Wimbledon 2011, ngày thứ hai: Mừng cô trở lại, Serena!

22/06/2011 10:32 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Phải mất 3 set đấu mới vượt qua được đối thủ người Pháp Aravane Rezai, nhưng đối với Serena Williams, chiến thắng ngày hôm qua thực sự có ý nghĩa. Từng có thời điểm cận kề lưỡi hái tử thần và không hề dám nghĩ tới việc chơi quần vợt, nhưng giờ thì cô em gái nhà Williams đã trở lại để bảo vệ vương miện Wimbledon.

Sau khi tung cú ace (giao bóng ăn điểm trực tiếp) thứ 13 để ấn định chiến thắng 6-3, 3-6, 6-1 trước Rezai, Serena đã ôm mặt khóc vì không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Sau một năm trời vắng bóng trên sân quần, và phải vật lộn với những cuộc phẫu thuật liên tiếp, cô em gái nhà Williams đã trở lại, và khẳng định với cả làng banh nỉ rằng mình vẫn hoàn toàn có thể tranh đấu ở đỉnh cao.

Serena đã trở lại - Ảnh Getty

Công bằng mà nói Serena chơi không vượt trội ở trận đấu này. Sau hai lần mổ gan bàn chân, khả năng di chuyển của cô dĩ nhiên không còn linh hoạt nữa, và thân hình đã nặng nề hơn rất nhiều. Đó là lý do mà cô kém hẳn đối phương về khả năng lên lưới (55% so với 88%). Đằng sau gáy Serena vẫn phải dán miếng băng để bảo vệ cho vết mổ mà các bác sĩ phải thực hiện để lấy khối máu tụ trong phổi của cô ra. Mặc dầu vậy, những cú quả của Serena vẫn đầy uy lực, đặc biệt là ở khả năng giao bóng vượt trội (13-4).

Khi Rezai, tay vợt xếp hạng 61 thế giới, giành break sau game đầu tiên và dẫn 2-0, không ít người đã nghĩ đến một ngày tái xuất buồn của Serena, nhưng cô đã chứng minh điều ngược lại bằng 5 game thắng liên tiếp, và kết thúc set đấu với vỏn vẹn 4 lỗi đánh hỏng (unforced error). Thời điểm Rezai thắng set thứ hai và có lợi thế về tâm lý, bình luận viên Dick Enberg và khách mời đặc biệt Chris Evert của kênh ESPN lại nhắc đến khả năng Serena thất bại và trở thành nhà vô địch phải rời giải sớm nhất. Nhưng họ đã phải nuốt lời khi chứng kiến set đấu quyết định. Serena áp đảo hoàn toàn từ những cú ace (6-0), điểm winner (8-2) cho đến tỷ lệ trả giao bóng (63% - 18%) và hoàn tất set đấu chỉ sau 25 phút.

"Tôi rất ít khi khóc... nhưng lần này thì không thể cầm được nước mắt", Serena xúc động phát biểu sau trận đấu "Tôi thậm chí đã không dám mơ mình có thể trở lại đây. Tôi đã trải qua một năm tồi tệ, tôi đã phải cầu nguyện để bấu víu lấy sự sống. Nhưng bây giờ tôi đã chiến thắng. Thành thực mà nói, thắng được một trận tại giải đấu năm nay đã là tốt lắm rồi".

Serena và cả những người hâm mộ quần vợt Mỹ thực ra cũng không dám kỳ vọng vào khả năng bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon. Nhưng dù sao, một khi đã đặt chân lên thảm cỏ All England Club thì nhà Williams không có thói quen dễ dàng chấp nhận thất bại. Vài năm trước, rất nhiều người còn nhớ Serena đã thể hiện một nghị lực lớn lao như thế nào khi gần như chỉ đứng một chỗ ở cuối sân nhưng vẫn quật ngã được Hantuchova.

Serena bây giờ chỉ đặt mục tiêu chiến thắng theo từng trận và điều đó là hoàn toàn hợp lý. Đối thủ của cô tại vòng hai là tay vợt hạng 57 thế giới Simone Halep, người vừa đè bẹp Jovanovski 6-2, 6-1. Ưu điểm của cô gái Romania này là sức trẻ (sinh năm 1991), nhưng xét về kinh nghiệm thì Serena rõ ràng hơn một bậc. Trong khi đó, cô chị Venus Williams, người cũng mới tái xuất sau gần 5 tháng nghỉ thi đấu sẽ đối mặt với "lão bà" 40 tuổi Kimiko Date Krumm, người mới trở lại Wimbledon sau... 15 năm.

Phương Chi

Thất vọng Jankovic, Stosur

Ngày hôm qua, trong khi hạt giống số một Wozniacki đã dễ dàng hạ gục Arantxa Santoja 6-2, 6-1, còn Azarenka thì đi tiếp nhờ Rybarikova bỏ cuộc, thì Jankovic (15) và Stosur (10) lại gây thất vọng tràn trề. Cựu số một thế giới Jankovic bất ngờ gác vợt 7-5, 4-6, 3-6 trước Maria Jose Martinez, còn nhà á quân Roland Garros 2010 Stosur thua cay đắng 3-6, 4-6 trước Melinda Czink.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm