Wolfsburg - Leverkusen: Cho ngôi đầu thêm vững...

18/04/2009 11:40 GMT+7 | Đức

(TT&VH) -  ... để chiếc Đĩa bạc danh giá sẽ thực sự về với Wolfsburg lần đầu tiên trong lịch sử của “Bầy sói” vào cuối mùa giải này. Thêm một chiến thắng nữa trước Leverkusen trên “phái đài bất khả xâm phạm” Wolkswagen Arena, thầy trò Felix Magath sẽ tiến thêm một bước, tới gần vinh quang hơn.

Chín trận thắng liên tiếp, trong đó nạn nhân có cả Hertha, Hamburg, Schalke hay Bayern, dường như Wolfsburg đang không có đối thủ ở mặt trận Bundesliga. Không chỉ còn dựa vào lợi thế sân nhà, nơi được ví như một “pháo đài bất khả xâm phạm” và đã mang lại 37 trên tổng số 39 điểm tối đa cho Wolfsburg ở mùa giải này, “Bầy sói” đang dần bành trướng thế lực của mình ra bên ngoài lãnh địa Wolkswagen. Cuối tuần trước, với chiến thắng 2-1 trên sân Borussia Park của tân binh Gladbach, Wolfsburg đã có trận thắng thứ tư liên tiếp trên sân khách, bỏ lại rất xa phía sau nỗi sợ hãi mỗi khi phải xa nhà, vốn ám ảnh họ suốt chặng đường lượt đi (bốn hòa, năm thua trong chín trận). Cũng nhờ đó mà họ đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng qua vòng đấu thứ hai nắm giữ vị trí này.
 
Tối nay Magath lại cười?

Với ba điểm nhiều hơn Bayern và Hamburg cùng chỉ số phụ tốt nhất giải vô địch quốc gia Đức, nhiều khả năng Wolfsburg sẽ còn ngự trị ở đỉnh cao Bundesliga trong thời gian dài. Dĩ nhiên, với người Wolfsburg, họ mong thầy trò Felix Magath sẽ ở đó cho đến hết mùa giải, để giấc mơ Đĩa bạc lần đầu tiên trong lịch sử biến thành hiện thực. Nhiệm vụ của Wolfsburg trong chặng đường còn lại là xả thân để bảo vệ cao điểm mà họ vừa chiếm được cách đây hai vòng, bằng mọi giá có thể, trước sự tấn công của Bayern và Hamburg. Trong chặng đường còn lại, Wolfsburg ngại nhất là chuyến làm khách ở Stuttgart (vòng 31), các trận còn lại đều không quá khó khăn, dù đối thủ có là Leverkusen, Hoffenheim, Dortmund và Bremen (sân nhà) hay Cottbus và Hannover (sân khách).

Khi gặp nhau ở lượt đi, Wolfsburg từng thua 0-2 trên sân của Leverkusen, đội vào thời điểm đó đang thăng hoa và ngự trị ở ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, sau trận thắng Wolfsburg đó, Leverkusen bắt đầu tụt dốc và sa sút cho đến bây giờ. Từ chỗ dẫn đầu, lúc này Leverkusen đã tụt xuống vị trí thứ chín, chẳng còn hy vọng tranh vé dự đấu trường châu Âu mùa tới. Lý giải về điều này, HLV Bruno Labbadia cho rằng đội bóng của ông còn quá trẻ và đã được (bị) tâng bốc quá mức trong giai đoạn lượt đi, khi họ chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Việc chuẩn bị không tốt trong kỳ tập huấn mùa Đông cũng ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ của Leverkusen trong giai đoạn lượt về. Trường hợp của Leverkusen có vẻ giống với những gì đang xảy ra ở Hoffenheim, đội từng vô địch lượt đi nhưng giờ đang “rơi tự do” với chuỗi chín trận không thắng.

Thêm một chiến thắng nữa ở Wolkswagen, ngôi đầu bảng của Wolfsburg lại được củng cố thêm phần vững chắc, để rồi nó tồn tại mãi cho đến hết mùa giải này...

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Wolfsburg: Benaglio - Pekarik, Simunek, Barzagli, Schaefer - Josue - Riether, Gentner - Misimovic - Grafite, Dzeko.

Leverkusen: R. Adler - Henrique, M. Friedrich, Sinkiewicz, Kadlec - Rolfes - Renato Augusto, Vidal, Barnetta - Helmes, Kiessling.

Đối đầu

26/08/06 Leverkusen - Wolfsburg 1-1

03/02/07 Wolfsburg - Leverkusen 3-2

11/11/07 Wolfsburg - Leverkusen 1-2

27/04/08 Leverkusen - Wolfsburg 2-2

31/10/08 Leverkusen - Wolfsburg 2-0

Phong độ

Wolfsburg

11/04/09 Gladbach - Wolfsburg 1-2

04/04/09 Wolfsburg - Bayern 5-1

21/03/09 Bielefeld - Wolfsburg 0-3

13/03/09 Wolfsburg - Schalke 4-3

07/03/09 Wolfsburg - Karlsruher 1-0

Leverkusen

12/04/09 Leverkusen - Bremen 1-1

05/04/09 Cologne - Leverkusen 0-2

21/03/09 Leverkusen - Frankfurt 1-1

14/03/09 Hertha - Leverkusen 1-0

08/03/09 Leverkusen - Bochum 1-1
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm