Thực ra nỗi lo sân khách chẳng phải của riêng Chelsea. Những đội bóng khác trong Tứ đại gia như M.U hay Arsenal đều thua đến 4 trận nơi đất khách, con số của Liverpool thậm chí còn lên đến 6. Song so với thành tích gần như tuyệt đối ở Stamford Bridge (thắng 12, hòa 1) thì rõ ràng, việc chỉ thắng 6/13 trận sân khách đã trở thành một điểm yếu mà những đối thủ cạnh tranh hoàn toàn có thể tận dụng. Kể từ trận đại thắng 3-0 ở Emirates hồi tháng 11/2009, Chelsea đã trải qua 6 trận thi đấu trên sân khách ở Premier League mà chỉ thắng đúng một lần (2-1 trước Burnley), và đánh mất đến 12 điểm.
Cú ngã 1-2 ở Goodison Park tuần trước là minh chứng rõ ràng nhất. Thất bại ấy đã khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội trời cho để bứt phá khỏi sự bám đuổi của M.U, đội bóng đã bị cầm hòa 0-0 tại Villa Park. Cuối tuần này, The Blues lại đứng trước một cơ hội rất lớn để củng cố ngôi đầu khi chỉ phải làm khách trên sân Wolverhampton, đội bóng họ đã nã tới 3 bàn trong vòng 22 phút đầu trước khi hoàn tất chiến thắng 4-0 ở trận đấu lượt đi. Và tất nhiên, Ancelotti cũng không quên cầu nguyện cho Everton tiếp tục thăng hoa khi tiếp đón M.U ở Goodison Park.

Sân Molineux không phải nơi Drogba và đồng đội phải e ngại.
Cuối tuần trước, dù cất bớt một số trụ cột, Chelsea vẫn dễ dàng đè bẹp Cardiff 4-1 tại cúp FA. Còn bây giờ, sức mạnh ấy sẽ tăng lên nhiều khi những ngôi sao trở lại. Terry sau kỳ nghỉ cùng vợ ở Dubai đang quyết tâm chứng tỏ những rắc rối đời tư xung quanh vụ Vanessa Perroncel không ảnh hưởng đến phong độ của anh. Anelka cũng sẵn sàng trở lại sau khi được nghỉ ngơi cuối tuần trước. Và hơn cả là Drogba, chân sút đã ghi 4 bàn sau 4 trận kể từ khi trở lại từ CAN 2010. Thời điểm này, “Voi rừng” đang rất cần thể hiện mình vì anh đã lọt vào danh sách đề cử rút gọn Quả bóng vàng châu Phi 2009.
Nhưng đừng hy vọng vào một tỷ số đậm đà như trận lượt đi. Diễn biến 90 phút trên sân Molineux sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của Ancelotti và Mick McCathy. Chiến lược gia người Ý dĩ nhiên đòi hỏi 3 điểm, song ông vẫn cần bảo toàn lực lượng để giữ sức cho trận đấu cực kỳ quan trọng trên sân Inter Milan vào giữa tuần sau. Trong khi Terry và Anelka sẽ trở lại thì chắc chắn Lampard sẽ vắng mặt do bị ốm. Về phần mình, McCathy tuyên bố sẽ giữ nguyên đội hình từng đánh bại Tottenham tuần trước để tiếp Chelsea. Vừa rồi, Wolves bị FA phạt 25.000 bảng do đã tung một đội hình dự bị trong trận gặp M.U, và chắc chắn HLV này không muốn hình phạt nặng thêm nữa.
|
Lực lượng: Chelsea: Ashley Cole
tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá. Lampard sốt virus, Alex chấn
thương đầu gối. Essien, Bosingwa, Belletti (cùng đầu gối) đều không thể
ra sân. Đội hình dự kiến: Wolves: Hahnemann -
Craddock, Foley, Berra, Zubar - Guedioura, Henry, Jones, Jarvis - Ward,
Doyle. Chelsea: Cech -
Ivanovic, Terry, Carvalho, Zhirkov - Mikel, Ballack, Joe Cole, Malouda -
Drogba, Anelka. 21/11/09 Chelsea –
Wolves 4-0 Phong độ Wolves Chelsea |