World Cup 2014 đã có đến 3 đội bóng châu Âu nằm trong Top 10 của BXH FIFA bị loại, và đội bóng mạnh thứ tư thế giới (Bồ Đào Nha) thì đang bám tay vào vách đá ở đáy bảng G.
Vài tuần sau khi lập kỷ lục bàn thắng tại Premier League, Luis Suarez đang trên đường thiết lập một kỷ lục khác: Cầu thủ ngôi sao có ít nhà tài trợ nhất thế giới.
Với tỷ số hòa 0-0 với Anh trong loạt trận cuối cùng ở bảng D ngày 24/6, lần đầu tiên Costa Rica bất bại trong vòng đấu bảng và đứng đầu bảng World Cup.
Hoặc là vô địch, hoặc là thảm bại. Neymar và các đồng đội thừa hiểu họ vẫn chưa làm được gì cho đến thời điểm này và phải bước lên đỉnh cao World Cup 2014 dưới sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ Brazil.
Vẫn còn những vấn đề nhất định khiến màn trình diễn của Brazil chưa “đã”. Nhưng cách mà đội quân của Felipe Scolari “tàn sát” Cameroon để đứng đầu bảng A cho thấy, họ thực sự đáng sợ với bất kỳ đối thủ nào.
Nếu cắn đối phương một lần, đó chỉ đơn thuần là một hành động bộc phát, thiếu kiềm chế. Nhưng khi đã cắn đối phương tới 3 lần, thì đó có thể bị quy là một căn bệnh. Luis Suarez rõ ràng đang có vấn đề với "bộ nhá" của mình.