay De Gea... bởi họ là những cầu thủ tài năng, nhiệt huyết. Mỗi trận bóng có họ ra sân, quả thật tuyệt vời.

Chú thích ảnh

* Sự trở lại của Neymar ngay trước thềm World Cup 2018, Brazil mang đến Nga hàng tiền đạo "khủng" nhất của họ vào thời điểm hiện tại. Bạn nghĩ sao?

- Neymar là một trong những cầu thủ tôi yêu thích nhất và luôn chờ đợi sự tỏa sáng của anh ấy khi trở lại. Brazil đã có một khởi đầu không mấy tốt đẹp và điều đó đã gây áp lực rất lớn đến cả đội tuyển và đặc biệt là Neymar. Chiến thắng trước Costa Rica dường như đã giải tỏa hết mọi áp lực, căng thẳng trước đấy và mở ra con đường rộng mở cho Brazil có thể bước thẳng vào vòng knock-out.

* Không phải ai hay một người phụ nữ nào cũng có cơ hội được trải nghiệm đến với nước Nga để xem bóng đá. Bạn cảm nhận như thế nào với không khí tại Nga?

- Cả thế giới đang ăn ngủ cùng bóng đá thì một cường quốc nơi đăng cai tổ chức World Cup không thể không nóng được. Không chỉ ở sân vận động mà bất kỳ nơi đâu người ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp từng đoàn cổ động viên mang đậm những nét đặc trưng và văn hóa của đất nước họ. Từng dòng người đổ về từ khắp mọi nơi và cùng sống trong cảm giác thăng hoa từ trái bóng ấy. Thật khó để diễn tả hết được cảm xúc khi được chứng kiến nó. Những giọt nước mắt, niềm vui, sự tự hào luôn hiện diện khắp mọi nơi.

Chú thích ảnh
Ngọc Nữ khoe vẻ đẹp khỏe khoắn trên sân vận động nước Nga

* Bạn dự đoán đội bóng nào vô địch World Cup 2018?

- Brazil là đội bóng đã 5 lần vô định World Cup và không có lý do gì tôi lại không kỳ vọng đội bóng mình yêu thích vô địch được. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào sự tỏa sáng của Neymar và lối chơi linh hoạt, đột biến từ các đồng đội của anh. Và không có gì tuyệt vời hơn khi trận chung kết có sự góp mặt của Brazil và tôi sẽ được chứng kiến trận cầu lịch sử này.

* Còn từ đầu mùa giải đến giờ bạn ấn tượng nhất với trận bóng nào?

- Mùa này có nhiều đội mang đến sự bất ngờ lớn với phong độ ổn định. Đội mang lại nhiều cảm xúc cho tôi nhất là Croatia với sự thi đấu ổn định của 2 hàng công cùng với sự thăng hoa của nhạc trưởng Modric.

Chú thích ảnh

* Và bạn mong chờ nhất trận bóng nào trong World Cup năm nay?

- Tôi vẫn mong chờ cuộc đối đầu lịch sử giữa Ronaldo và Messi. Xác suất cao 2 đội này sẽ gặp nhau ở vòng bán kết. Và có lẽ không chỉ riêng tôi mà nhiều cổ động viên trên thế giới sẽ mong chờ được chứng kiến cuộc đối đầu này. Hy vọng Messi sẽ cháy hết khả năng của anh ấy và ghi lại dấu ấn trong trận này!

* Cảm ơn Ngọc Nữ về cuộc trò chuyện.

Từng là thủ môn “cừ khôi”

Trường tôi thường tổ chức giải bóng đá nữ truyền thống. Nhìn một con bé với vẻ ngoài hơi “mong manh” như tôi, không ai nghĩ rằng tôi lại là thủ môn “cừ khôi” đại diện cho khoa. Các đội bóng nữ ở trường tôi rất mạnh. Với tôi đó là kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ.

World Cup 2018: Người đẹp ảnh Ngọc Nữ 'chơi trội' tới Nga cổ vũ đội tuyển Anh

World Cup 2018: Người đẹp ảnh Ngọc Nữ 'chơi trội' tới Nga cổ vũ đội tuyển Anh

Ngọc Nữ - cô gái có gương mặt đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2017 cùng các bạn trong team của mình đã sang Nga để thực hiện các phóng sự bên lề World Cup 2018.

Hoa Chanh - Thành Đạt (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm