Bóng đá Anh

Wellbeck nên ở lại Sunderland!

26/12/2010 11:45 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Ở Old Trafford hôm nay, Danny Wellbeck chắc chắn sẽ không có cơ hội tái ngộ những đồng đội cũ do thỏa thuận riêng giữa Sunderland và M.U trong bản hợp đồng cho mượn được ký hồi đầu mùa giải. Thiếu Wellbeck, sức tấn công của Mèo đen chắc sẽ yếu đi hẳn. Còn M.U, liệu họ có nuối tiếc nếu để chân sút tuổi đôi mươi ấy ra đi?

Chỉ Sir Alex mới có thể trả lời câu hỏi ấy. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng thời gian gần đây, Wellbeck đá hay thật. Anh đã ghi được 5 bàn thắng, ngang với Asamoah Gyan, và chỉ kém Darren Bent (7). Cuối tuần trước, Wellbeck là tác giả bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm trước hiện tượng Bolton. Trước đó là cú đúp vào lưới Everton và bàn đóng đinh nỗi hổ thẹn của Chelsea ở Stamford Bridge. Điều đáng nói ở chỗ anh đã thi đấu tới 17/18 trận ở Premier League mùa giải này (lần vắng mặt duy nhất là ở trận lượt đi cũng với lý do thỏa thuận giữa hai CLB).. Thảo nào HLV Steve Bruce cứ nằng nặc xin được mua đứt Wellbeck.

Môi trường cạnh tranh đóng một vai trò rất lớn trong sự trưởng thành của một cầu thủ trẻ. M.U quả thật có danh tiếng là lò đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng với những cậu bé tuổi mười tám đôi mươi thì việc phải ngồi ghế dự bị quá nhiều sẽ khiến tài năng của họ bị thui chột. Nên nhớ, lứa Beckham trước đây cũng có nhiều cầu thủ được cho mượn nhằm tăng thời gian cọ xát. Wellbeck bây giờ cũng thế, Hai mùa giải ở Old Trafford, anh chỉ được thi đấu vỏn vẹn 8 trận ở Premier League (ghi 1 bàn), quá ít ỏi nếu so sánh với 4 tháng đá qua tại Sunderland. Và thực tế ấy khiến Wellbeck đang lưỡng lự thực sự khi quyết định về tương lai của mình.

Wellbeck sẽ không tái ngộ đồng đội cũ- Ảnh Getty

Trở về Old Trafford cuối mùa giải sẽ là một canh bạc thực sự của Wellbeck. Cho dù đánh giá là một tài năng triển vọng, nhưng anh hoàn toàn không có cửa cạnh tranh với Rooney, Berbatov, và thậm chí là cả Chicharito, người được xem là một siêu dự bị. Đối thủ trực tiếp của tiền đạo này khi đó chỉ có thể là Michael Owen hoặc Federico Macheda, nhưng để làm gì khi mỗi mùa giải chỉ được đá vài trận ở Cúp Carling hoặc cúp FA. Trong khi đó, ở Sunderland, anh nghiễm nhiên có suất đá chính, dù với vị trí tiền đạo hay tiền vệ cánh. Thực tế cho thấy Wellbeck là mẫu cầu thủ càng được đá nhiều càng tiến bộ. Chỉ có điều, đòi hỏi ấy là quá ư xa xỉ đối với một người như Sir Alex.

Carrington có thể quá chật chội đối với những cậu bé trót yêu màu áo đỏ và không thiếu tài năng, nhưng từ lò đào tạo ấy, đã có không ít cái tên đã gây dựng được sự nghiệp của mình ở những đội bóng khác. Ngay ở Sunderland cũng có những trường hợp tương tự Wellbeck. Phil Bardsley hoàn toàn không thể cạnh tranh được với Patrice Evra ở vị trí hậu vệ trái M.U, nhưng tới sân Ánh sáng, anh là sự lựa chọn số một. Kierran Richardson cũng là người thừa ở Old Trafford nhưng từng là cứu tinh của West Brom và bây giờ đã khẳng định được vị trí của mình trong đội hình Mèo đen.

Và không chỉ ở Sunderland, có rất nhiều CLB khác cũng từng phải đặt niềm tin vào những hàng thải của Quỷ đỏ. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Giuseppe Rossi. Chân sút trẻ người Ý này không tìm được chỗ đứng tại M.U, nhưng sau khi ra đi, anh đã trưởng thành lên rất nhiều và hiện đang là trụ cột thực sự ở Villarreal.

Vậy thì còn chần chừ gì mà không quyết định một lối đi cho riêng mình, Danny!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm