ĐT Mỹ: Donovan & người hùng kiểu Hollywood

25/06/2010 13:32 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đội tuyển Mỹ vừa lách qua khe cửa hẹp để có mặt tại vòng 1/16. Bàn thắng “vàng” của Landon Donovan vào lưới Algeria ở phút bù giờ cuối cùng đã giúp đội bóng của anh xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Mỹ, từ nguy cơ phải sớm trở về nước đã tiến vào vòng đấu loại với tư cách là đội dẫn đầu bảng C. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xoay chuyển chỉ trong một khoảnh khắc.
 



Donavan, người hùng của tuyển Mĩ- Ảnh Getty

Đây là khoảnh khắc mà Donovan đã chờ đợi từ rất lâu và cũng là giây phút mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn trải nghiệm trong sự nghiệp của mình. Ghi một bàn thắng quyết định trong một trận đấu quyết định, cho bản thân mình, cho đội bóng và cho toàn dân tộc. “Trước đây, tôi luôn nghĩ bóng đá đơn thuần chỉ là một trận đấu”, Donovan nói, “Nhưng khi được ra sân tại World Cup, tôi nhận ra nó còn có ý nghĩa hơn thế nhiều. Đây là cơ hội để chúng tôi truyền cảm hứng cho các đồng đội, cho bản thân mình và cho tất cả mọi người. Tôi tin rằng tối nay không chỉ tôi mà tất cả người dân Mỹ đều cảm thấy điều này”.
 
“Không có nhiều trận đấu mà các cầu thủ có thể trải qua những gì chúng tôi đã thấy. Các đám đông reo hò trong và ngoài sân vận động, sự cuồng nhiệt hiện trong không khí”, Donovan tiếp tục, “Bạn không thể biết sau trận đấu có bao nhiêu người sẽ vui mừng đến thế”. Chiến thắng của người Mỹ được mô tả là theo đúng phong cách Hollywood: sau bao nhiêu nỗ lực không biết mệt mỏi, một người hùng đã xuất hiện vào những giây cuối cùng để đóng vai trò giải cứu. Donovan tất nhiên đóng vai người hùng.
 
Nhưng không chỉ trận gặp Algeria. Ở trận đấu trước đó, khi người Mỹ tưởng chừng đã hứng chịu thất bại trước Slovenia với 2 bàn thua cách biệt, Donovan đã xuất hiện đúng thời điểm quan trọng nhất, ghi một tuyệt tác ở góc hẹp. Bàn thắng ấy đã thể hiện được những tố chất của Donovan: khôn ngoan, lạnh lùng, quyết đoán.
 
Pha làm bàn của Donovan không những mang lại chiếc vé mà cả ngôi đầu bảng C cho Mỹ. Họ đã tránh được gã khổng lồ Đức ở vòng 1/8 và sẽ chỉ gặp Ghana. Nhưng chính Ghana lại là đội bóng đã từng cùng bảng và đánh bại Mỹ 2-1 ở kỳ World Cup 2006 trên đất Đức. Trận thua khiến Mỹ bị chính Ghana cướp đi cơ hội đi tiếp và phải trở về nước ngay từ vòng bảng 4 năm về trước. Donovan vẫn chưa thể quên được ký ức đau buồn đó: “Tôi nhớ mình đã thất vọng đến thế nào vào ngày hôm đó. Và cảm giác thất bại còn không buông tha tôi cho đến 2 tuần sau nữa”. Thất bại 4 năm về trước chỉ còn là quá khứ. Bây giờ Donovan và các đồng đội đang có cơ hội rất lơn để sửa chữa sai lầm khi đội tuyển Mỹ sẽ gặp lại Ghana cuối tuần này.

 “Tôi nghĩ điều đã giúp chúng tôi vượt qua được vòng bảng chính là các bàn thắng”, anh nói, “Nó không có nghĩa chúng tôi hài lòng với bản thân mình, nhưng tôi nghĩ đội bóng có thể tự hào với những gì đã làm được. Và bây giờ, chúng tôi sẽ đoàn kết lại để có thể đi tiếp sau trận đấu Chủ nhật tới”.
 
 NHẬT MINH
 

4: Với 4 bàn ghi được, Donovan đã trở thành một trong 2 cầu thủ Mỹ ghi bàn nhiều nhất ở các VCK World Cup. Bert Patenaude đã ghi bàn vào lưới Bỉ ở VCK World Cup và 4 ngày sau lập hat-trick vào lưới Paraguay. Ở World Cup năm nay, Donovan đã có 2 bàn. World Cup 2002 và 2006, anh đều ghi 1 bàn.

11: Với 11 trận, Donovan là một trong 3 cầu thủ Mỹ đá nhiều trận World Cup nhất, cùng với Earnie Stewart và Cobi Jones.

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm