Cúp Emirates, Arsenal 1-0 Real : U-21 của Wenger!

04/08/2008 08:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cúp Emirates chỉ là một giải giao hữu trước mùa giải. Thế nhưng sau khi chứng kiến đội nhà thua Juventus 0-1 trong trận mở màn, các fan Arsenal không khỏi thấp thỏm. Nếu đó là hình ảnh của “pháo thủ” cho mùa giải mới thì quả thật, họ lo ngại cũng dễ hiểu. Quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm để chấm dứt chuỗi trắng tay đã 3 năm.

Những mùa giải qua chứng kiến một Arsenal lép vế rõ rệt so với M.U và Chelsea. Như năm ngoái, họ bay bổng suốt nửa mùa để rồi càng về cuối càng hụt hơi thảm hại. Cái sức trẻ mà Wenger hứa hẹn chưa đủ độ bền lẫn độ lỳ cho cuộc đua ngày càng khốc liệt. Khi mà mùa Hè này, chính sách chuyển nhượng của CLB một lần nữa gây tranh cãi bởi không giữ chân được nhiều trụ cột, Emirates càng lo âu hơn.

Tổng cộng có 60.024 người chấp nhận bỏ ít nhất 40 bảng để lấp kín các khán đài trong ngày Thứ Bảy cuối tuần qua, để được dịp la ó Emmanuel Adebayor, để được xem một Arsenal mà như chính Wenger tự nhận là “U-21”. Với việc các cầu thủ chính như Kolo Toure, Cesc Fabregas, Tomas Rosicky hay Robin van Persie không nằm trong danh sách bởi chấn thương nhẹ hoặc bị ốm, “Giáo sư” Wenger đã một lần nữa thể hiện chính sách trẻ hóa của mình. Toàn bộ đội hình xuất phát mới có tổng cộng 471 lần ra sân ở cấp CLB. Làm một phép so sánh nhỏ, chỉ mình Pavel Nedved bên phía Juventus đã có 450 trận rồi.

Không một tiền vệ nào của Arsenal có thể so sánh được về bề dày kinh nghiệm với Nedved. Và khu vực này cũng được quan tâm nhất bởi mùa Hè qua, Emirates mất Matthieu Flamini cho AC Milan và Alexander Hleb cho Barcelona. Ngoài ra, CLB cũng bán lão tướng Gilberto Silva cho Panathinaikos. Nếu như trường hợp Silva được coi là hợp lý thì những vụ chuyển nhượng Flamini (ra đi tự do) và Hleb (đòi đi) đều để lại cảm giác bực dọc lẫn tiếc nuối với các fan.

Những sự thay thế cũng đã sớm xuất hiện. Aaron Ramsey đá ngay từ đầu còn Samir Nasri vào sân từ hiệp 2. Không tệ chút nào với một cầu thủ mới 17 tuổi rưỡi đến từ giải hạng Nhất Championship như Ramsey hay mới 21 tuổi đến từ Ligue 1 như Nasri. Thế nhưng họ đều cần thời gian ít nhất 1 đến 2 mùa giải để phát huy được tiềm năng. Không có gì ngạc nhiên khi sau trận, Wenger thừa nhận ông vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ giàu kinh nghiệm.

Niềm tin cho tương lai

Đầu tiên là Jack Wilshere, tiền vệ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB mới 16 tuổi nhưng đã chơi rất chững chạc bên cánh trái. Phía dưới anh là Kieran Gibbs, mới 18 tuổi và đã có chút ít kinh nghiệm khi năm ngoái được cho Norwich mượn. Đều đáng chú ý là cả hai gương mặt này đều là “hàng nội”. Trong khi khẳng định Wilshere sẽ được đôn lên đội 1 cho năm nay, Wenger không quên thòng thêm câu: “Giờ thì đừng chỉ trích tôi là không sử dụng những cầu thủ Anh nữa nhé”.

Và fan xứ sở sương mù cũng có thể an tâm với Theo Walcott, đã bắt đầu ra dáng một người đàn ông hơn. Ngoài dàn nội địa này, Arsenal cũng giới thiệu một ngoại binh trẻ khá ấn tượng là Carlos Vela, tiền đạo 19 tuổi người Mexico. Đến Arsenal từ 3 năm trước sau khi vô địch giải U-17 World Cup (đoạt cả danh hiệu “Chiếc giày vàng”), thời gian qua Vela được cho các đội bóng Tây Ban Nha là Celta Vigo, Salamanca và Osasuna mượn. Trở lại với sự trưởng thành, cái tên này được nhận định sẽ là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá của giải Ngoại hạng năm nay.

Nhưng để thách thức M.U, Chelsea và Liverpool, chừng đó dường như không đủ. Câu chuyện mùa giải trước đã chứng minh. Arsenal vinh quang trong quá khứ luôn ở thời điểm họ có được đội hình hùng hậu, gắn bó bởi lối chơi mượt mà đặc trưng của Wenger cần thời gian tạo độ kết dính giữa các cầu thủ. Arsenal vài năm gần đây bị đốt cháy giai đoạn khi lứa này chưa “chín” đã bị tan đàn xẻ nghé. Dĩ nhiên, vẫn có ngay lứa mới đầy triển vọng bởi sự chèo chống khéo léo của Wenger. Nhưng người ta không thể vô địch được với những đứa trẻ. Hy vọng, “U-21” này sẽ không đi vào vết xe đổ cũ để tương lai có thể thuộc về họ…
 
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm