Jose Mourinho: ‘Anh không tôn trọng tôi thì sao tôi phải tôn trọng anh?’

24/10/2015 15:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho khẳng định ông sẽ thay đổi mối quan hệ với giới truyền thông sau khi chia sẻ rằng mình đã không còn tạo ra những khoảnh khắc hài hước như xưa nữa.

Ngoài ra, trong cuộc họp báo trước trận gặp West Ham tối nay, HLV người Bồ Đào Nha còn thừa nhận ông không biết rõ liệu có nên để Eden Hazard góp mặt hay không.


Mourinho không hài lòng với báo giới Anh

“Các bạn sẽ chẳng nhận được những khoảnh khắc hài hước từ tôi nữa đâu. Tôi sẽ đối xử với các bạn giống cái cách mà sếp các bạn đối xử với tôi – không tôn trọng. Chẳng một chút tôn trọng”, ông nói.

“Tôi không nói về bóng đá. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi lời chỉ trích, thậm chí là những điều ngớ ngẩn về bóng đá. Tuy nhiên, tôi không thích những điều riêng tư của mình được mang ra bàn luận. Lúc đó, mối quan hệ chuyên nghiệp của chúng ta đã đi quá giới hạn cho phép”.

Mặc dù ca ngợi Hazard sau màn trình diễn của anh hôm thứ Tư vừa qua trước Dynamo Kiev nhưng “Người đặc biệt” vẫn chưa chắc chắn một suất góp mặt cho cậu học trò ở chuyến làm khách đến West Ham tối nay.


Hazard sẽ ra sân trong trận gặp West Ham?

“Tôi không biết cậu ấy có thi đấu vào thứ Bảy hay không?”, ông nói. “Hazard nằm trong đội hình giữ sạch lưới hôm thứ Tư”.

Ngoài ra, khi nhắc đến màn khởi đầu chật vật ở mùa giải này, Mourinho cho biết toàn đội đang chơi tốt dần lên. Ông cũng khẳng định không hề có chuyện xích mích với Nemanja Matic.

“Chiến thắng trước Aston Villa là một kết quả tuyệt vời. Trận hòa với Kiev cũng rất tích cực”, ông nói. “Để tôi lấy ví dụ. Matic vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Villa và trở thành cầu thủ hay nhất trận hôm thứ Tư”.

“Không phải dễ dàng để tạo ra những cơ hội ăn bàn ở Champions League, đặc biệt trên sân khách. Thấy một đội bóng tạo ra hơn 10 cơ hội lại càng khó khăn. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, chạm cột dọc 2 lần và không ít lần bị thủ môn đối phương xuất sắc cản phá”.

“Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn đầy cá tính, có tinh thần tốt và cũng mang tính cá nhân rất nhiều. Một màn trình diễn không tệ, đã có sự cải thiện về tính trình diễn cá nhân. Mọi chuyện đang có biến chuyển”.

Trước cuộc chạm mặt Slaven Bilic, HLV của The Blues vẫn cảm thấy có đôi chút rụt rè với đối thủ.

“Hãy nhìn vào BXH, nhìn xem chúng tôi đang ở đâu thì bạn sẽ dễ dàng đưa ra kết luận. Ở Premier League, chúng tôi không sợ thua, chúng tôi sẽ chơi với trạng thái bình thường”, ông nói.

Hiện tại, sau 9 vòng đấu, trong khi West Ham đang xếp thứ 4 với 17 điểm thì Chelsea đứng thứ 12 với 11 điểm.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm