“Giáo sư” Wenger nổi giận với các học trò

28/09/2008 10:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV của Arsenal không thể nào hài lòng với các học trò sau khi đội bóng của ông bị CLB vừa lên hạng Hull City đánh bại ngay trước thềm lễ kỷ niệm 12 năm cầm quân của ông tại đây.

Trận đấu đêm qua có thể coi là bất ngờ lớn nhất của Premier League mùa bóng năm nay khi đội bóng vô danh được lên chơi ở hạng cao nhất lần đầu tiên kể từ khi ra đời cách đây 104 năm là người ngẩng cao đầu rời sân Emirates với một chiến thắng.

Chỉ bốn ngày sau khi đoàn quân tuổi teen của Asene Wenger chà đạp Sheffield United đến 6-0 tại League Cup, “Giáo sư” đã gần như phát khùng lên khi đội hình một của ông phá hỏng thành tích hoàn hảo trên sân nhà mùa bóng này. Arsenal cũng lần đầu tiên để thủng lưới trên sân nhà mùa này, trước đó tỷ số sau bốn trận trên sân Emirates là 14-0.
 
"Giáo sư" bực mình vì các học trò quên bài

Phát biểu với tờ Setanta Sports, HLV Wenger nói: “Từ đầu trận mọi thứ đã là một mớ những thứ tồi tệ để người ta có thể mơ được một chiến thắng. Các cầu thủ đã chơi không tập trung ngay từ lúc bóng bắt đầu lăn. Khi dẫn trước 1-0, họ gần như đi ngủ hết”.
 
“Chúng tôi đã không gặp may bởi đã có tới 15 cơ hội ghi bàn nhưng họ đã có hai bàn thắng tuyệt vời và thể hiện quyết tâm hơn. Bạn không thể nói rằng chúng tôi không có trục trặc gì khi để thủng lưới nhưng đối với tôi đó còn hơn tôi sự giận dữ, đó là sự thất vọng”.

Arsenal đã vượt lên dẫn trước ở phút 50 khi Paul McShane đốt lưới nhà nhưng Hull City đã đáp lại bằng bàn thắng từ cú sút xa khoảng  25 mét của Geovanni trước khi Daniel Cousin kết liễu các Pháo thủ với cú đánh đầu quyết đoán. Đây mới là lần thứ hai Arsenal trắng tay sau 60 trận thi đấu trên sân Emirates kể từ khi dời nhà về đây từ Highbury hồi năm 2006.

Nam Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm