ĐIỂM NHẤN Đức 2-1 Thụy Điển: Đương kim vô địch thể hiện bản lĩnh nhưng 3 tuyến đều có vấn đề

24/06/2018 07:18 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Đức 2-1 Thụy Điển. Chiến thắng nhọc nhằn nhưng thể hiện đúng “chất” Đức. Nhà vô địch không bao giờ bỏ cuộc và lần này họ được tưởng thưởng.

3 tuyến của Đức đều có vấn đề

Đức đã thắng nhưng ngay trong chiến thắng, những vấn đề của họ vẫn lộ ra và đáng ngại là tuyến nào của Đức cũng có vấn đề. Hàng công thì họ thiếu một “Klose phiên bản mới”, một tiền đạo chơi hiệu quả, tận dụng tốt cơ hội.

Timo Werner vẫn thiếu chính xác và thiếu cả sự nhạy cảm trong pha dứt điểm cuối cùng. Mario Gomez thì giỏi chơi đầu hơn chân. Trong tay ông Joachim Loew có tiền đạo trẻ đầy hứa hẹn Julian Brandt, người đã sút dội xà ngang khung thành Mexico trận trước và dội cột dọc khung thành Thụy Điển trận này nhưng ông vẫn chưa để anh đá chính.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Tuyến giữa Đức không có tiền vệ thủ đẳng cấp. Ở trận thua Mexico, họ thường xuyên để đối thủ phối hợp bóng ở trung tuyến dễ dàng còn trận này bàn thua của Đức lại bắt nguồn từ đường chuyền hỏng của Kroos tạo cơ hội cho Thụy Điển phản công mở tỷ số.

Video clip bàn thắng Đức 2-1 Thụy Điển: Toni Kroos cứu rỗi ĐKVĐ

Video clip bàn thắng Đức 2-1 Thụy Điển: Toni Kroos cứu rỗi ĐKVĐ

Bàn thắng muộn từ chấm đá phạt trực tiếp của Toni Kroos đã giúp Đức đánh bại Thụy Điển 2-1, qua đó vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8.

Khả năng càn quét, đánh chặn từ xa không tốt của các tiền vệ khiến hàng thủ của Đức không nhận được nhiều sự hỗ trợ và vấn đề lại tiếp tục nảy sinh khi chính phòng tuyến cuối cùng này của Die Mannschaft nhiều khi cũng mắc lỗi. Trận trước là Kimmich thường xuyên bỏ vị trí ở cánh phải. Trận này đến lượt Boateng bị truất quyền thi đấu còn người đá thay Mats Hummels là Ruediger lại tỏ ra không ăn ý với anh như Hummels. Chính Ruediger cũng mắc lỗi chuyền sai dẫn đến tình huống Thụy Điển phản công rất nguy hiểm đầu hiệp 1.

Bản lĩnh lên tiếng đúng lúc

Trước trận gặp Thụy Điển, Miroslav Klose nói rằng người Đức chơi tốt nhất khi chịu sức ép. Quả đúng như vậy. Phẩm chất truyền thống của các phiên bản Die Mannschaft trong quá khứ tiếp tục được thể hiện ở đội Đức này của Joachim Loew.

Trước Mexico, Đức đã tạo áp lực khủng khiếp sau khi bị thủng lưới nhưng một chút đen đủi cộng với lối chơi phòng ngự quá chặt chẽ của đội bóng Bắc Mỹ đã khiến mọi nỗ lực của họ bất thành. Trước Thụy Điển, Đức tiếp tục thể hiện tinh thần không bao giờ bỏ cuộc ấy với những pha dồn ép như sóng vỗ bờ nhưng lần này những nỗ lực không mệt mỏi của họ được đền đáp xứng đáng dù là theo cách vô cùng kịch tính khi bàn thắng quyết định chỉ đến ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Hãy hình dung chuyện gì xảy ra nếu trận đấu đóng lại với tỷ số 1-1? Mexico có 6 điểm, Thụy Điển có 4 điểm còn Đức chỉ có đúng 1 điểm và như thế cơ hội đi tiếp của nhà ĐKVĐ là cực kỳ mong manh.

Nhưng viễn cảnh ấy đã không xảy ra khi Kroos vẽ lên đường cong tuyệt đẹp ở phút 95 để giờ đây Đức tràn trề hy vọng vào vòng 1/8. Sau 4 năm rõ ràng nhà ĐKVĐ đã yếu đi ở cả 3 tuyến nhưng ý chí và bản lĩnh của người Đức vẫn còn đó.

Đấy có lẽ là sức mạnh đáng sợ nhất của họ lúc này. Chỉ có điều ngay cả khi Đức vào vòng 1/8, người ta không biết liệu phẩm chất ấy có đủ để giúp họ bảo vệ vương miện hay không. Quả là rất khó khăn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm