M.U buộc phải đánh đổi, được Sanchez thì mất Martial

29/04/2018 16:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn của Alexis Sanchez trước Tottenham ở bán kết Cúp FA chính xác là những gì mà Jose Mourinho và M.U cần ở ngôi sao người Chile: Một cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn.

1. Sẽ không ngạc nhiên nếu Sanchez tiếp tục được đá ở các trận đấu lớn của M.U, mà trước mắt là cuộc chạm trán đội bóng cũ Arsenal. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Anthony Martial sẽ phải ngồi dự bị, thậm chí là đang trên đường rời Old Trafford.

Martial đã có phong độ cực cao vào thời điểm Sanchez chuẩn bị cập bến M.U. Chỉ 2 ngày trước khi M.U chốt xong vụ Sanchez, Martial đã ghi bàn duy nhất ở trận đấu với Burnley và đó là trận thứ 3 liên tiếp anh nổ súng tại Premier League (lần đầu tiên Martial làm được điều này).

Đó là thời điểm Martial được kỳ vọng sẽ bước lên một tầm cao mới và trở thành ngôi sao của M.U. Nhưng ở trận đấu sau đó với Tottenham (M.U thua 0-2), mọi thứ bắt đầu chệch hướng với Martial. Anh vẫn đá chính nhưng đã bị đẩy sang cánh phải để nhường cánh trái sở trường cho Sanchez. Ở lần đá chính sau đó trước Newcastle, Martial tiếp tục bị đẩy sang cánh phải và M.U tiếp tục thua.

2. Nhưng sau đó mọi thứ còn tệ hơn với Martial khi anh bị cất hẳn lên ghế dự bị. Martial cũng dần mờ nhạt từ đó và hệ quả là 3 tháng kể từ khi Sanchez đặt chân tới Old Trafford, Martial là người được ra sân ít nhất tại Premier League trong số 6 lựa chọn cho hàng công của Mourinho. Ngay cả Jesse Lingard và Juan Mata cũng được ra sân nhiều hơn Martial.

Sanchez đã ghi 2 bàn sau 9 trận đá cho M.U ở Premier League nhưng Martial còn làm được nhiều hơn thế chỉ trong 3 trận trước khi tiền đạo người Chile tới Old Trafford. Và dù không ghi được bàn từ lúc đó đến nay, Martial vẫn có hiệu suất làm bàn cao nhất đội, hơn cả Romelu Lukaku.

Có một thống kê đáng lưu ý: Martial chưa bao giờ được đá chính quá 6 trận liên tiếp ở Premier League dưới thời Mourinho. Điều đó có nghĩa là Martial vẫn chưa được trao đủ cơ hội để tỏa sáng. Khi được trở lại đội hình xuất phát ở trận thắng Bournemouth, Martial đã thành công trong cả 2 lần rê dắt và tạo ra cơ hội nhiều gấp đôi so với bất cứ đồng đội nào khác.

Nhưng rồi khi M.U gặp Tottenham ở bán kết Cúp FA, Martial vẫn chẳng được đá phút nào. Tình trạng của Martial ở M.U khá giống với Kevin De Bruyne và Mohamed Salah ở Chelsea trước đây. Hai ngôi sao này không được Mourinho trao đủ cơ hội để tỏa sáng ở Chelsea và họ đã quyết định rời Stamford Bridge.

Bùng nổ và năng động, đó là cách Sanchez giúp M.U hạ gục Tottenham

Bùng nổ và năng động, đó là cách Sanchez giúp M.U hạ gục Tottenham

Alexis Sanchez đã mất khá nhiều thời gian loay hoay tìm lại phong độ ở Man United. Nhưng hôm qua, anh đã có một màn trình diễn cực hay giúp đội nhà đánh bại Tottenham ở bán kết FA Cup. Liệu đó có phải một bước ngoặt?

3. De Bruyne 22 tuổi và 172 ngày khi anh đá trận cuối cùng dưới thời Mourinho ở Chelsea. Ở mùa sau đó, Salah 22 tuổi và 223 ngày khi anh có lần cuối được Mourinho tung vào sân. Và giờ họ đang là hai ngôi sao hàng đầu Premier League.

Khi M.U đá với Chelsea ở chung kết Cúp FA vào tháng 5 tới, Martial sẽ 22 tuổi và 165 ngày, và có vẻ như tiền đạo người Pháp sẽ theo bước De Bruyne và Salah, trong cuộc chiến với Mourinho. Đó có thể là một sai lầm nghiêm trọng của M.U nếu nó thật sự xảy ra.

"Anthony Martial giỏi hơn tôi nhiều khi tôi ở độ tuổi của cậu ấy. Martial có thể trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới", Thierry Henry nói hồi đầu mùa. Vấn đề là Mourinho không đủ kiên nhẫn với Martial bởi ông cần một cầu thủ chơi ổn định ngay lập tức, điều mà một cầu thủ chỉ có khi anh ta có tuổi và kinh nghiệm.

M.U và Mourinho cần sự ổn định ngay lập tức để bắt kịp Man City và đó là lý do tại sao họ đưa về Sanchez, cầu thủ sẽ 30 tuổi vào cuối năm nay. Đúng là Sanchez có thể trở thành người hùng tức thời của M.U, nhưng chỉ là trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tin tưởng Martial, họ có thể sở hữu một người hùng trong cả thập kỷ tới.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm