Messi quay cuồng trong 'tiếng nhạc Rolling Stones'

26/03/2016 06:13 GMT+7 | Đường đến World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Chile chơi thứ bóng đá được mô tả là theo phong cách của ban nhạc Rolling Stones, mạnh mẽ và đầy lôi cuốn, khiến Messi và đồng đội xoay như chong chóng mới thắng được 2-1.

Người ta nói, không đội bóng nào muốn quay trở lại Santiago, sân đấu ồn ã và đủ sức nóng để khống chế tinh thần bất kì đối thủ nào. Trước khi họ bị đánh bại vì lối chơi gai góc, khó chịu của đội chủ nhà trên sân cỏ. Nhưng Argentina đã vượt qua được sức ép lớn đấy một cách thần kì, dù không chơi hay hơn Chile ở bất kì một phút nào trong trận đấu này.

Argentina nhạt nhòa

Ever Banega không bao giờ đáng tin cậy ở tuyến giữa. Nhưng HLV Tata Martino lại trao cho anh vai trò tổ chức trận đấu và giữ tiền vệ của Sevilla trên sân đến gần cuối trận. Hệ quả, hàng tiền vệ của Argentina bị bẻ gẫy vì những pha tấn công tốc độ, trực diện của Chile, bất chấp bộ đôi Biglia và Kranevitter hoạt động hết công suất, cũng không thể bù đắp được khoảng trống Banega để lại mỗi khi mất bóng. Bộ tứ vệ thiếu một người chỉ huy và thật sự có đầu óc để chặn đứng các mũi nhọn của đội chủ nhà.

Chile 1-2 Argentina: Messi trở lại, Argentina trả nợ thành công

Chile 1-2 Argentina: Messi trở lại, Argentina trả nợ thành công

Món nợ mà Argentina đã vay Chile ở trận chung kết Copa America 2015 đã được trả đầy đủ với chiến thắng 2-1 ngay tại Santiago sáng hôm nay.

Tệ hơn cả, Leo Messi buộc phải lui về vòng tròn giữa sân để tìm bóng, cũng như kết nối với Di Maria và Aguero, những người bị giam chặt phía trên và không nhìn thấy một đường bóng sáng sủa nào trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên. Số 10 cũng là người duy nhất giữ được trạng thái thi đấu, cố gắng giữ cho Argentina không bị đổ vỡ sau bàn thắng của Gutierrez.

Anh thường lùi về sát vòng cấm địa để phòng ngự và tổ chức phản công từ sân nhà. Hoặc quyết tâm giữ trái bóng trong vòng vây của 4 cầu thủ Chile, trước khi mở ra một pha bóng nguy hiểm bên phần sân của đối thủ. Trong khi Aguero chạy như một bóng ma, còn Di Maria lười biếng ở cánh trái.

HLV Pizzi biến đổi Chile một chút so với thời của Sampaoli, giảm bớt pressing, chú trọng chơi thứ bóng ngắn, kết hợp những pha bóng dài trong những tình huống cụ thể. Vừa đánh biên vừa tấn công vỗ mặt, để tận dụng hết năng lực của những cầu thủ kĩ thuật như Orellana, Sanchez và Fernandez.

Argentina vô vị cho đến cả thời điểm Di Maria có bàn gỡ hòa ở phút 19 và Mercado nâng tỉ số lên 2-1 sau đó có vài phút. Đó thậm chí đều không phải là những pha tấn công đúng nghĩa, ở tình huống đầu tiên, Banega vụng về đẩy bóng quá tầm chân, trước khi tiền đạo của Paris St Germain bất ngờ dứt điểm bằng chân phải. Ở bàn thứ hai, hậu vệ Chile phá bóng như chuyền cho đối thủ dứt điểm.

Chiến thắng của Leo Messi

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không phải là nghệ sĩ ở trận này, người ta thấy anh giống một đấu sĩ và đóng vai vệ sĩ cho trái bóng nhiều hơn. Tranh cướp rất nhiều, kể cả phạm lỗi, một cách tinh vi, để tránh thẻ phạt của trọng tài.

"Chúng tôi phải thắng bằng bất cứ cách nào, tôi thấy vui vì đã giúp đội bóng giành được 3 điểm quan trọng”, Leo Messi nói như vậy sau trận đấu.

Anh là người đáng tin cậy nhất của HLV Tata Martino và tỏ rõ đúng vai trò đó trên sân Santiago. Báo chí Argentina ví von hình ảnh anh nỗ lực điều khiển bóng khi bị các hậu vệ Chile theo sát và phạm lỗi đẹp như một tiếng chim hót trong bụi mận gai. Như pha trộn của một chút tuyệt vọng, một chút nỗ lực, một chút của nỗi buồn và có cả quyết tâm báo thù cho trận thua mùa Hè năm ngoái.

Anh là người tuyệt vọng nhất, ủ rũ nhất ở Santiago lúc đó, nhưng lại là người can đảm nhất ở trận đấu này. Đưa các đồng đội đến chiến thắng và trên tay là chiếc áo của hậu vệ Chile Jara, người khâm phục anh nhất vì những gì Messi đã thể hiện.

2 Đây mới là chiến thắng thứ hai của Argentina ở vòng loại World Cup 2018 sau 5 lượt đấu, và cũng là một chiến thắng trên sân khách (trước đó họ thắng trên sân Colombia).

8 Argentina hiện đã có 8 điểm sau 5 trận với 2 trận hòa và một trận thua trước đó.

45 Ở trận này, Argentina chỉ kiểm soát bóng có 45% so với đội chủ nhà Chile nhưng vẫn giành chiến thắng vì chính xác hơn trong khâu dứt điểm.

James vẫn là “nàng thơ” của Colombia

Anh có thể bị chỉ trích ở Real Madrid vì sự tập trung và khả năng chịu đựng áp lực kém cỏi, nhưng ở Colombia, James Rodriguez vẫn là nghệ sĩ đích thực và đại diện cho thứ bóng đá lãng mạn, hiệu quả của HLV Jose Pekerman.

Ở trên độ cao đến 2.000 mét so với mực nước biển của Bolivia, James cùng các đồng đội vẫn chơi một trận đấu hay theo đúng ý tưởng của HLV người Argentina truyền đạt. Anh là ngòi nổ cho những pha tấn công của đội bóng áo vàng, đá ở vị trí hộ công sở trường, James có rất nhiều không gian để chơi bóng và thể hiện những kĩ năng của mình.

Tiền vệ 24 tuổi này là người mở tỉ số trận đấu với cú dứt điểm hiểm hóc, vừa đủ lực và độ khó để hạ gục thủ thành Quinonez của Bolivia, đây đã là bàn thắng thứ 11 của James ở vòng loại và vòng chung kết World Cup, nhiều hơn Falcao một bàn. James Rodriguez cũng là người chơi hay nhất ở trận đấu này với đường kiến tạo để Carlos Bacca nâng tỉ số lên sau đó.

Đáng nói là James mới chỉ nổi lên trong vài năm gần đây và chỉ thật sự gây dựng được vị thế của mình ở đội tuyển kể từ năm 2014. Nhưng đó là bước tiến lớn với James Rodriguez trong quá trình tạo dựng một đội bóng mới cùng Pekerman.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm