Còn HLV Wenger, Arsenal còn khốn khổ?

01/12/2014 09:20 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Vẫn sẽ có những CĐV áo đỏ-trắng muốn tranh luận rằng thất bại 1-2 tai hại của Arsenal ngay trên sân nhà trước kình địch Man United không phải là lỗi của HLV Arsene Wenger. Sao lại có thể trách móc chiến lược gia người Pháp vì Jack Wilshere đá bóng đúng vào người David de Gea hay vì Kieran Gibbs đốt lưới nhà?

Nhưng không thể coi trận đấu này như một sự cố riêng rẽ với Arsenal. Đã 26 trận trôi qua kể từ khi Man United kết thúc chuỗi trận bất bại nổi tiếng của Arsenal vào năm 2004, Pháo thủ mới đánh bại được đối thủ lớn này của họ 5 lần, và một trong số đó là trên chấm luân lưu trong một trận chung kết Cúp FA.

Ông Wenger phải chịu trách nhiệm

Không chỉ trích Wenger vì thất bại của Man United cũng như không chỉ trích những bậc phụ huynh có con cái trốn học 26 ngày liên tiếp mà không hề hay biết. Chỉ vì bạn mặc đồng phục cho con, làm đồ ăn sáng và thậm chí là chở nó đến trường, không có nghĩa là nó sẽ đi học. Chỉ vì Wenger cho ra sân đủ 11 người, kêu gọi họ chiến đấu và chiến thắng, không có nghĩa là đội bóng của ông sẽ không thất bại, và giống như các bậc phụ huynh tắc trách kia, chiến lược gia người Pháp phải chịu trách nhiệm về những hậu quả do chính ông gây ra.

Tình trạng hiện giờ của Arsenal, thật ra, hoàn toàn là do lỗi của Wenger. Họ thường đáng tin cậy ở việc đánh bại những đối thủ nhỏ hơn ở Premier League, thua những trận đấu lớn, nhưng rồi rốt cuộc vẫn về đích ở vị trí thứ 3 hoặc 4, tự hào nói với mọi người rằng chiếc chén thánh suất dự Champions League cũng như một danh hiệu. Giờ thì ngay cả điều đó cũng chẳng còn chắc chắn nữa.

Wenger thậm chí sẽ chịu ít trách nhiệm hơn nếu Arsenal đã chơi tệ hại vào cuối tuần, nhưng thực tế không phải như thế. Họ không hề thua kém đối thủ về nhân sự, kỹ năng và các tố chất bóng đá, nhưng Wenger đã tạo ra một đội bóng với tiêu chuẩn quá thấp, sự tự thỏa mãn và hài lòng khiến cho không ai muốn làm nhiều hơn “chiếc cúp hạng 4”. Nhưng vì những hào quang quá khứ của ông và một ban lãnh đạo không có gan hoặc không đủ ảnh hưởng để thay đổi tình thế, Wenger sẽ ở lại Emirates tới khi nào ông muốn. Và vì HLV người Pháp còn cứng đầu hơn James Bond khi trừng trị kẻ ác, có vẻ như ông sẽ còn ở lại lâu.


HLV Arsene Wenger đang chịu sức ép rất nặng nề ở Arsenal

Làm CĐV Arsenal ở thời điểm này mang tới một cảm giác siêu thực. Bất cứ CĐV áo đỏ-trắng nào cho rằng Wenger sẽ thay đổi đều là những người cực kỳ trung thành, có lẽ cũng là dễ hiểu sau những gì ông đã làm được cho đội bóng, nhưng đồng thời, họ cũng là những người ảo tưởng nhất. HLV người Pháp đã không thèm động một ngón tay trên thị trường chuyển nhượng với vị trí tiền vệ trung tâm vì nghĩ rằng Mathieu Flamini là đủ, hay Abou Diaby sẽ bình phục trong vòng 2 ngày nữa. Ông không thừa nhận tư duy bóng đá của mình đã lỗi thời.

Điều tệ hại nhất là Arsenal, mới có 17 điểm sau 12 trận Premier League mùa này, thậm chí cũng không còn chơi đẹp nữa. Trong một thập kỷ thất bại vừa qua, ở một số thời điểm, ít ra họ vẫn còn được coi là một đội bóng duy mỹ, một thứ trang sức của giải Ngoại hạng, chơi bóng đẹp, ít khiến mọi người chú ý hơn tới thành tích và kết quả. Giờ thì ngay cả điều đó cũng là khó với Arsenal. Giờ thì những tình huống đáng kể của họ trên sân hoặc xuất phát từ một cá nhân duy nhất, Alexis Sanchez, hoặc từ những sai lầm ở hàng thủ đối phương.

Nhiều HLV giỏi hơn Wenger?

Thời gian từ giờ cho tới khi Wenger quyết định ra đi coi như là thời gian chết với Arsenal. Thật vậy, mỗi ngày HLV người Pháp ở lại Emirates là một ngày nữa ông lãng phí tiềm lực của đội bóng. CLB London đang kêu gào sự thay đổi một cách tuyệt vọng, và Wenger không thể mang tới điều đó. Mùa giải này đã được bắt đầu với những hy vọng rằng ở thời điểm nào đó, Arsenal có thể thách thức chức vô địch, nhưng những gì đang xảy ra cho thấy thời điểm đó có lẽ sẽ không bao giờ đến. Tất nhiên, nếu các CĐV hài lòng với việc chật vật cho tốp 4 trong mỗi mùa rồi thỉnh thoảng vào chung kết một giải cúp quốc nội, thì Wenger sẽ còn có thể ở lại, vĩnh viễn.



Alisher Usmanov (ảnh nhỏ) đã chê bai Wenger

Nếu không, tốt nhất là hãy để HLV người Pháp ra đi. Lập luận cũ rích “ai có thể làm tốt hơn Wenger ở Arsenal?” giờ không còn đúng nữa. Điều Arsenal cần là sự thay đổi, dù là tốt hơn, hay là tệ hơn. Thêm vào đó, rất nhiều HLV sáng giá đang nổi lên trên khắp châu lục, những người trẻ trung, hiện đại, phù hợp với triết lý của Arsenal, ai đó am hiểu Premier League (Roberto Martinez), ai đó vui vẻ hòa đồng và yêu bóng đá đẹp (Juergen Klopp), ai đó mang tới chất thép cho đội bóng (Diego Simeone), hay ai đó biết xây dựng một cỗ máy chiến thắng (Antonio Conte). Tất cả đều tốt hơn Wenger?

Cứ mỗi trận đấu của Arsenal trôi qua lại là một thất bại được báo trước, rồi một chiến thắng nhỏ nhoi và bức màn mùa giải khép xuống với các CĐV áo đỏ-trắng cũng gần như vào lúc họ bị loại, hay vô địch, Cúp FA. Thật ra, Wenger nên rút lui từ ngay sau danh hiệu đó ở mùa vừa rồi, để lại chút ký ức đẹp đẽ trong tâm trí các CĐV áo đỏ-trắng. Giờ thì thời điểm vàng để ra đi trong danh dự và vinh quang đó có lẽ không bao giờ đến nữa.

Ông chủ chê Wenger

Alisher Usmanov, cổ đông lớn thứ hai của Arsenal sau Stan Kroenke, cho rằng HLV Arsene Wenger đã không học hỏi được từ chính những sai lầm của ông trong quá khứ. Usmanov nói đội bóng cũng cần cải tổ toàn bộ để cạnh tranh ở tầm mức châu Âu.

Tỉ phú người Nga nói ông muốn thấy Wenger lại mang tới thành công cho Arsenal, nhưng bày tỏ quan ngại về “những nguyên lý” của HLV người PHáp có thể khiến CLB thụt lùi sau một thất bại nữa dưới tay kình địch Man United. Nói trên kênh CNBC, Usmanov khẳng định: “Ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất, không chỉ ở châu Âu, mà cả thế giới, nhưng ai cũng có thể bị mái nhà rơi vào đầu. Ai cũng có thể phạm sai lầm và gặp xui xẻo. Ông ấy có thể phạm sai lầm và tôi biết ở tuổi đó thì sai lầm là không dễ đón nhận. Ông ấy có tiền để chi tiêu hay không? Chính thức thì có đấy.

“Arsenal là một giấc mơ đôi khi trở thành ác mộng. Đội bóng đầy triển vọng nhưng đã không đánh giá được đúng những sai lầm và nhận ra điều đó. Một thiên tài không thể duy trì đẳng cấp của mình nếu không chịu thừa nhận sai lầm. Chỉ khi chấp nhận điều nó, đối mặt với nói, thì bạn mới có thể vượt lên nó. Theo ý tôi, tôi xin nói thẳng, chúng tôi cần tăng cường ở mọi vị trí để đạt tới trình độ của những đội bóng ở Anh như Chelsea và Manchester City, ở châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain và các đội khác”.

Thất bại 1-2 dưới tay Man United khiến Arsenal rơi xuống hạng 8 trên bảng xếp hạng Premier League, thắng 4/12 trận, khởi đầu tệ hại nhất của họ kể từ mùa 1982-83.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm