Đội tuyển Bồ Đào Nha: Tạm vơi nỗi nhớ Ronaldo

08/06/2014 13:58 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày mà ngôi sao Cristiano Ronaldo phải ngồi ngoài vì chấn thương kép, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn biết cách giành chiến thắng trước Mexico trong một trận đấu khởi động cho World Cup 2014 trên đất Mỹ.

Đó là chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0, nhờ bàn thắng bằng đầu ở phút bù giờ thứ ba hiệp hai của Bruno Alves, xuất phát từ đường căng ngang của Joao Moutinho. Trước khi Alves làm tung lưới thủ thành Guillermo Ochoa, trận đấu có vẻ đi theo hướng sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngoài khoảnh khắc lóe sáng của Alves, đội tuyển Bồ Đào Nha còn cần phải cảm ơn màn trình diễn ấn tượng của thủ thành Eduardo để có thể tạm quên đi khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại, khi cầu thủ này bị chấn thương ở cơ đùi và gân xương bánh chè.

Trong hiệp hai của trận giao hữu, Mexico hoàn toàn nắm thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút của HLV Miguel Herrera đã tỏ ra bất lực trước những pha cản phá xuất sắc của thủ thành Eduardo, trong đó riêng tiền vệ Hector Herrera đã hai lần không thể chiến thắng người gác đền 31 tuổi này. Lần đầu tiên là cú dứt điểm bằng chân phải ở phút 61. Sau đó 7 phút, cũng là một cú đá chân phải nhưng ở bên ngoài vòng cấm địa. Cuối trận, đến lượt Pulido thử tài Eduardo với nỗ lực bằng chân trái, nhưng cũng không thành công.

Còn ở 45 phút đầu tiên, Bồ Đào Nha là những người lấn lướt về thế trận. Thủ thành Jose Corona đã phải vất vả trước những nỗ lực của Vieirinha và Eder. Thậm chí, trước khi hiệp một khép lại chừng 5 phút, Fabio Coentrao tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần, nhưng thủ môn Corona đã kịp thời cản phá.

Đối với đội tuyển Bồ Đào Nha, đây là một kết quả có thể chấp nhận được, nhất là sau khi trải qua trận hòa 0-0 trước Hy Lạp, đội bóng từng đánh bại họ ở chung kết EURO 2004, vào thứ Bảy tuần trước. Thầy trò HLV Paulo Bento sẽ còn một trận đấu giao hữu cuối cùng để chuẩn bị cho World Cup 2014, trận gặp đội tuyển Ireland vào thứ Ba tới. Họ sẽ bắt đầu hành trình tại bảng G bằng trận gặp Đức vào ngày 16/6 trước khi đối đầu với các đối thủ Mỹ và Ghana.

Ngược lại, nỗi thất vọng tiếp tục bao trùm đội tuyển Mexico. Thầy trò HLV Miguel Herrera vừa đón nhận trận thua thứ hai liên tiếp sau khi trải qua chuỗi 8 trận bất bại. Đáng chú ý, HLV Herrera là chiến lược gia thứ tư của đội tuyển Mexico kể từ tháng 9 năm ngoái.

Khác với Bồ Đào Nha, Mexico sẽ không còn thêm bất kì trận làm nóng nào nữa. Sau đây 5 ngày, vào ngày 13/6, thầy trò HLV Herrera sẽ có trận mở màn tại bảng A với đội tuyển Cameroon. Tiếp theo đó là cuộc đối đầu với đội chủ nhà Brazil, trước khi kết thúc vòng bảng bằng màn so tài căng thẳng với Croatia.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm