Mất điểm ở phút cuối, Wenger nổi xung với trọng tài

19/09/2010 11:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – HLV Arsene Wenger đang phải đối mặt với một án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) sau khi HLV người Pháp bị cho là đã có hành động không đẹp với trọng tài thứ 4 Martin Atkinson sau khi Arsenal bị Sunderland gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng bởi bàn thắng của Darren Bent.


HLV Wenger phàn nàn với trọng tài - Ảnh: Daily Mail

Ở trận đấu trên sân Ánh sáng đêm qua, Arsenal đã vượt lên dẫn trước đội chủ nhà ở phút 13, nhưng do chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của hiệp 2, đội khách đã để Sunderland gỡ hòa sau pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng của Bent. Giận dữ vì mất điểm ở phút cuối, HLV Wenger đã có hành vi không đẹp khi chỉ tay vào trọng tài thứ 4 Atkinson vì cho rằng ông này đã cho trận đấu bù giờ quá thời gian quy định. Trong trận đấu này, trọng tài bàn Atkinson đã cộng thêm 4 phút bù giờ nhưng bàn thắng của Bent lại được ghi ở phút bù giờ thứ 5 và theo Wenger đó là điều không thể chấp nhận được.


“Bàn thắng của Bent được ghi khi thời gian bù giờ đã hết. Tôi biết trọng tài có thể để thời gian của trận đấu kéo dài hơn 4 phút bù giờ, nhưng trong 4 phút đó chẳng có điều gì xảy ra để ông ấy cộng thêm giờ. Nhưng tôi chẳng thế làm gì trong tình huống này”, tờ The Sun trích lời phàn nàn của Wenger sau trận.

Theo luật lệ của FA, việc thể hiện bất cứ hành vi nào bằng thân thể với trọng tài đều là điều cấm kỵ, do đó HLV Wenger đang đứng trước nguy cơ bị FA trừng phạt. Nhưng HLV người Pháp đã lên tiếng phủ nhận: “Hãy nhìn bức ảnh xem, tôi chẳng phàn nàn với ai cả”.

Không chỉ mất 2 điểm trong trận đấu này, Arsenal còn chịu một tổn thất lớn khác khi nhạc trưởng Fabregas dính chấn thương và phải rời sân ở phút 29 để nhường chỗ cho Rosicky. Tiền vệ người CH Czech chính là người đã bỏ lỡ quả penalty ở phút 74, qua đó khiến Arsenal bị gỡ hòa ở phút cuối.

HLV Wenger cho biết về tình trạng của Fabregas: “Đó là một chấn thương gân khoeo, nhưng tôi không biết tình trạng cụ thể là như thế nào. Trong hiệp 2, chúng tôi là đội chơi tốt hơn nhưng Arsenal đã gặp rất nhiều khó khăn ở hiệp đấu đầu tiên. Thật thất vọng khi đánh rơi 2 điểm nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy điểm tích cực trong trận đấu này. Chiếc thẻ vàng đầu tiên của Song là quá nặng nhưng ở lần nhận thẻ thứ hai, anh ấy đã có một pha cản phá trái phép. Dù mất người nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm