Ký sự World Cup: Những 'ngón tay thối' của CĐV Argentina

28/06/2018 17:12 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Tại khu fanzone, một số CĐV Brazil khoác trên mình chiếc áo Nigeria. Họ cổ vũ cho đội bóng châu Phi trong trận đấu với Argentina, một đội tuyển cùng khu vực Nam Mỹ với mình.

Trong suốt trận đấu, những người Brazil này đã liên tục hát, nhảy múa và có những lời lẽ chọc tức CĐV Argentina. Thời điểm ấy, tỷ số trận đấu đang là 1-1 và nếu kết quả được giữ nguyên, Argentina sẽ bị loại.

"Ngón tay thối" của Antollena

Các CĐV Argentina xem bóng đá trong bối cảnh bị khiêu khích. Sự ức chế thể hiện rõ trên khuôn mặt. Trong số đó có một gia đình, với bố mẹ và 2 cô con gái. 3 bố con cùng mặc chiếc áo đấu sau lưng có số 10 mang tên Messi. Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, quá ức chế trước những tiếng trêu chọc của các CĐV Brazil ở ngay cạnh, họ đã phải bỏ ra ngoài và chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, nghĩa là Argentina phải dừng bước. Ông bố tên Tomas Recchio thậm chí còn không dám xem nữa khi gục xuống ôm đầu trong sự bất lực.

Nhưng khi Marcos Rojo ghi bàn nâng tỷ số 2-1, họ vỡ òa trong cảm xúc bị dồn nén. Họ phi thẳng vào giữa đám đông và nhảy. Đó cũng là thời điểm họ quay trở lại phản pháo nhóm CĐV Brazil. Antollena, cô con gái nhỏ, thậm chí còn chạy thẳng đến chỗ đám CĐV Brazil và giơ hai "ngón tay thối". Một hành động đáp trả trong hả hê của cô bé mới 16 tuổi. Nó y hệt hình ảnh của Diego Maradona trên hàng ghế VIP tại sân Saint Petersburg khi ông chĩa hai "ngón tay thối" của mình về phía camera trong sự hoan hỉ.

Nhiều CĐV Argentina cũng đã làm thế đối với các CĐV Brazil. Họ hát và nhảy trong sự tẽn tò của nhóm CĐV này. Kế hoạch chọc tức của người Brazil đã bị phá sản.

Người Brazil hay Argentina đã cổ vũ rất nhiệt tình cho Uruguay, Peru hay Colombia, những đội bóng cùng ở Nam Mỹ. Nhưng khi Brazil đá thì CĐV Argentina lại đi cổ vũ cho đội khác. Ngược lại, khi Argentina đá, CĐV Brazil lại đi cổ vũ cho đối thủ. Đây là điều không chỉ xảy ra riêng ở World Cup 2018 này mà nó là một thực tế từ rất lâu rồi.

Chú thích ảnh
Nhóm CĐV Brazil liên tục có những hành động khiêu khích CĐV Argentina

Có Brazil thì không có Argentina

"Brazil sẽ không bao giờ cổ vũ cho Argentina cả. Họ cũng chả bao giờ cổ vũ cho chúng tôi đâu. Có Brazil thì không có Argentna, và ngược lại", một CĐV người Brazil là Adriano nói.

Năm 2014, Brazil bị loại ở bán kết bởi tuyển Đức trong khi Argentina vào chung kết. Ở trận đấu cuối cùng, rất nhiều người Brazil đã quay ra cổ vũ cho Đức dù đội bóng này vừa hạ họ tới 7-1 ở bán kết. Người Brazil cho rằng thà Đức vô địch thế giới còn hơn để Argentina nâng cúp trên chính quê nhà mình.

"Không bao giờ chúng tôi có tư tưởng cổ vũ cho nhau. Brazil và Argentina luôn không đội trời chung. Có lẽ, số phận đã buộc cả hai đội luôn rơi vào thế đối lập, không chỉ ở Nam Mỹ mà còn ở cấp độ thế giới", ông Tomas Recchio, bố của cô gái trẻ Antollena nói.

Ở Moskva, các CĐV Bồ Đào Nha không nhiều. Tôi đã gặp những nhóm CĐV mặc áo Bồ Đào Nha, với những chiếc áo số 7 sau lưng. Nhưng khi bắt chuyện, mới biết họ là những người Brazil. Có rất nhiều những người Brazil tại Moskva và trong những ngày Bồ Đào Nha đá, họ mặc áo đội bóng của Ronaldo, nhưng lại khoác trên mình lá cờ Brazil.

Ký sự World Cup: Phở Việt giữa lòng Saint Petersburg

Ký sự World Cup: Phở Việt giữa lòng Saint Petersburg

Tiếp tục đến với câu chuyện bên lề World Cup 2018. Tại Saint Petersburg, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cơ hội được khám phá một nhà hàng ăn nổi tiếng với món phở đậm chất Việt Nam.

Thậm chí, có CĐV còn mặc một chiếc áo đặc biệt với một nửa là màu đỏ của Bồ Đào Nha, một nửa là màu vàng của Brazil với số 7 in sau lưng. Trên suốt hành trình ra sân Luzhniki xem trận Pháp - Đan Mạch, anh này đã tranh cãi với một CĐV mặc chiếc áo Argentina sau khi hai bên có những lời lẽ châm chọc thần tượng của nhau.

"Ronaldo à? Anh ta vừa sút hỏng 11m", CĐV Argentina nói. "Ồ, Messi của anh cũng vừa đá hỏng 11m ở trận đầu tiên đấy. Messi sao sánh được với Ronaldo", anh CĐV Brazil đáp trả. "Nhưng Messi là thiên tài, cậu ấy giỏi nhất thế giới", CĐV Argentina gân lên. "Giỏi nhất à, Ronaldo 4 bàn, còn Messi thì chả có bàn nào nhé. Ronaldo có 3 Champions League liên tiếp, Messi có cái gì?" CĐV Brazil vừa nói vừa cười trong hả hê.

Họ đã suýt chút nữa đã lao vào choảng nhau nếu không có những người đi cùng ngăn lại. Tình yêu, lý trí và sự ganh đua đã khiến cho hai gã trai hơn 30 tuổi hành xử như những cậu bé. Tất cả những hình ảnh ấy chỉ để nói rằng Brazil và Argentina sẽ không bao giờ có chung tiếng nói bóng đá.

Trần Giáp (từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm