Á quân X-Factor Trương Kiều Diễm: 'Tôi cảm thấy thất vọng vì Messi'

28/06/2018 14:10 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - "Với cá nhân tôi, đôi khi công nghệ lại làm mất đi cảm xúc và hồi hộp khi xem khi trận đấu bị ngắt quãng để trọng tài chạy ra xem màn hình" – Á quân X-Factor Trương Kiều Diễm bày tỏ.

Đoạt giải Á quân cuộc thi X-factor (Nhân tố bí ẩn) năm 2016, Trương Kiều Diễm (ảnh) sau đó lại gây ấn tượng mạnh trong chương trình Sing My Song bởi khả năng sáng tác, bên cạnh giọng hát trầm, dày và đầy cảm xúc. Ngoại hình đẹp và khả năng chơi nhạc cụ khá tốt, Trương Kiều Diễm hiện là một trong số ít những ca sỹ trẻ đa năng và là những gương mặt triển vọng của V-Pop hứa hẹn toả sáng trong thời gian tới.

Ngoài âm nhạc, Trương Kiều Diễm là một fan của trái bóng tròn, vì thế, cô không thể bỏ qua giải đấu lớn nhất hành tinh – World Cup. Và, ở thời điểm hầu hết hết các trận vòng bảng đã ngã ngũ, Trương Kiều Diễm đưa ra những nhận định khá thú vị của mình với Thể thao & Văn hóa.

Chú thích ảnh
Á quân X-Factor Trương Kiều Diễm

* Trước hết, bạn đánh giá tổng quan thế nào về vòng bảng vừa rồi?

- Theo tôi ngoại trừ Panama quá yếu và một số "ông lớn" gây thất vọng như Argentina, hay một phần nào đó là Tây Ban Nha, tôi thấy các đội bóng đều thể hiện khá tích cực. Tôi cũng phải dành lời khen có các đội châu Á, họ không đến World Cup với tâm thế của những đội lót đường hay đi du lịch mà đã gây ra rất nhiều khó khăn cho những đội bóng khác và dành những kết quả rất khả quan. Ví dụ như Nhật Bản đã có trận thắng Colombia 2-1 rất thuyết phục, Iran làm cho Bồ Đào Nha của Ronaldo thót tim đến tận những giây cuối cùng hay Arab Saudi dù bị loại sớm nhưng vẫn cho Ai Cập phơi áo – dù họ có một Salah rất xuất sắc trong đội hình...

Trong số đó, trận đấu hấp dẫn và mang đến nhiều cảm xúc cho tôi nhất là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hấp dẫn ở sự kịch tính, ở các bàn thắng và ở cách Bồ Đào Nha gỡ hoà, để Ronaldo ghi tên mình vào danh sách cầu thủ đầu tiên lập hattrick ở WC 2018.

* So với những World Cup bạn đã từng xem, World Cup năm nay có điều gì khác biệt không?

- Khá ngạc nhiên là FIFA đã vượt qua sự bảo thủ của mình để sử dụng ứng dụng công nghệ trong các trận đấu. Bởi thế, nhiều trọng tài dùng công nghệ VAR để cho trận đấu có kết quả công bằng và chính xác hơn. Nhưng với cá nhân tôi, đôi khi lại công nghệ lại làm mất đi cảm xúc và hồi hộp khi xem khi trận đấu bị ngắt quãng để trọng tài chạy ra xem màn hình.

Chú thích ảnh

* Còn những bất ngờ của giải?

- Đó là cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới cho tới hiện tại là Harry Kane của tuyển Anh, chứ không phải những cái tên được kỳ vọng nhiều như Messi, CR7 hay Neymar.

Hoặc, cách mà đội tuyển Đức nhập cuộc cũng là một bất ngờ, theo nghĩa không mấy tích cực. Tôi không nhận ra được đẳng cấp của các nhà đương kim vô địch, cũng như huyền thoại về "tinh thần thép" của cỗ xe tăng Đức ở trận đấu đầu tiên. Rất may họ đã phần nào lấy lại được hình ảnh ở lượt trận thứ 2.

Rồi, những mâu thuẫn nội bộ, như việc Tây Ban Nha thay HLV ngay trước khi giải đấu khởi tranh hay các tin đồn về việc cầu thủ Argentina đòi “lật ghế” HLV sau 2 vòng đấu cũng làm tôi khá ngạc nhiên. World Cup trước đây ít có những chuyện này.

* Vậy, đâu là những cầu thủ mà bạn ấn tượng nhất và... thất vọng nhất?

- Chắc hẳn tôi cũng như nhiều cô gái và fan hâm mộ khác trên toàn thế giới vẫn dành nhiều tình cảm, ngưỡng mộ cho CR7. Không phải vì anh ta điển trai mà là vì cách anh ta giành chiến thắng và là đầu tàu cho tuyển Bồ ĐàoNha, với không quá nhiều ngôi sao xuất sắc trong đội hình như dải ngân hà Real Madrid.

Còn thất vọng, tôi hơi thất vọng vì Messi.

Chú thích ảnh

* Thực tế, ở trận cuối cùng của vòng bảng gặp Nigeria, chính Messi đã ghi bàn và cùng Argentina lọt vào vòng trong. Vậy nhưng, bạn vẫn thất vọng?

- Quả thật, sau 2 trận đấu không thành công trước Iceland và Croatia, Messi đã ghi bàn. Và Argentina cũng đã lọt qua khe cửa hẹp để bước vào vòng 2. Nhưng, cách mà họ giành tấm vé ấy không hề xứng đáng với những gì được kỳ vọng.

Với những gì đã thể hiện, kể cả ở trận thắng Nigeria, Argentina cho thấy một lối chơi rời rạc, bạc nhược và không có tinh thần chiến đấu. Xem họ đá, tôi thấy Argentina không có một chiến thuật rõ ràng, mà chủ yếu chỉ trông đợi vào sự tỏa sáng của Messi. Đó không phải là một Argentina pha trộn giữa kĩ thuật độc đáo của bóng đá Nam Mỹ và sự chắc chắn, tinh quái, lọc lõi của bóng đá châu Âu mà ta từng thấy trong quá khứ.

Còn với đẳng cấp của Messi, anh là một ngôi sao đặc biệt của bóng đá hiện đại. Thế nhưng, tại vòng bảng, Messi không còn là chính mình, không thể hiện được những tố chất thiên bẩm và cũng không đủ mạnh mẽ trên cương vị đội trưởng để xốc cả đội Argentina đi lên. Có thể, anh không có được những vệ tinh ăn ý như ở Barca nên không gánh được team. Nhưng tôi nghĩ, đó còn là do cầu thủ này không có tố chất thủ lĩnh như chúng ta kỳ vọng.

Hơn nữa, chuyện nội bộ, hậu trường của đội bóng cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội. Dù thắng Nigeria 2-1 đầy kịch tính để may mắn đi tiếp vào vòng 2, nhưng tôi không thấy lạc quan chút nào. Nếu không kịp thời thay đổi, Argentina sẽ khó vượt qua Pháp ở vòng sau.

* Bây giờ, khi World Cup chuẩn bị bước vào vòng loại trực tiếp, Diễm sẽ đặt niềm tin vào những đội bóng nào?

- Tôi khôngcó tài dự đoán và cũng không thích đưa ra dự đoán.Thực ra vào vòng loại trực tiếp thì rất khó để nói trước, một sai lầm, một sơ xuất nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng những đội tôi ưa thích hiện nay vẫn đang những kết quả tích cực. Và ở thể thức loại trực tiếp, kinh nghiệm và đẳng cấp sẽ lên ngôi. Nghĩa là, đội nào giàu bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc và có những cầu thủ thay đổi được cục diện trận đấu sẽ nắm ưu thế.

Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn, tôi ấn tượng với Uruguay, đội bóng đã vượt qua vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Họ có những tiền đạo xuất sắc như Suarez, Cavani và lối chơi khá ranh mãnh. Hơi khó đoạt chức vô địch, nhưng Uruguay sẽ tạo ấn tượng mạnh và đi xa ở giải lần này.

* Cám ơn Kiều Diễm về cuộc trò chuyện.

Trương Kiều Diễm cùng CLB xe bán tải Việt Nam và hành trình đặc biệt

Trương Kiều Diễm cùng CLB xe bán tải Việt Nam và hành trình đặc biệt

Cô ca sĩ xinh đẹp, Á quân chương trình Nhân tố bí ẩn, vừa có hành trình đặc biệt cùng các thành viên CLB xe bán tải Việt Nam tới Xín Mẩn, Hà Giang.

Ngô Bá Lục (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm