Premier League sắp có HLV thứ 3 bị mất việc: Giá treo cổ đang chờ Avram Grant

16/12/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Thời gian của Avram Grant tại West Ham đang đếm ngược sau những thành tích vô cùng nghèo nàn gần đây của đội chủ sân Upton Park. Các tờ báo tại Anh cho rằng HLV người Israel sắp bị sa thải và cái tên thay thế nhiều khả năng sẽ là Sam Allardyce.

Tuần trước Grant khẳng định ông không sợ bay ghế bất chấp sự sa lầy của West Ham tại Premier League. Đội bóng phía Tây thành London đang xếp ở vị trí bét bảng với vỏn vẹn 12 điểm sau 17 vòng đấu. Họ thua 3/4 trận gần đây và thành tích tệ hại này khiến các ông chủ CLB dần đánh mất sự kiên nhẫn.

Avram Grant sắp mất ghế HLV ở West Ham, Ảnh Getty

Thông tin tại xứ sương mù cho rằng chuyến hành quân tới sân của Blackburn thứ Bảy tuần này là cơ hội cuối cùng để Grant gỡ gạc lại uy tín, trước khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát của cựu HLV Chelsea. Sự thật là kể từ khi thay thế Gianfranco Zola đầu tháng 6, Grant chưa bao giờ làm tốt hơn chiến lược gia người Italia mà còn khiến đội bóng lún sâu trong khủng hoảng. Điểm sáng duy nhất của ông cho tới thời điểm hiện tại có lẽ là việc đánh bại M.U 4-0 cuối tháng 11 để đưa West Ham vào tới bán kết cúp Carling. Nhưng thành tích tại giải đấu "vô thưởng vô phạt" này không đủ để đảm bảo cho tương lai của Grant. Mới đây HLV 55 tuổi này cò đòi CLB bỏ ra 10 triệu bảng để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Thật trớ trêu, việc Sam Allardyce bất ngờ bị Blackburn sa thải một cách phũ phàng có thể đẩy nhanh tiến trình mất việc của Grant. Với bản CV quá ấn tượng tại Bolton và Blackburn trong quá khứ, Big Sam là HLV hàng đầu trong việc giúp một đội bóng trung bình trụ hạng thành công tại giải đấu cao nhất nước Anh. Hồi mùa Hè trước khi Grant được bổ nhiệm, chiến lược gia 56 tuổi là ƯCV sáng giá nhất trong mắt 2 ông chủ của West Ham, David Sullivan và David Gold. Big Sam bị sa thải vì ông không thể hứa hẹn với tập đoàn Ấn Độ về việc giúp Blackburn kết thúc mùa giải ở "vị trí thứ 4 hay 5" và "chơi thứ bóng đá đẹp mắt".

Ngay sau đó Sir Alex lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định này và dự đoán một tương lai ảm đạm cho đội chủ sân Ewood Park. "Bóng đá ngày càng trở nên điên rồ hơn. Rõ ràng họ đã để một người đại diện khuyên bảo đội bóng nên được vận hành như thế nào, cầu thủ nào được sử dụng và đá ở đâu. Thật không thể tin nổi, kỳ lạ và mọi người gọi đó là bóng đá hiện đại. Tôi không biết họ sẽ xử lý sự ra đi của Sam như thế nào nhưng tôi chắc rằng khó khăn đang chờ đợi Blackburn ở phía trước", HLV Ferguson khẳng định. Bên cạnh Big Sam, Chris Hughton, người vừa bị Newcastle sa thải theo cách tương tự, cũng là một phương án không hề tồi.

Dù sao việc Big Sam và Chris Hughton mất việc cũng đã xảy ra và không ai có thể thay đổi được điều này. Còn đối với Avram Grant, ông còn rất ít thời gian để xoay chuyển vận mệnh của mình.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm