Bendtner khiến Wenger tiếp tục đau đầu vì chấn thương

01/09/2010 11:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chỉ trong một ngày, HLV Arsene Wenger đã phải đối mặt với hai trường hợp chấn thương liên tiếp của các học trò. Điều đáng nói, tất cả lại đều nhằm vào hàng công, tuyến được coi là mỏng nhất của Arsenal.

Ngày hôm qua, các bác sĩ của Arsenal đã chính thức đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp của Robin van Persie. Theo đó, chân sút người Hà Lan sẽ phải nghỉ ít nhất 3 tuần vì những vấn đề liên quan đến chấn thương mắt cá.

Bendtner lại khiến Wenger đau đầu - Ảnh Getty

Không dừng lại ở đó, trong ngày hôm nay, các nhân viên y tế của đội bóng chủ sân Emirates tiếp tục đưa ra một thông tin xấu khi tiền đạo Nicklas Bendtner thất bại trong cuộc kiểm tra mức độ hồi phục chấn thương. Trước đó, tiền đạo người Đan Mạch bị dính chấn thương háng sau khi cùng ĐTQG dự VCK World Cup 2010. Bendtner đã phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ và không có tên trong thành phần của Arsenal tại kế hoạch giao hữu mùa hè cũng như trong 3 trận đấu mở màn của Premier League 2010/11.

Theo kế hoạch, Bendtner sẽ hồi phục vào cuối tháng 8, đồng nghĩa với việc anh sẽ bắt đầu thi đấu trở lại trong tháng 9. Tuy nhiên, theo cuộc kiểm tra y tế mới nhất, những kết luận đã được đưa ra: chân sút 22 tuổi này sẽ cần thêm 1 tháng nữa để hồi phục hoàn toàn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ chỉ trở lại chơi bóng vào đầu tháng 11.

Với Arsene Wenger, đây có thể là một thông tin không thể tồi tệ hơn. Hiện tại, với việc cả Persie và Bendtner dính chấn thương, Eduardo đã ra đi, Arsenal chỉ còn đúng 3 tiền đạo thực thụ là Chamakh, Arshavin và Carlos Vela, nhưng chỉ có Chamakh là thích hợp với vị trí trung phong. Dù chân sút người Marocco đã chứng minh được khả năng hòa nhập tương đối nhanh nhưng trong vòng một tháng tới với lịch thi đấu tương đối dày, Wenger vẫn cần phải có một lực lượng đủ để đối phó với bài toán nhân sự trong tình huống bất khả kháng xảy ra ngoài ý muốn.

Ở thời điểm này, thị trường chuyển nhượng mùa hè đã chính thức đóng cửa nên Wenger sẽ không thể tăng cường lực lượng cho hàng công. Điều mà ông mong đợi là Chamakh sẽ không phải đối mặt với những vấn đề chấn thương bởi nếu mất nốt chân sút này, Wenger sẽ buộc phải có những điều chỉnh về mặt lối chơi cho "Pháo thủ". Đây chắc chắn là điều mà HLV người Pháp không hề mong muốn bởi Arsenal đang chơi rất vào "phom" với 2 chiến thắng liên tiếp vừa qua.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm