Ca sĩ Uyên Linh nói về màn trình diễn của Bồ Đào Nha: 'Rô điệu' xứng đáng là người hùng

17/06/2018 07:27 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - “Là người mở tỉ số cho Bồ Đào Nha trong trận đầu ra quân gặp đối thủ kình địch Tây Ban Nha, chính "Rô điệu" là người ghi tiếp 2 bàn nữa gỡ hoà cho đội nhà trong một trận đấu nghẹt thở. Ronaldo xứng đáng là người hùng” – ca sỹ Uyên Linh hào hứng chia sẻ.

1. Mặc dù không phải fan “cứng” của bóng đá (trừ khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu), nhưng sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới cùng dàn cầu thủ đắt giá nhất hành tinh tha dự nên Uyên Linh cũng vẫn “bị” quyến rũ như hàng tỷ cổ động viên khác trên toàn thế giới.

Đêm thứ 2 sau lễ khai mạc, một trong những trận đấu đáng chú ý nhất chính là cuộc hội ngội của kỳ phùng địch thủ Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha. Đây là hai đội tuyển có rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, cũng là 2 quốc gia có truyền thống về bóng đá và là nơi cung cấp các ngôi sao sáng giá cho các câu lạc bộ mạnh nhất châu Âu. 

Theo Uyên Linh, trận Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha không khác gì một trận chung kết sớm. Quả đúng như vậy, với tỉ số hoà 3-3 với một trận đấu quá kịch tính và vô cùng hấp dẫn, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng chia nhau một điểm. Một điểm ấy là ít so vời kỳ vọng, nhưng điều quan trọng là họ đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đỉnh cao của một thứ bóng đá tấn công vô cùng đẹp mắt. Họ xứng đáng là những ứng viên nặng ký cho ngôi vị quán quân năm nay.

Chia sẻ về trận đấu này, ca sỹ Uyên Linh cho biết, mặc dù cô bận lịch diễn nên không xem trọn vẹn được cả trận đấu, nhưng chỉ xem qua một số tình huống, đặc biệt là những pha ghi bàn của Rolando, cô cũng cảm nhận được sức nóng và sự tuyệt diệu của bóng đá. 

Chú thích ảnh
"Rô điệu" - người hùng của trận Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha

Cô nói: “Với thành tích ghi bàn mở màn trận đấu, lại là người ghi tiếp hai bàn thắng nữa, lập nên cú hat-trick gỡ hoà 3-3 cho Bồ Đào Nha, “Rô điệu” xứng đáng trở thành người hùng của đất nước Bồ Đào Nha và tiếp tục khẳng định vị trí là cầu thủ số 1 thế giới của mình”.

“Đúng là một trận cầu đỉnh cao, có đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố trong một trận đấu. Ghi bàn trước, nhưng không ai ngờ Bồ Đào Nha lại bị Tây Ban Nha “lật kèo” và vượt lên dẫn trước 3-2. Tuy nhiên, với sự tài năng và toả sáng của Ronaldo, anh ấy đã tạo nên cú lội ngược dòng tuyệt vời để san bằng tỉ số trong những phút giây thi đấu căng thẳng đến nghẹt thở và cuối cùng vỡ oà trong niềm vui ghi bàn”- Uyên Linh nói.

“Thực sự, đúng là chỉ có bóng đá mới có thể tạo được những cảm xúc đa chiều, mãnh liệt và tràn ngập như thế. Linh chỉ là kẻ “ngoại đạo” với bóng đá mà còn cảm thấy lâng lâng hưng phấn, huồng hồ những fan “xịn” của bóng đá họ sẽ còn cảm thấy hạnh phúc đến thế nào.Thật tuyệt vời” – cô chỉa sẻ thêm.

2. Là một ca sỹ với lịch diễn dày đặc, cộng với việc không phải là “fan cuồng” của bóng đá nên Uyên Linh cũng không quá hiểu biết về trái bóng tròn. Tuy nhiên, một giải đấu mang nhiều màu sắc lễ hội như Wolrd Cup thì không thể không quan tâm. 

Uyên Linh chia sẻ rằng cô sẽ cố gắng sắp xếp để có thể xem những trận cầu đỉnh cao của những quốc gia có nền bóng đá phát triển như Brazin, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Argentina,...

Chú thích ảnh
Ca sĩ Uyên Linh

Trong những đội bóng hàng đầu thế giới, Uyên Linh dành sự yêu thích của mình cho Pháp, Brazil và Anh. Với tuyển Anh, Uyên Linh bắt đầu chú ý đến đội bóng này chính bởi có chàng cầu thủ nổi tiếng thế giới David Beckham. Không những tài giỏi, đẹp trai mà Beckham còn là chồng của nữ ca sỹ nổi tiếng Victoria và một đàn con “siêu đáng yêu”. Dù đã qua thời đỉnh cao nhưng David Beckham là một trong những “tượng đài” của bóng đá Anh, và đó là điều khiến Uyên Linh luôn dành sự yêu thích của mình cho đội tuyển này.

Tuy dành nhiều tình cảm cho đội tuyển Anh nhưng Uyên Linh cho rằng, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới là châu Âu và Nam Mỹ, đó chính là cuộc chạm trán đầy tính lịch sử giữa Pháp và Brazil. Và Uyên Linh hi vọng “những chú gà trống Gô-Loa” sẽ một lần nữa cất tiếng gáy vang ca khúc khải hoàn chiến thắng trên sân cỏ nước Nga để nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ 2.

Uyên Linh từng “gây bão” khán giả cả nước tại cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Viet Nam Idol) năm 2010 khi tạo được dấu ấn mạnh mẽ với việc cover lại những ca khúc từng được yêu mến và khiến nó mang một hơi thở mới và lập tức tạo nên cơn sốt cho cư dân mạng như Chỉ là giấc mơ (Kim Ngọc), Đường cong (Nguyễn Hải Phong), Take me to river (ngoại quốc),... Với lượng tin nhắn áp đảo trong đêm chung kết trước Văn Mai Hương, Uyên Linh xuất sắc đăng quang ngôi vị Thần tượng âm nhạc Việt Nam năm 2010 và trở thành quán quân ấn tượng nhất, “gây bão” nhất và cũng là giọng hát thành công nhất sau khi đăng quang của lịch sử cuộc thi này.

Hiện tại, Uyên Linh vẫn thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc từ những sự kiện tầm cỡ quốc gia đến các show event. Cho dù ở sân khấu nào thì giọng hát của Uyên Linh vẫn chinh phục được trái tim khán giả, và ở bất cứ show diễn nào Uyên Linh vẫn thể hiện một phong cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp.

Sau đĩa nhạc Portrat phát hành ăm 2017 và lọt vào Đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, Uyên Linh đang thực hiện các dự án âm nhạc tiếp theo và trong đó là một CD sẽ ra mắt trong thời gian tới. Với giọng hát ngày càng nồn nàn, tinh tế và “lửa” cùng với trải nghiệm sống và kinh nghiệm làm nghề, Uyên Linh chắc chắn sẽ ngày càng tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Mỹ Linh tiếc vì không biết đến bản hit 'Cảm ơn tình yêu' của Uyên Linh sớm hơn

Mỹ Linh tiếc vì không biết đến bản hit 'Cảm ơn tình yêu' của Uyên Linh sớm hơn

Mỹ Linh hát 'Cảm ơn tình yêu', Hồng Nhung gây bất ngờ khi làm mới nhạc phẩm 'Hạ trắng' của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là hai trong số những 'món lạ' được các nghệ sĩ đêm nhạc 'Giọng ca vàng: Tình khúc cho em' mang đến cho khán giả tối 8/3 vừa qua.

Ngô Bá Lục

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm