World Cup 2014 đã khép lại với chức vô địch xứng đáng dành cho đội tuyển Đức. Giải đấu năm nay có thể được coi là hấp dẫn nhất trong vài VCK World Cup gần đây với những khoảnh khắc ấn tượng, cả đẹp nhất và xấu xí nhất.
Người Argentina chỉ buồn, nỗi buồn tận sâu đáy lòng không cần phải bộc lộ qua nước mắt và những tiếng gào thét đớn đau. Chỉ cần những ánh mắt, người ta có thể hiểu, CĐV Argentina đang trải qua ngày buồn nhất trong cuộc đời họ.
Trận chung kết World Cup 2014 diễn ra trong một ngày mưa dầm ở tại Berlin. Mưa rả rích từ sáng, lúc ngớt lúc tạnh. Nhưng dường như trời cũng chiều lòng người.
Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Đức đã không thể giấu được hạnh phúc trước chiến thắng nghẹt thở 1 – 0 của đội tuyển quốc gia sau khi Mario Goetze phá tan lưới Argentina trong hiệp phụ cuối căng não.
Bàn thắng ở phút 113 của Goetze đã giúp đội tuyển Đức đánh bại Argentina 1 - 0 trong trận chung kết World Cup 2014. Sau 24 năm chờ đợi, Die Mannschaff đã chính thức bước lên đỉnh vinh quang của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Đêm nay sẽ là cuộc chiến giữa hai thế hệ vàng ở trận chung kết World Cup lịch sử, mà cả Đức và Argentina đều dựa nhiều vào lối chơi đồng đội hơn là những thiên tài cá nhân.
Chào đón sự kiện bóng đá lớn nhất trong năm, trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina, các cổ động viên hâm mộ bóng đá Đức tại Việt Nam sẽ tổ chức Fanfest tại Hà Nội.
Có rất, rất nhiều gương mặt Brazil buồn thảm, khóc nức nở sau trận thảm bại đau thương nhất trong lịch sử của Selecao trước Đức. Nhưng chỉ có duy nhất một người trong đó nhận được sự chú ý đặc biệt. Tên của ông là Clovis Fernandes.