Câu chuyện Wimbledon: Những giấc mơ giản dị

29/06/2013 18:53 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Không nhiều khán giả đang theo dõi Wimbledon còn nhớ tới một tay vợt nữ 42 tuổi, người thường gặp Steffi Graf trong những trận bán kết ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Tên cô là Kimiko Date-Krumm. Cũng rất ít người để mắt tới sự xuất hiện của ĐKVĐ giải trẻ Wimbledon Eugenie Bouchard…


Trong lần đầu dự Wimbledon, tay vợt 19 tuổi Eugenie Bouchard đã góp mặt ở vòng 3.

Nhưng thực tế, với sự rơi rụng của hàng loạt ngôi sao ở 2 vòng đấu qua, họ đã có cơ hội bước ra ánh sáng.

Wimbledon cần nhiều màu sắc hơn

42 Ở tuổi 42, Kimiko Date-Krumm là tay vợt nhiều tuổi nhất góp mặt vào vòng 3 Wimbledon kể từ kỷ nguyên mở rộng (1968). Ngày 28/9 tới, “lão bà” này sẽ bước sang tuổi 43.

8 Chỉ tính riêng tại vòng 2, đã có tới 8 tay vợt (6 nam, 2 nữ) xin rút lui vì chấn thương.

29 Sau hai vòng đấu tại Wimbledon 2013, đã có tổng cộng 29 hạt giống (13 nam, 16 nữ) phải rời cuộc chơi.

Sẽ chẳng ai để ý đến cái tên Serhiy Stakhovsky, tay vợt thường xuyên lên lưới, bắt vô lê với phong cách thi đấu đầy cống hiến trên sân đấu, đặc biệt tại Wimbledon trước khi anh ta tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Roger Federer tại vòng 2. Và thường xuyên, có một người Tây Ban Nha khác mà thứ hạng còn cao hơn cả Rafael Nadal lại chỉ đến và đi mỗi giải đấu một cách bình lặng, đó là David Ferrer.

Nếu bạn chưa bao giờ nghe nhắc tới một trong những cái tên kể trên thì không cần phải lo lắng nữa bởi họ sẽ trở nên rất khó đánh bại trong các trận đấu tiếp theo tuần tới. Wimbledon 2013, nơi mà những nhà vô địch Grand Slam, những cựu số 1 thế giới như Nadal, Federer, Sharapova, Azarenka đã chỉ còn là khán giả sẽ là cơ hội tốt cho những cái tên vô danh tỏa sáng. Với giới chuyên môn hay các tay vợt thì thảm họa đang xảy ra ở Wimbledon như cách Li Na, hạt giống số 6 của giải nêu ý kiến rằng: “Đây là giải đấu tồi tệ nhất trong lịch sử Wimbledon”.

Nhưng mọi việc có hoàn toàn như vậy? Hãy cân nhắc một chút. Chúng ta đã có hàng thập kỷ vinh danh những tay vợt lớn, những người bất khả chiến bại trên mọi mặt trận. Nếu thời trước là Pete Sampras, Steffi Graf, Andrea Agassi,.. thì thời nay tennis cũng nằm dưới chân những cái tên như Nadal, Federer, Serena Williams...Người ta luôn nhắc tới “Big Four” ở giải đơn nam và luôn khoanh vùng phạm vi ứng cử viên vô địch đơn nữ ở cô em nhà Williams, Sharapova hoặc cùng lắm là Azarenka. Hãy nhìn vào những con số thống kê, những kỷ lục khổng lồ mà Nadal hay Federer tạo ra. Một người thì đã 8 năm thống trị French Open, một người thì gần như độc cô cầu bại ở Wimbledon với 7 danh hiệu. Hai cái tên đó thâu tóm của quần vợt cả thảy 29 danh hiệu Grand Slam trong gần một thập kỷ, số còn lại là 6 của Novak Djokovic, 1 của Andy Murray và 1 của Juan Martin Del Potro.

Trông chờ vào ai?

Vậy nên chuyện họ bị loại sớm ở Wimbledon vẫn mang những ý nghĩa tích cực khác. Đế chế nào cũng phải có lúc suy yếu hoặc sụp đổ. Quần vợt cũng phải dành cho những cái tên khác, các tay vợt luôn mang mặc cảm đến với mỗi giải đấu chỉ như một màn múa minh họa cho ca sĩ nổi tiếng, một vật trang trí cho những tòa biệt thự. Đó là chưa kể đến việc, trận chung kết đơn nam giữa Djokovic – Murray (lại “Big Four”) là khó mà tránh khỏi và ở giải nữ, sẽ chẳng ai đủ bản lĩnh và tài năng để cản bước Serena Williams. Hơn bao giờ hết, khán giả cũng muốn chứng kiến những cuộc lật đổ đầy bất ngờ khác để kết cục cuối cùng của Wimbledon không dễ đoán như thế này.

Còn hơn một tuần nữa, Wimbledon mới kết thúc. Có khoảng 100 tay vợt (tính cả nội dung đôi) vẫn đang kiên trì trên con đường chinh phục mục tiêu riêng của mình ở All England Club. Chúng ta san sẻ sự kỳ vọng từ những người đã dừng bước sang những tay vợt trước đó không hề được đánh giá cao. Ở giải nữ, Agnieszka Radwanska, đương kim á quân mùa giải trước, vẫn còn đó. Tại giải nam, Juan Martin Del Potro vẫn trụ vững và đang là tay vợt duy nhất ngoài “Big Four” từng giành danh hiệu Grand Slam trong thập kỷ qua. Và anh đang là niềm hy vọng lớn nhất không tên là Djokovic hay Murray có thể giành chức vô địch Wimbledon năm nay. Trong khi đó, đối thủ tiếp theo của Serena sẽ là tay vợt nhiều tuổi nhất giải đấu, Date-Krumm. Thành tích tốt nhất của cô là bán kết Wimbledon năm 1996 gặp Steffi Graff. Biết đâu bất ngờ ngày mai?

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm