Từ Roland Garros tới Wimbledon: Nadal không nghỉ ngơi

08/06/2010 09:11 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Không có những ngày nghỉ bên người thân trên những bãi biển tuyệt đẹp ở Mallorca, mục tiêu kế tiếp của Rafael Nadal sau khi vô địch Roland Garros chính là mùa giải sân cỏ ở xứ sở sương mù.

Trong lịch sử, ít có tay vợt nào vừa vô địch Roland Garros xong lại có thể đăng quang ở Wimbledon. Lý do nằm ở sự khác biệt căn bản giữa hai mặt sân đất nện và sân cỏ, cũng như điều kiện thời tiết khác nhau ở London và Paris. Nhưng Nadal là một ngoại lệ hiếm hoi. Hai năm trước, sau khi lên ngôi lần thứ 4 liên tiếp tại Paris, anh dã đến London với quyết tâm chiến thắng và chấm dứt chuỗi 5 năm thống trị của Roger Federer tại Wimbledon.

Mục tiêu chinh phục tiếp theo của Nadal là Wimbledon, ảnh Getty

Lịch sử dường như đang lặp lại ở mùa giải này, khi Nadal đã trở lại hoành tráng tại Roland Garros và đòi lại ngôi số một thế giới từ tay Federer. Rõ ràng, đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để tay vợt người TBN tấn công đối thủ kình địch của mình. Federer đang sa sút thậm tệ kể từ sau khi giành Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp ở Australia mở rộng, và nếu như tiếp tục bị tấn công như ở mùa giải 2008, chắc chắn anh sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Nên nhớ, FedEx sẽ bước vào Wimbledon với 2000 điểm cần bảo vệ do đã vô địch tại đây hồi năm ngoái. Trong khi ấy, Nadal hoàn toàn có cơ hội gia tăng điểm số của mình. 

 Để thi đấu thành công khi chuyển tiếp từ Roland Garros sang Wimbledon, các tay vợt rất cần một giải đấu khởi động. Và Nadal đã nhắm Queen's Club để thực hiện mục tiêu của mình. Chiều hôm qua, ngay sau khi đặt chân đến Tây London, Nadal đã tập luyện 45 phút trên mặt sân cỏ. Theo lịch trình, anh sẽ tham dự một trận đánh đôi trong ngày hôm nay, và ngày mai sẽ bắt đầu thi đấu ở nội dung đơn (Nadal được miễn vòng 1). 

 Nhưng liệu quyết định của Rafa có phải là một sự mạo hiểm với sức khỏe của anh? Đúng là chúng ta đã chứng kiến một Nadal toàn toàn mạnh khỏe suốt mùa giải sân đất nện vừa qua, song trong quá khứ đã có lần anh bị quá tải vì thi đấu với mật độ quá dày đặc. Thực tế, Nadal cũng đã tính đến điều này. Sau khi thi đấu ở Queen's Club, tay vợt này sẽ trở về Mallorca vài ngày để xả hơi trước khi lên đường chinh phục Wimbledon.

P.Chi

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm