Nghệ sỹ và World Cup: Tiếc cho Salah, lo cho Messi, mừng cho Ronaldo

24/06/2018 07:24 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần hết lượt 2 của vòng bảng World Cup 2018, rất nhiều “hỉ, nộ, ái, ố” đã diễn ra với các fan của trái bóng tròn. Và các nghệ sĩ cũng không nằm ngoài vòng quay ấy.

Họ cũng tràn đầy niềm vui, nỗi buồn hay sự tiếc nuối quanh số phận của những đội tuyển hay ngôi sao yêu thích của mình.

Ca sỹ Trọng Tấn: Mê mẩn đội tuyển Mexico vì lối đá quyết liệt

Mặc dù rất bận rộn trong việc ca hát và kinh doanh, nhưng là một fan của trái bóng tròn nên Trọng Tấn không thể bỏ qua những trận cầu nảy lửa của World Cup năm nay.

Anh chia sẻ: “Tấn thích nhất trận Đức – Mexico, đó là trận cầu kịch tính và hấp dẫn vô cùng. Mexico ít được chú ý so với những đội bóng nổi danh khác, nhưng năm nay tôi bị mê hoặc thật sự bởi họ.”

Như nhận định của Trọng Tấn, với việc bất ngờ thắng đương kim vô địch Đức 1-0 trong trận đầu ra quân, đội tuyển Mexico đã thực sự tạo nên cú sốc không chỉ cho những fan hâm mộ “cỗ xe tăng” mà còn tạo nên sự bất ngờ cho khản giả khắp thế giới. Anh đặc biệt tỏ ra ấn tượng với hình ảnh khi kết thúc trận đấu, cầu thủ Chicharito đã quỳ xuống sân và bật khóc nức nở sau tiếng còi của trọng tài.

Chú thích ảnh
Trọng Tấn

“Mexico có phong cách đá quyết liệt và hồn nhiên như những thổ dân da đỏ. Đặc biệt, họ có tầm vóc rất vừa phải, thậm chí là nhỏ con, nhưng lại sở hữu một thể lực sung mãn và kỹ thuật khéo léo, cộng cùng lối chơi đồng đội rất tuyệt vời” – Trọng Tấn nói – “So sánh, Tấn có cảm giác đây chính là hướng đi của bóng đá Việt Nam ở các đấu trường lớn mà chúng ta nên học hỏi.”

Ngoài ra, theo lời Trọng Tấn, với việc thắng tưng bừng 5-0 trong trận khai mạc và thắng 3-1 trong trận tiếp theo, đội tuyển Nga đã cho thấy sức mạnh tiềm tàng của mình. Cùng sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên quê nhà, chắc chắn họ sẽ là đối thủ đáng sợ với bất cứ đội bóng nào.

“Đội chủ nhà Nga cho thấy một sự chuẩn bị kỹ càng cho World Cup. Rất có thể, khi đã tỉnh giấc ngủ đông, chú gấu Nga sẽ còn gây nhiều bất ngờ ở vòng tiếp theo”- anh nói.

Người đẹp Diệu Linh: Hâm mộ Neymar

Vừa trở về từ cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2018 tại Thái Lan, với kết quả top 10 chung cuộc và giải phụ Nữ hoàng du lịch toàn cầu, Diệu Linh tiếp tục ghi tên mình vào danh sách những người đẹp tạo ấn tượng trên đấu trường sắc đẹp khu vực và thế giới. Mặc dù không phải là “fan cuồng” của bóng đá, nhưng Diệu Linh vẫn thỉnh thoảng xem các trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu. Riêng World Cup, Diệu Linh vẫn ngồi xem cùng em trai những khi rảnh.

Chú thích ảnh
Diệu Linh

 Nói về lượt trận đầu tiên của World Cup năm nay, cô chia sẻ: “Một trong những cầu thủ mà Linh yêu thích nhất World Cup năm nay chính là Neymar của Brazil. Neymar là mẫu cầu thủ quá tuyệt vời mà Linh nghĩ bất kỳ HLV nào cũng mong muốn khi anh có khả năng dẫn bóng, ghi bàn và thi đấu tốt trong từng trận đấu, lại là người đẹp trai và chung tình nữa” (cười).

Mặc dù trận đầu ra quân, Brazil chưa thực sự thi đấu hết phong độ và chưa tạo được ấn tượng mạnh, nhưng đến trận thứ 2, Neymar đã ghi bàn góp phần đưa tuyển Brazil chiếm trọn 3 điểm trước Costa Rica. Theo Diệu Linh, với bản năng chơi bóng của dân Nam Mỹ và sự đam mê, quyết liệt cũng như “chất” nghệ sỹ, Neymar và đồng đội của anh sẽ toả sáng trong những trận đấu tiếp theo.

Ở một góc độ khác, Diệu Linh tỏ ra tiếc nuối cho Messi, khi ngôi sao này “tịt ngòi” trong 2 trận đấu đầu tiên. Hiện tại, Argentia của Messi đang đứng trước nguy cơ rất lớn phải dừng cuộc chơi ở vòng bảng. “Trận quyết định gặp Nigeria sắp tới sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Tôi lo rằng Messi sẽ phải cùng tuyển Argentina về nước và không còn cơ hội thể hiện mình ở World Cup năm nay” – Diệu Linh nói.

Ca sỹ Vũ Hà Anh: Salah và nỗi buồn của… chấn thương

Là một trong những ngôi sao được kỳ vọng và chờ đợi của mùa World Cup năm nay, nhưng Salah đã không thể làm gì hơn để đưa Ai Cập bước tiếp. Thua 2 trận liên tiếp, cánh cửa của Ai Cập đã đóng lại, và cũng vì thế, Salah đã chính thức kết thúc giấc mơ về giải thưởng Quả bóng Vàng 2018 trong cay đắng.

“Tôi cho rằng, Ai Cập đã quá thiệt thòi khi Salah phải ngồi ghế dự bị trong trận đầu ra quân gặp Uruguay. Bởi nếu có anh, có thể Ai Cập sẽ không phải thua đau đớn ở những phút cuối cùng của trận đấu như thế. Và nếu như chỉ cần hoà với Uruguay, mọi thứ có thể sẽ khác”- ca sĩ Vũ Hà Anh nói.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Vũ Hà Anh

“Ở trận thứ 2 gặp chủ nhà Nga, sức ép từ sân nhà và thế trận đang tưng từng của Nga khiến Ai Cập không thể làm gì hơn dù Salah đã được tung vào sân và ghi được một bàn thắng” – anh cho biết thêm – “Có thể nói, một mình Salah là không đủ để có thể cứu cho cả đội tuyển hòng làm thay đổi cục diện bảng đấu “sinh tử” này.

Theo nhận xét của Hà Anh, Salah là một ngôi sao đặc biệt của bóng đá thế giới. Và, việc tiền đạo này phải rời cuộc chơi là một tiếc nuối đặc biệt với những người yêu bóng đá. “Ai Cập không phải là ứng cử viên vô địch. Nhưng World Cup vẫn rất cần có Salah, chứ không thể chỉ quẩn quanh với những ngôi sao cũ như Messi hay Ronaldo” – cô khẳng định.

Dương Hoàng Yến: Bồ Đào Nha – Tiềm năng cho chức vô địch

Dương Hoàng Yến dù không phải fan bóng đá nhưng cô thích không khí lễ hội. Và vì thế, World Cup cũng là một trong những sự kiện cô quan tâm và tranh thủ dành thời gian xem cùng bạn trai. Mặc dù đang bận biểu diễn nhưng Dương Hoàng Yến vẫn có những chia sẻ cảm xúc của mình về lượt trận vừa qua của World Cup

“Bồ Đào Nha ra quân trận đầu quá ấn tượng với 3 bàn thắng được ghi bởi Ronaldo. Dù hòa Tây Ban Nha và chỉ mang về 1 điểm, nhưng rõ ràng họ đã chứng minh được sức mạnh của mình và sẽ là trở ngại cực lớn cho bất kỳ đội bóng nào muốn tiến đến chiếc cúp vàng vô địch” – Hoàng Yến nói.

Chú thích ảnh
Dương Hoàng Yến

“Đặc biệt, ở trận đấu thứ 2 trước Morocco, Bồ Đào Nha đã tiếp tục vượt qua một đội bóng có lối chơi rất khó chịu. Điều đó có nghĩa, họ đủ sức thích ứng với những thế trận khác nhau, trước những đối thủ có lối chơi khác nhau” – cô cho biết thêm.

Theo Hoàng Yến, dù còn phải gặp Iran ở trận đấu cuối cùng, Bồ Đào Nha vẫn đầy hi vọng bước tiếp vào vòng 2. Và, càng vào sâu, họ sẽ càng có dịp thể hiện mình. Bởi, ngoài ngôi sao sáng nhất là Ronaldo, đội bóng này có một tập thể tốt, với lối chơi hoa mỹ nhưng cũng đầy tỉnh táo và quyết liệt.

Ca sĩ Hà Linh: Từng 'trộm' trống xịn của bố để cổ vũ tuyển Đức

Ca sĩ Hà Linh: Từng 'trộm' trống xịn của bố để cổ vũ tuyển Đức

Cũng như âm nhạc, bóng đá với ca sĩ Hà Linh (giải Nhất phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2007)là một “kẻ ngoại đạo” bởi nữ ca sĩ từng được đào tạo để trở thành một… nhà ngoại giao. Chính vì vậy, tình yêu bóng đá với Hà Linh không có “sức ép nào” - giống như âm nhạc vậy.

Ngô Bá Lục (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm