(TT&VH Online) – Trung vệ Rio Ferdinand đã khẳng định rằng những chấn thương sẽ không thể cản nổi khát khao cống hiến cho màu áo đội tuyển của Anh ở World Cup 2010.
Rio Ferdinand - Ảnh Getty |
Nhờ vụ rắc rối tình ái của J. Terry, tấm băng thủ quân của ĐT Anh đã được chuyển giao cho Ferdinand. Tuy nhiên, trung vệ của Man United lại tỏ ra thiếu may mắn khi trận giao hữu giữa Anh và Ai Cập, trận đấu tiên Rio được làm đội trưởng, anh lại không thể ra sân đá do chấn thương. Hiện dư luận người hâm mộ Tam Sư khá lo ngại về tình trạng chấn thương của Ferdinand, cầu thủ mới trở lại thi đấu trong màu áo M.U. Nhưng tân thủ quân của tuyển Anh đã khẳng định rằng chấn thương sẽ không thể cản nổi khát khao cống hiến cho màu áo đội tuyển của Anh ở World Cup 2010.
Theo tờ Daily Mail, Ferdinand đã cho hay: “Đôi khi, tôi cảm thấy mệt mỏi với những chấn thương. Chúng đã đeo bám tôi suốt mùa giải năm nay. Tôi thực sự không thích điều đó chút nào. Tôi chưa từng gặp chấn thương nào nghiêm trọng trong suốt 18 tháng qua. Thật khó khi phải thi đấu trong hoàn cảnh không có được tình trạng thể lực tốt nhất. Đôi khi bạn cần có nghị lực để vượt lên khỏi sự khó khăn. Bạn phải tập đương đầu với mọi tình huống xảy ra. May sao, giai đoạn khó khăn nhất cũng đã qua và tôi đang trở lại. Hy vọng rằng chấn thương sẽ không ảnh hưởng tới khát kháo cống hiến cho đội tuyển của tôi”.
Được biết, nhằm đề phòng trường hợp Ferdinand hay L. King bị chấn thương, HLV Capello đã thuyết phục được trung vệ dày dạn kinh nghiệm Carragher trở lại tuyển Anh. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia được cho là đã thất bại trong nỗ lực mời tiền vệ kỳ cựu Scholes trở lại đội tuyển. Do Barry bị chấn thương và Hargreaves không có được thể lực tốt nhất, HLV Capello đã gọi điện thuyết phục lão tướng Scholes trở lại đội tuyển. Nhưng cũng giống như những lần trước, Scholes đã từ chối nhã ý của HLV Capello, đồng thời khẳng định rằng anh chỉ muốn tập trung ở giai đoạn cuối sự nghiệp cho M.U và chăm sóc gia đình.
Anh Hiển (Tổng hợp)