Hỏa mù cho Didier Deschamps

10/06/2014 09:16 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Không có gì có thể làm tổn thương đội tuyển Pháp trước giờ lên đường sang Brazil. Les Bleus vừa có chiến thắng đậm thứ hai trong lịch sử trước Jamaica. Nhưng sự thực là Jamaica quá yếu.

Trước giờ lên đường, LĐBĐ Pháp phân vân không biết nên chọn một đối thủ như thế nào để thử lửa.

Chọn đội dễ

Chọn một đối thủ có sức cạnh tranh, hay một trận giao hữu dễ dàng để các tuyển thủ lấy được sự tự tin lớn trước khi bước vào những trận đấu căng thẳng thật sự.

Cuối cùng phương án sau được chọn, và Jamaica, một đội tuyển với lực lượng khá yếu gồm những cầu thủ đang đá ở giải hạng Nhì hoặc hạng Ba ở Anh là đối thủ cuối cùng của Les Bleus trước ngày lên đường.

Khi giờ khai cuộc gần đến, người ta đã bắt đầu dự đoán một kỳ tích lịch sử. Thủ thành Jacomeno Bennettt đã có cử chỉ bày tỏ sự tri ân tới cố diễn viên và nhạc sĩ người Pháp Darry Cowl trước khi trận đấu bắt đầu, và may cho anh là nó đã tự biến thành một phần tiêu biểu của buổi tối hôm đó, bởi phần tiêu biểu còn lại quả thực rất tàn nhẫn. Pháp như con mãnh hổ gặp con mồi vừa bé vừa chậm hơn mình, và 8 bàn thắng được ghi chẳng mấy khó khăn.

Ít nhất thì Jamaica cũng đã nhận được lời cảm ơn từ phía chủ nhà, bởi họ đã tạo ra một bầu không khí hạnh phúc cần thiết để đội tuyển Pháp lên đường. Kể từ World Cup 2010, người ta đã nói rất nhiều về những mâu thuẫn nội bộ nằm trong phòng thay đồ, hệ quả của sự chia rẽ về màu da, sắc tộc, vùng miền... Nó đã làm vỡ vụn sự đoàn kết của đội tuyển, và Didier Deschamps 2 năm nay đã làm tất cả để xóa bỏ sự chia rẽ ấy, thậm chí còn không gọi Samir Nasri.

Đấy là chưa kể chấn thương của Ribery đã khiến các tuyển thủ ít nhiều bị chấn động và cần cái gì đó để lấy lại thăng bằng. Đối thủ duy nhất chơi quyết liệt và không nhân nhượng với Pháp ở loạt giao hữu là Paraguay, và điều ấy thể hiện qua tỷ số 1-1. Nếu đó là trận giao hữu cuối cùng thì nó có thể khiến các tuyển thủ đôi chút tự ti. Trận thắng Jamaica vì vậy chỉ là điểm chốt của một quá trình chuẩn bị sự tích cực về tinh thần của Deschamps cho các tuyển thủ.

Benzema và Giroud có thể “cộng sinh”?

Pháp đã đá 4-3-3 ở vòng loại khu vực châu Âu, nhưng phần lớn thời gian là với bộ ba Valbuena - Benzema (hoặc Giroud) - Ribery. Trước Jamaica, Didier Deschamps lần đầu tiên thử 4-3-3 mà không có cả Ribery và Valbuena. Thay vào đó là một cách bố trí mới lạ: Benzema bên cánh trái, Moussa Sissoko bên cánh phải và Olivier Giroud ở giữa.

Nhưng liệu Benzema và Giroud có thể kết hợp hay không, một vấn đề đã được báo chí Pháp bàn quá nhiều từ 2 năm nay.

Trước Jamaica, tình hình có vẻ sáng sủa. Giroud và Benzema kiến tạo 2 bàn đầu tiên của Cabaye và Matuidi, rồi Valbuena kiến tạo cho Benzema ghi bàn thứ ba. Cuối cùng Benzema cũng kiến tạo để Giroud lập công, và “Benzegol” sau đó còn ghi thêm một bàn nữa. Cá nhân Sissoko chơi tốt, tự nguyện chạy về sân nhà để lấy bóng khi cần, và đến cuối trận kiến tạo cho Griezmann ấn định tỷ số 8-0. Ấn tượng nhất là Benzema, ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo.

Trận đấu này chẳng khác gì hỏa mù cho Didier Deschamps. Các học trò của ông thắng đậm, Benzema với Giroud đã phối hợp tốt với nhau, và sự vắng mặt của Ribery không tác động tiêu cực lắm. Thế nhưng Jamaica là đối thủ quá yếu. Họ để Pháp có bóng trong suốt trận, nhưng Benzema và Giroud sẽ hoạt động kiểu gì nếu Pháp gặp một đối thủ biết kiểm soát thế trận tốt hơn?

Đấy là cái hại mà đối thủ giao hữu cỡ Jamaica có thể mang lại cho Pháp. Tín hiệu vui cho Deschamps là Blaise Matuidi đã chơi xuất sắc trong vai trò mà bình thường Paul Pogba vẫn đảm nhiệm, còn Antoine Griezmann chơi đúng như kỳ vọng.

8 Là chiến thắng có cách biệt lớn thứ hai mà Pháp từng giành được. Trận thắng đậm nhất là 10-0 trước Azerbaijan năm 1995.

42 Tuyển Pháp của Didier Deschamps đã ghi 42 bàn/22 trận, nhiều hơn đội bóng của Laurent Blanc (40 bàn/27 trận).

27 Chỉ trong 27 phút gần nhất khoác áo tuyển Pháp, Antoine Griezmann đã ghi tới 3 bàn.


Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm