Man City chen ngang vụ Mata sang Arsenal?

30/07/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Arsenal đang rất lo lắng cuộc thương lượng của họ với Valencia để có tiền vệ Juan Mata có thể bị phá bĩnh vào phút chót với sự xuất hiện bất ngờ của Manchester City.

Đội đương kim vô địch Cup FA đang muốn tăng cường thêm một tiền vệ kiến tạo sau khi HLV Roberto Mancini đã thất bại trong hai mục tiêu ưu tiên hơn của ông trong mùa Hè này, Samir Nasri và Ashley Young. Như Nasri và Young, tiền vệ 23 tuổi từng tỏa sáng tại giải U21 châu Âu và giúp TBN đăng quang hồi tháng 6 có thể chơi ở bất cứ vị trí nào phía sau tiền đạo cắm trong đội hình 4-2-3-1 ưa thích của Mancini.

Giống như trường hợp Sergio Aguero, đến sân Etihad từ Atletico Madrid với giá 40 triệu bảng trước đó, nếu vấn đề chỉ là Valencia muốn bán cho đội nào trả giá cao nhất thì Man City đang có ưu thế. Mata có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 17,5 triệu bảng, khá mềm vào thời buổi lạm phát này. Tuy nhiên, thói quen mua sắm chặt chẽ của HLV Arsene Wenger khiến Arsenal hiện vẫn đang kỳ kèo với đề nghị cao nhất mà họ đã đưa ra chỉ dừng lại ở mức 15 triệu bảng.

Man City cũng muốn có Mata (phải)- Ảnh Getty

Nếu chấp nhận trả khoản tiền giải phóng hợp đồng, đó sẽ là khoản tiền kỷ lục mà Wenger bỏ ra cho một cầu thủ, sau khi đã chi 17 triệu bảng để mua về Jose Antonio Reyes, cũng từ TBN và có lối chơi khá giống Mata. Bản thân Mata có lẽ muốn tới Arsenal hơn là Man City vì phong cách tại Emirates thích hợp với anh hơn tại Etihad. Tuy nhiên, Valencia sẽ hài lòng nếu kiếm được thêm 2,5 triệu bảng trong bối cảnh tình hình tài chính ở CLB đang rất bi đát với khoản nợ 300 triệu bảng.

Vẫn có chỗ cho Mata

Mancini đã chuyển mục tiêu của ông sau khi để mất cơ hội có được chữ ký của Nasri mùa Hè này do Wenger không muốn để tiền vệ tấn công quan trọng nhất của ông rơi vào tay các đối thủ và đang tìm mọi cách thuyết phục Nasri ở lại. Dù đã có 3 cầu thủ mới trong mùa Hè này là Aguero, Gael Clichy và Stefan Savic, Man City vẫn còn chỗ trong danh sách đăng ký 25 người cho mùa giải tới theo quy định của ban tổ chức Premier League bởi lẽ những cầu thủ như Craig Bellamy, Emmanuel Adebayor và Wayne Bridge chắc chắn sẽ bị loại ra, cho dù đội bóng áo xanh có thể đẩy được họ khỏi CLB hay không. Man City cũng có thể dễ dàng đáp ứng quy định về việc có ít nhất 8 cầu thủ đào tạo bản địa, ngay cả khi Shaun Wright-Phillips ra đi, bởi Clichy, đến Arsenal năm 18 tuổi, cũng được tính là được đào tạo ở Anh.

Tại Valencia, Giám đốc kỹ thuật Bralui Vazquez nói ông đã chuẩn bị cho một tương lai không có Mata. “Tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại Valencia và tôi nghĩ anh ấy sẽ ở lại. Chúng tôi chưa nhận được đề nghị nào tính tới thời điểm này, nhưng chúng tôi có kế hoạch sự phòng trong trường hợp anh ấy ra đi… Chúng tôi phải chuẩn bị nếu điều đó xảy ra”.

Là một cầu thủ từng biết đến chiến thắng ở những đấu trường lớn nhất, Mata sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho cả Arsenal lẫn Man City. Ngoài chiếc cúp vô địch U21 châu Âu ở Đan Mạch, anh giành Cúp TBN ngay trong mùa đầu tiên với Valencia, ghi 2 bàn trong trận bán kết gặp Barcelona, từng vô địch La Liga cho các cầu thủ trẻ trong màu áo Real Madrid và có tên trong đội hình vô địch World Cup 2010 của đội tuyển TBN.

Chiếc Cúp FA mùa trước là một khởi đầu đầy khích lệ cho hành trình đầy tham vọng của Man City, nhưng họ chắc chắn muốn nhiều hơn thế và đội bóng áo xanh cần những cầu thủ khát khao và biết cách chiến thắng như Mata. Arsenal, với 6 năm trắng tay, cũng đang cần những nhà vô địch bẩm sinh như vậy. Bản thân Mata, 23 tuổi, cũng nói anh luôn sẵn sàng cho các thử thách mới. “Tôi thích bóng đá Anh, trực diện, nhiều thể lực và với cường độ cao”, Mata nói với báo El Pais khi được hỏi về khả năng chuyển tới Premier League.

Mùa trước, anh đã đeo băng đội trưởng Valencia trong một đội hình có những gương mặt kỳ cựu như David Albelda (33 tuổi) hay Aritz Aduriz (30). Mata là trụ cột giúp Valencia về thứ ba tại La Liga. Dù kém đội thứ nhì Real Madrid 21 điểm, nhưng mùa giải vừa rồi có thể được coi là một thành công với đội chủ sân Mestalla, sau khi họ đã lần lượt bán đi David Villa và David Silva.

Nhắc đến Silva, anh sẽ là một nhân tố quan trọng trong chiến dịch lôi kéo Mata của Mancini. Họ là đồng hương, có lối chơi khá giống nhau, là đồng đội ở Valencia và tuyển TBN. Sự kết hợp Silva-Mata-Aguero đằng sau Carlos Tevez sẽ tạo ra một hàng công trong mơ cho sân Etihad mùa tới.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm