Bóng đá Anh

West Ham trong cơn khủng hoảng: Phải giải quyết trước tháng Ba

03/01/2009 11:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - West Ham sẽ khởi đầu năm 2009 với không ít lo toan. Nếu như thầy trò Zola đã tạm thời thoát khỏi nỗi lo rớt hạng bằng 2 chiến thắng liên tiếp, thì chủ tịch Bjorgolfur Gudmundsson lại đứng trước nguy cơ vỡ nợ nếu không kịp bán West Ham trước tháng Ba.

Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 68 của mình (2/1), chủ tịch Bjorgolfur Gudmundsson đã nhận được một tin chẳng hay ho gì: từ quê nhà Iceland, công ty Hansa của ông đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Để giải quyết món nợ 50 triệu bảng sau khi ngân hàng Iceland Landsbanki (Gudmunsson giữ 41% cổ phần) phá sản hồi năm ngoái, ông đã buộc phải rao bán West Ham nhưng tới thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa tìm được đối tác thích hợp.

Sở dĩ cho tới thời điểm này, tương lai của West Ham vẫn chưa được xác định vì Gudmundsson đã hét giá quá cao. Hai năm trước, vị tỷ phú Iceland này đã mua CLB với giá 85 triệu bảng, và bây giờ ông muốn thu về một con số gấp 3 lần như thế (250 triệu bảng). Tuy nhiên, trong tình hình tài chính thế giới khó khăn như hiện tại thì đó quả là một cái giá phi thực tế. Đặc biệt là khi ông chủ nào có được West Ham có thể sẽ phải gánh cả số tiền bồi thường 50 triệu bảng cho Sheffield Utd sau những rắc rối của vụ Tevez.

Chắc chắn Gudmundsson sẽ phải giảm giá, bởi ngoài những khó khăn trên, ông còn phải chịu sức ép về mặt thời gian. Các quan chức tòa án ở Reykjavik đã ấn định hạn chót của vụ này là ngày 6/3. Nếu quá thời gian đó mà không trả hết tiền, Hansa sẽ chính thức vỡ nợ và bị tịch thu mọi tài sản, trong số đó có West Ham. Chủ nợ gây sức ép mạnh mẽ nhất với Hansa là Ngân hàng đầu tư MP (chiếm 5,4% số nợ). Tại phiên tòa ngày 10/12, người đại diện của Ngân hàng này đã khẳng định rằng “tình hình tài chính của Hansa là không thể khắc phục. Lý do duy nhất mà Hansa xin hoãn thanh toán nợ là tránh bị phá sản”.
 
Chủ tịch Bjorgolfur Gudmundsson đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ nếu không kịp bán West Ham trước tháng Ba.

Họa vô đơn chí. Sự khó khăn về tài chính có thể sẽ kéo theo một điều tồi tệ khác. Nếu như không tìm được ông chủ mới và bị tuyên bố vỡ nợ, West Ham sẽ ngay lập tức bị BTC Premier League trừ đi 9 điểm ở BXH. Hiện tại, West Ham đang có 25 điểm sau 20 vòng đấu, hơn đội cuối bảng West Brom 7 điểm. Nếu án phạt này được thực hiện, đội bóng này sẽ bị đẩy xuống bét bảng, và những nỗ lực thời gian qua của thầy trò Zola sẽ trở thành công cốc.

Phương án hiệu quả nhất giúp West Ham thoát khỏi tình cảnh này dĩ nhiên vẫn là tìm được một ông chủ hào phóng. Và dĩ nhiên, họ đang nhìn sang Man City với ánh mắt thèm muốn. Hồi đầu mùa giải, tập đoàn ADUG đã mua bóng vùng Eastland với cái giá 230 triệu bảng. Chính vì thế, theo nhiều quan chức West Ham thì đội bóng của họ đáng ra còn trị giá hơn thế. Lý do, nó có địa điểm tại thủ đô London, gần với làng Olympic, và có một lượng CĐV hết sức trung thành. Theo tiết lộ của một quan chức West Ham thì có tới 9 ông chủ đang muốn có họ. Song tất cả chỉ muốn cái giá bằng một nửa so với đòi hỏi ban đầu của đội bóng này: 125 triệu bảng. Dĩ nhiên, West Ham khó có thể hài lòng với cái giá ấy. Nhưng càng để lâu thì họ lại càng bị ép giá.
 
Trước tình hình này, West Ham không những phải tự rao bán mình mà còn phải tranh thủ bán cả những cầu thủ nữa. Mặc dù tuyên bố rằng HLV trưởng Zola là vẫn người có tiếng nói quyết định nhất trong việc mua bán, song giám đốc điều hành Scott Duxbury vẫn khẳng định rằng West Ham sẵn sàng đàm phán với bất cứ CLB nào quan tâm đến cầu thủ của CLB họ. Ngoài tiền đạo Bellamy đang được Tottenham và Man City quan tâm, cả thủ môn Green, hậu vệ Matthew Upson và tiền vệ Scott Parker cũng đang nhăm nhe rời CLB này trong mùa Đông tới. Cũng trong tháng này, Julien Faubert và Luis Boa Morte nhiều khả năng cũng sẽ bị đẩy đi.
 
Vòng 3 Cúp FA

Coi chừng đó, The Hammers!

Thông thường vòng 3 của Cúp FA không phải là một giai đoạn quá khó khăn đối với các đại diện Premier League. Nhưng tất nhiên, sự run rủi của những lá thăm khiến một số cặp đấu trở nên khá là khó lường, đặc biệt trong số đó là cặp vWest Ham-Barnsley.

Cái tên Barnsley gợi lại điều gì cho West Ham? Ký ức gần nhất của họ khi đối đầu với đội bóng kém mình 26 bậc trong làng bóng đá xứ sương mù là trận đấu cách đây đúng 11 năm ở Premier League mùa giải 1997-98. Khi đó, West Ham đã đè bẹp Barnsley với tỷ số của một séc tennis trắng (6-0). Nhưng nếu nhìn lại bước đường của Barnsley ở mùa giải trước, West Ham chắc chắn sẽ không khỏi rùng mình. Tại FA Cup năm ngoái, trong khi The Hammers bị loại từ vòng 3 bởi Man City (lần đầu trong 8 năm gần nhất), thì Barnsley đi thẳng đến tận vòng bán kết. Khi ấy, đội bóng hạng Nhất này là một giants-killer thực sự sau những chiến thắng vang dội trước Liverpool (2-1 ở vòng 1/8) và Chelsea (1-0 ở vòng tứ kết). Ở lần gặp nhau duy nhất tại cúp FA, chính Barnsley từng đè bẹp West Ham tới 4-1 tại vòng 4 của mùa giải 1992/93.

Mùa giải này, Barnsley chơi khá tồi ở giải hạng Nhất (League Championship). Tháng trước, đội bóng của HLV Simon Davey chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong 6 trận, và hậu quả là họ tụt xuống thứ 17/24 đội bóng. Phong độ ấy rõ ràng không thể bằng được West Ham, đội bóng vừa thắng 2 trận liên tiếp và đã leo lên nửa trên BXH Premier League. Nhưng chính vì thế Barnsley sẽ thêm quyết tâm ở đấu trường Cúp FA và quyết tâm lặp lại kỳ tích ở mùa giải trước.

Dự đoán cùng TTVH

West Ham – Barnsley 2-1
Man City – N.Forest2-0
Maclesfield – Everton0-3
Boro – Barrow3-0
Portsmouth – Bristol 2-1
Sunderland – Bolton 1-1
Hattlepool – Stoke1-0

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm