M.U và Arsenal đã đàm phán về Nasri

11/06/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hai đội bóng, hai tình cảnh đối lập. Dù vừa trải qua mùa giải rất thành công, M.U vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng với những vụ mua bán dồn dập. Đã trắng tay suốt 6 mùa liên tiếp, Arsenal bị đẩy vào thế phải bán đi hàng loạt ngôi sao. Họ vừa gặp nhau, trên bàn đàm phán, về tương lai của Samir Nasri.

Những cuộc đàm phán đầu tiên đã được tiến hành tại Manchester đêm thứ Tư vừa qua. Người đại diện của Samir Nasri, Jean-Pierre Bernes, không có mặt. Nhưng ông đã cử người khác gặp gỡ với BLĐ M.U. Cuộc gặp gỡ ở Manchester mang tính chất thăm dò về hình thức. Phía Nasri muốn biết M.U có thực sự muốn mua anh. Phía M.U muốn hiểu rõ mong muốn và yêu cầu của tiền vệ người Pháp. Không có đại diện chính thức nào của Arsenal ở Manchester. Nhưng nếu phía Arsenal không cho phép M.U tiếp cận thì chắc chắn cuộc đàm phán sẽ không diễn ra một cách khá công khai.

M.U muốn lấy Nasri - Ảnh Getty

Nasri gia nhập Arsenal vào mùa Hè 2008. Hợp đồng ban đầu có thời hạn 4 năm, và điều này có nghĩa sẽ hết hạn vào mùa Hè sang năm. Nasri đã chơi cực kỳ thăng hoa ở nửa đầu mùa trước và có tên trong danh sách ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Dù mất phong độ ở giai đoạn 2 của mùa giải, Nasri cũng đã kịp ghi 15 bàn cho Pháo thủ. Nếu không bị đẩy vào thế chấn tường, Arsenal có thể kiếm từ 25 đến 30 triệu bảng nếu bán tiền vệ sẽ tròn 24 tuổi vào ngày 26 tới đây. Nhưng vì thời hạn hợp đồng chỉ còn 1 năm, Arsenal có thể phải bán với giá 8 triệu bảng, kịch kim là 12 triệu bảng như số tiền mà họ đã bỏ ra để mua anh từ Marseille.

Suốt mùa giải vừa qua, Arsenal đã không thể thuyết phục Nasri ký hợp đồng mới. Theo hợp đồng hiện tại, Nasri hưởng mức lương 55 nghìn bảng/tuần. Arsenal đề nghị mức lương mới là 90 nghìn bảng/tuần và Nasri đã từ chối. Tiền vệ người Pháp muốn tăng lương ít nhất lên gấp đôi, tức 110 nghìn bảng/tuần. Arsenal không chịu. Họ không muốn phá vỡ cơ cấu lương.

Khi những cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, Nasri quyết ra đi. Chính bản thân HLV Arsene Wenger thừa nhận những khó khăn trong việc giữ chân Nasri. Nhưng ông từng tuyên bố sẽ không bán anh cho M.U: "Có một điều chắc chắn - chúng tôi sẽ không bán cậu ấy cho Manchester United". Chỉ vài ngày sau tuyên bố ấy, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia Pháp TF1, Nasri bật lại người thầy của mình: "Trước tiên, hãy tìm hiểu xem ý muốn của Manchester United có phải là sự thực. Sau đó, chúng ta mới nói bàn tiếp. Tôi không biết liệu tôi có ký hợp đồng mới với Arsenal hay không. Dù sao, các cuộc đàm phán đang được tiến hành. Tôi có muốn đến United? Đợi xem họ có chắc chắn muốn tôi".

Wenger đánh mất quyền lực?

HLV Wenger là người hiểu rõ tài năng và tiềm năng của Nasri. Ông thừa biết, bán Nasri cho M.U chẳng khác gì "chấp cánh cho hổ". Nhưng biết và muốn là một chuyện. Thực tế lại là chuyện khác. Có thể Wenger đề xuất mua ai, chiêu mộ ai cho đội bóng. Nhưng còn vấn đề bán, với giá bao nhiêu, cho ai... thì đó là chuyện của BLĐ. Chắc chắn BLĐ không muốn quyết giữ chân Nasri bằng mọi giá, để rồi phải chứng kiến anh ra đi vào mùa Hè tới mà không thu được đồng nào. Trước đây, quyền lực của Wenger ở Arsenal là cực kỳ lớn. Nhưng sau 6 mùa liên tiếp trắng tay, niềm tin mà người Arsenal dành cho ông ngày càng giảm sút. Từ BLĐ cho đến người hâm mộ, vốn từng nhiều lần huýt sáo, la ó đội bóng ở các trận mùa này. Vụ Nasri đã cho thấy quyền lực của Wenger ngày càng bị thu hẹp, tiếng nói của ông không còn có trọng lượng như trước. Có thể Nasri không đến M.U, nhưng việc BLĐ Arsenal cho phép tiền vệ người Pháp này đàm phán với Quỷ đỏ Manchester đã cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Pháo thủ.

M.U đang thể hiện sự khôn ngoan trên TTCN. Họ đã đánh bật Arsenal và Liverpool trong cuộc đua giành giật chữ ký của Phil Jones, tài năng trẻ từ Blackburn. Hôm nay hoặc ngày mai, họ có thể thắng nốt Liverpool ở thương vụ Ashley Young. Và tiếp theo là chiến thắng trước Arsenal ở vụ Nasri. Có thể M.U đã trả số tiền hơi cao khi mua Phil Jones; nhưng với trường hợp của Young và Nasri là quá rẻ. Nhà ĐKVĐ Premier League đã chọn rất đúng thời điểm, khi Young và Nasri đều chỉ còn 1 năm hợp đồng với Aston Villa và Arsenal. Số tiền chi ra để mua bộ đôi này có thể chỉ là 23 triệu bảng. Bình thường, số tiền đó không mua được một người. Nước cờ cao tay của M.U là họ chi ít tiền để mua, nhưng dùng nhiều tiền để trả lương. Với mọi cầu thủ, lương mới là điều quan trọng nhất.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm