Gặp Tây Ban Nha, Ronaldo vẫn chỉ như một đứa trẻ?

15/06/2018 13:58 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Trung bình cứ 2 trận quốc tế với Bồ Đào Nha thì Cristiano Ronaldo lại ghi 1 bàn. Nhưng anh chưa bao giờ được hưởng niềm vui lập công trước Tây Ban Nha.

Mỗi khi gặp Tây Ban Nha, chủ nhân của 5 danh hiệu Champions League, và 5 Quả bóng Vàng chỉ như một đứa trẻ.

Ronaldo và nỗi ám ảnh Tây Ban Nha

“Tây Ban Nha không có gì đặc biệt”, Cristiano Ronaldo tuyên bố ở Donetsk, Ukraine, trước vòng Bán kết EURO 2012. Sau khi lập cú đúp vào lưới Hà Lan, và ghi bàn duy nhất loại CH Czech ở tứ kết, Ronaldo rất tự tin khi đối đầu Tây Ban Nha. Kết quả thế nào? Bồ Đào Nha có thế trận rất tốt, nhưng không thể vượt qua đối thủ cùng trên bán đảo Iberia, và phải về nước vì thua trên loạt luân lưu, sau 120 phút không bàn thắng.

Ronaldo đã có những cơ hội rất tốt, cả việc đối mặt Iker Casillas - khi ấy là đồng đội của anh ở Real Madrid, nhưng đều thất bại. Những pha dứt điểm của CR7 hoặc quá hiền, hoặc vụng về. Bản thân Ronaldo đã “quy hoạch” để anh đá lượt luân lưu cuối cùng. Nhưng anh không có cơ hội thực hiện cú sút của mình, vì Moutinho và Bruno Alves đã đá hỏng 2 lượt trước đó, khiến Bồ Đào Nha thua 2-4. Ronaldo rơi nước mắt rời cuộc chơi.

Đó là lần gần nhất, và là lần thứ 4 Ronaldo có dịp đối mặt Tây Ban Nha. Lần đầu tiên CR7 gặp Tây Ban Nha là EURO 2004 trên sân nhà. Bồ Đào Nha thắng 1-0 nhờ siêu dự bị Nuno Gomes, còn Ronaldo thì không biết ghi bàn. Ngày ấy, Tây Ban Nha vẫn chỉ là đội tuyển mang danh “vua vòng loại”. Năm 2010, ở Nam Phi, Ronaldo nhìn người TBN giành chiến thắng 1-0 trên con đường chinh phục Cúp vàng. Cũng năm đó, trong trận giao hữu ở Benfica, Bồ Đào Nha hạ nhà vô địch thế giới 4-0, nhưng Ronaldo nhất định không ghi bàn.

Ronaldo luôn trong trạng thái sung sức và khát vọng nhất khi đối đầu với Tây Ban Nha. Nhưng hiệu quả thì không có. Cả 4 lần anh đều trở nên nhỏ bé trước đôi tay Casillas. Có vẻ như những buổi tập cùng nhau ở trung tâm Valdebebas của Real Madrid khiến Ronaldo không có gì đặc biệt khi đối mặt Casillas. Đây là cách giải thích hợp lý nhất cho việc một cầu thủ có 81 bàn sau 150 trận quốc tế lại im lặng tuyệt đối trong những lần gặp Tây Ban Nha mà Casillas trấn giữ khung thành.

Ronaldo: Vô địch World Cup thì mới 'được quyền' nhận vĩ đại nhất lịch sử

Ronaldo: Vô địch World Cup thì mới 'được quyền' nhận vĩ đại nhất lịch sử

Cristiano Ronaldo sẽ tới Nga mùa Hè này với sứ mệnh duy nhất: chứng tỏ mình cho tất cả thế giới thấy anh là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Và không có cách chứng minh nào thuyết phục hơn là hoàn tất cú đúp vô địch EURO và World Cup.

Ronaldo làm được gì khi Tây Ban Nha khủng hoảng?

Tây Ban Nha bước vào World Cup với tư cách một ứng viên sáng giá. Nhưng cuộc chia tay của Julen Lopetegui đã làm thay đổi mọi thứ. Đội tuyển xứ bò tót đang tồn tại nhiều vấn đề về tâm lý. Báo chí Tây Ban Nha mô tả, rất có thể sẽ nảy sinh rắc rối giữa phe Barca và phe Real Madrid. Bởi vì, Lopetegui đi ngược với người tiền nhiệm Del Bosque, mang hơi thở Real Madrid vào Tây Ban Nha nhiều hơn chất Barca. Trong khi đó, Fernando Hierro chưa thể hiện được mình là một người giỏi về xây dựng chiến thuật.

Vấn đề của Tây Ban Nha trở thành cơ hội cho Ronaldo. Bây giờ hoặc không bao giờ. Casillas không còn trong khung thành, mà thay bằng De Gea. Ronaldo cần một khoảnh khắc đặc biệt để vượt qua nỗi ám ảnh tinh thần mang tên Tây Ban Nha. Ronaldo được biết đến là một người liên tục tỏa sáng ở Champions League - sân chơi danh giá nhất cấp CLB - luôn biết vượt qua những giới hạn và thay đổi mình để thích nghi với các điều kiện khác nhau. Giờ đây, anh phải thể hiện được những tố chất ấy trên đấu trường World Cup.

Ronaldo là một cầu thủ vĩ đại, xét theo toàn bộ sự nghiệp. Nhưng riêng ở World Cup thì anh chưa bao giờ là một ngôi sao lớn. 3 kỳ World Cup với chỉ 3 bàn thắng rõ ràng không phải cầu thủ lớn. Mà những bàn thắng ấy cũng chẳng có giá trị gì. Năm 2006, Ronaldo ghi bàn vào lưới Iran. World Cup 2010 là Triều Tiên. 4 năm trước là Ghana. Mọi thứ sẽ được cải thiện, nếu Ronaldo biết làm tung lưới Tây Ban Nha. Trong các trận cuối mùa 2017-18, nhất là Bán kết và Chung kết Champions League, Ronaldo đã “đình công”. Đó phải chăng là sự chuẩn bị cho cuộc chiến ở Sochi đêm nay?

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm