Nadal, Federer vào tứ kết Wimbledon: Đợi chờ "đại chiến"

28/06/2011 10:51 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Ngày thi đấu thứ 7 của Wimbledon 2011 chứng kiến một kịch bản trong mơ ở nội dung đơn nam khi tất cả những ngôi sao được kỳ vọng nhất đều giành quyền đi tiếp. Sau Murray và Djokovic đến lượt Nadal cùng Federer giành vé vào tứ kết sau những chiến thắng không hoàn toàn dễ dàng nhưng xứng đáng.

Ở sân đấu trung tâm, cuộc chiến Nadal-Del Potro chính là tâm điểm chú ý. Tay vợt Tây Ban Nha quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch, còn tay vợt Argentina muốn chứng minh rằng mình đang trên đường tìm lại phong độ của năm 2009 đỉnh cao.

Nadal vào tứ kết Wimbledon - Ảnh Getty

Quả thực, Del Potro đã khiến Nadal gặp không ít khó khăn sau gần 4h giờ đồng hồ giao đấu mới hạ được anh với tỷ số chung cuộc 7-6( 6), 3-6, 7-6 (4), 6-4. Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 cạnh tranh quyết liệt với Rafa từng game một ở set đầu tiên và hai người phải giải quyết thắng thua bằng tie-break. Trong loạt "đấu súng" này, Del Potro thậm chí đã dẫn Nadal tới 3-0 nhưng anh lại đánh rơi "vàng" khi để Rafa bắt kịp 3-3 trước khi giành chiến thắng quyết định 8-6 trong loạt giao bóng luân phiên. Set 2 Del Potro thắng lại 6-3 nhưng 2 set 3 và 4 Nadal lại thắng.

Những nỗ lực cuối cùng của Del Potro chỉ có thể buộc Nadal phải đánh tie-break một lần nữa ở set 3, nhưng lần này Rafa không quá khó khăn để vượt qua đối thủ của anh với tỷ số 7-4 và thắng 7-6 ở set này. Từ đầu giải đến nay và nói chung là trước giờ, Nadal thường vượt qua đối thủ của anh nhờ đánh thắng điểm nhiều hơn, giao bóng 1 và 2 tốt hơn (nhưng không phải giành ace nhiều hơn) và mắc lỗi ít hơn. Trận này cũng vậy, lỗi kép (1-4) và đánh hỏng (16-21) của Nadal ít hơn Del Potro trong khi anh thắng điểm (61-44) lại nhiều hơn. Như thế là đủ cho chiến thắng.

Ở sân đấu số 1, Federer cũng phải đánh tới set 4 mới hạ được Youzhny của Nga với tỷ số 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-3 nhưng đó là chiến thắng xứng đáng và hợp lý. Tay vợt Nga xếp hạng 17 thế giới là đối thủ ưa thích của "Tàu tốc hành" vì đây đã là lần thứ 11 Federer vượt qua Youzhny trong 11 lần họ đụng nhau. Một ưu thế tuyệt đối.

Nỗi thất vọng lớn nhất ở giải nam mang tên Berdych khi á quân Wimbledon 2010 để thua Mardy Fish của Mỹ 7-6 (5), 6-4, 6-4. Đây là thất bại tâm phục khẩu phục cho tay vợt số 7 thế giới vì anh thua kém đối thủ về mọi chỉ số chuyên môn từ số cú ace ít hơn hẳn (7-23), số lỗi kép (3-2) và đánh hỏng (18-12) nhiều hơn cho tới số pha đánh thắng điểm ít hơn (31-42). Ở một trận đấu khác, Tsonga (12) giữ cho lá cờ Pháp vẫn còn tung bay dưới bầu trời London khi đánh bại David Ferrer (7) của Tây Ban Nha 6-3, 6-4, 7-6 (1). Trong khi đó, Feliciano Lopez là tay vợt phải đổ mồ hôi nhiều nhất mới cầm được vé vào tứ kết trong tay. Tay vợt Tây Ban Nha mất hơn 4h đồng hồ mới hạ được Lukasz Kubot của Ba Lan sau cú ngược dòng ngoạn mục 3-6, 6-7 (5), 7-6 (7), 7-5, 7-5.

Như vậy, 4 cặp đấu tứ kết của Wimbledon đã được xác định là Nadal (1)-Mardy Fish (10), Murray (4) - Feliciano Lopez, Tsonga (12)-Federer (3) và Djokovic(2)-Tomic. Nếu không có địa chấn xảy ra, kịch bản trong mơ như ở Roland Garros 2011 sẽ được lặp lại ở bán kết với những cặp đấu được mong chờ Nadal-Murray và Federer-Djokovic.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm