Đoản khúc World Cup: Khi mặt trời mọc ở đằng Tây

24/06/2018 12:48 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - "Mặt trời mọc ở đằng Tây/Thiên hạ sống trên trái đất này/Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi/Thức dậy hay là ngủ tiếp đây". Đó là một đoạn thơ ứng khẩu của Puskin – “Mặt trời thi ca Nga”.

Chú thích ảnh

Có một câu chuyện được kể lại rằng khi nhà thơ học tiểu học, trong giờ địa lý một bạn cùng lớp đã trả lời thầy giáo “mặt trời mọc ở phía Tây’’ khi được hỏi “mặt trời mọc ở hướng nào?” khiến cả lớp cười ồ. Lúc đó nhà thơ của chúng ta đang ngủ gật, và bị thầy gọi dậy hỏi rằng câu trả lời đó đúng hay sai và cậu bé Puskin liền ứng khẩu đọc đoạn thơ trên.

Hơn 200 năm sau ngày Puskin đọc những câu thơ ngộ nghĩnh đó, vào tối 19/6 trên sân Mordovia, Mặt trời châu Á đỏ rực rỡ đã hiện lên trên bầu trời phương Tây khi mà đội tuyển Nhật Bản đã ngoan cường vượt qua Colombia - đội bóng Nam Mỹ giàu thành tích hơn, nhiều ngôi sao hơn với một chiến thắng 2-1 hết sức thuyết phục.

Nằm trên đường ranh giới giữa bốn mảng kiến tạo địa chất của Trái Đất trong đó quan trọng nhất là mảng Thái Bình Dương chuyển động lại gần mảng Âu Á theo xu hướng hơi chúi. Sự chuyển động này đã tạo ra những xung động đột ngột dẫn đến những trận động đất liên tiếp khiến mảng Thái Bình Dương chìm xuống làm cho các lớp trầm tích bề mặt bị vỡ ra và biến dạng. Cùng đó là lớp vỏ đại dương bị tan chảy thành dung nham dâng lên bề mặt, phun trào vô số các ngọn núi lửa tất cả những trạng thái địa lý này đã tạo ra một chuỗi các hòn đảo với vô số các ngọn núi thành một dải đảo hình cung mang tên Nhật Bản.

Đoản khúc World Cup: Vũ điệu Flamenco và các hoàng tử Ba Tư

Đoản khúc World Cup: Vũ điệu Flamenco và các hoàng tử Ba Tư

Họ là những cầu thủ đầu tiên đến Nga trong số 32 đội bóng. Các “hoàng tử Ba Tư”- với vẻ đẹp là sự tổng hòa tinh tế giữa Âu và Á ẩn chứa một chút gì đó bí ẩn qua ánh nhìn xa xăm, nụ cười dưới hàng ria đen điệu đà…

Đến từ “quần đảo núi lửa” này, đội tuyển Nhật Bản mang trong mình hơi thở và những khát vọng nóng bỏng giống như những ngọn núi chứa đầy nham thạch trực phun trào - điều mà hơn 42 ngàn khán giả trên sân Mordovia và hàng triệu khán giả đang theo dõi World Cup qua truyền hình đã được chứng kiến. Hai bàn thắng của Nhật Bản ở trận đấu này đều đến từ những chân sút đang thi đấu tại giải vô địch Đức, Shinji Kagawa và Yuya Osako. Trong đó Kagawa cầu thủ đang thi đấu tại Borussia Dortmund là một tiền vệ công toàn diện với kĩ thuật cá nhân điêu luyện, xử lý bóng tốt bằng cả hai chân, khả năng quan sát nhạy bén và thông minh. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Kagawa là một trong số ít các cầu thủ tấn công trên thế giới có thể trở thành một số 10 đúng nghĩa, anh dễ dàng tạo ra những khoảng trống thuận lợi chỉ sau vài pha chạm bóng. Ngoài khả năng “đánh hơi bàn thắng rất tốt” như nhận xét của người thầy cũ tại Dortmund - Juergen Klopp - anh còn có khả năng phối hợp nhóm với hai cánh, kết nối với hàng tiền vệ phía sau và có những đường kiến tạo như đặt vào chân các chân sút.

Tối nay, 24/6 trên sân Ekaterinburg, niềm hy vọng sự kiêu hãnh của châu Á sẽ đối mặt với các chàng trai Senegal - những con báo của lục địa Đen đầy dũng mãnh. Senegal sau chiến thắng tuyển Ba Lan của chân sút Lewandowski đã chứng minh rằng người ta đã đánh giá họ chưa đúng.

Đội bóng đến từ mảnh đất cực Tây của Cựu Thế giới (Lục địa Phi-Á Âu) mang biệt danh “Con thuyền của chúng ta” (Cái tên Senegal xuất phát từ tiếng Wolof - một phương ngữ cổ) sở hữu một dàn cầu thủ rất đều ở các tuyến. Ngoài một vị trí thủ môn dự bị đang thi đấu ở Guinea, 22 cầu thủ Senegal còn lại đều đang có một vị trí chính thức ở những đội bóng lớn của châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Italy. Trong 2 ngôi sao đang thi đấu rất ấn tượng ở Premier League là Sadio Mane và Mame Biram Diouf, chân sút trẻ sinh năm 1992 Sadio Mane - cầu thủ châu Phi đắt giá nhất lịch sử vào năm 2016 khi anh chuyển đến Livepool với mức phí chuyển nhượng là 41,2 triệu euro, thực sự là một nguy hiểm vô cùng lớn với tất cả các đối thủ. Tốc độ và khả năng càn lướt của Mane (anh từng đạt tốc độ 34,84km/giờ) sẽ là một thử thách vô cùng lớn với các cầu thủ Nhật Bản vốn có nền tảng thể lực kém nhất ở bảng đấu có đại diện đến từ Á, Âu, Phi và Mỹ này.

Sẽ là một trận đấu của những đấu pháp, của sức mạnh và sự ẩn chứa đầy hấp dẫn. Tôi cứ muốn tin rằng, kết quả cuối cùng sẽ là hình ảnh “con thuyền lớn” chở đầy những “cánh hoa anh đào’’ đi về phía mặt trời mọc ở phía Tây. Một kết quả hòa cho niềm Kiêu hãnh của châu Á và sự Tự hào của châu Phi.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm