Wenger dè dặt về mối quan tâm với Barry

04/08/2008 17:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV Arsene Wenger khẳng định sẽ không chiêu mộ thêm bất cứ cầu thủ nào nữa trong mùa Hè này, nhưng có một cái tên mà Wenger tỏ ra rất thích thú. Đó là Gareth Barry, một trong số ít cầu thủ mà HLV người Pháp ngưỡng mộ.

Tương lai của Barry đang là chủ đề nóng hổi trên thị trường chuyển nhượng Anh quốc. Tiền vệ ĐT Anh rất muốn chuyển sang thi đấu cho Liverpool, nơi anh có thể thoả ước nguyện chơi bóng tại Champions League sau khi giành một chỗ đứng trong màu áo ĐT Anh dưới thời HLV Fabio Capello. Tuy nhiên, mong muốn của Barry lại không được Villa cũng như HLV Martin O'Neill đáp ứng bởi họ không muốn mất cầu thủ quan trọng nhất của CLB. Kể cả khi Villa đồng ý thì cái giá 18 triệu bảng lại là một rào cản cho đội nào muốn có Barry.

Những tưởng Barry sẽ sớm cập bến Anfield, nhưng vụ chuyển nhượng lại đổ vỡ ở phút chót do Liverpool không đáp ứng được phí chuyển nhượng 18 triệu bảng mà Villa yêu cầu. Trước diễn biến này, Arsenal đang nổi lên là ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành Barry, “Pháo thủ” vẫn đang tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng cho Mathieu Flamini, người đã chuyển đến Milan theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong khi đó HLV Martin O’Neill khẳng định vụ chuyển nhượng Gareth Barry vẫn có thể tiến hành nếu đội nào chồng đủ số tiền mà Villa đòi hỏi.
 
Barry đã bị các CĐV Villa la ó khi anh đá trong trận giao hữu với Walsall hôm thứ bảy, nhưng vẫn có mặt trong trận gặp Odense tại Intertoto Cúp từ băng ghế dự bị. Cả Arsenal và Liverpool vẫn giữ mối liên hệ với Barry. HLV Arsene Wenger cho biết: “Tôi không biết liệu Barry có rời Aston Villa hay không nhưng tôi không quá phụ thuộc vào điều này. Tôi thích Barry cũng như một vài cầu thủ khác”
MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm