Cờ đến tay, Welbeck phải phất!

29/02/2012 14:45 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Thời thế sinh anh hùng. Cơ hội đã đến và Welbeck phải phất thôi. Trận tiếp Hà Lan đêm nay, Welbeck là người được chờ đợi nhiều nhất. VCK EURO 2012 tới đây, anh có thể là sự lựa chọn đầu tiên cho hàng công tuyển Anh.



Cơ hội cho anh đó, Welbeck - Ảnh Getty

Mùa Hè 2010, Sir Alex Ferguson đã phần nào gây sốc khi nhận định rằng "Danny Welbeck sẽ khoác áo tuyển Anh trong nay mai". Dù biết Sir Alex rất giỏi phát hiện tài năng tiềm ẩn ở các cầu thủ trẻ, người Anh vẫn nghi ngờ ông. Khi ấy, Welbeck chỉ mới 19 tuổi. Anh đã chơi vài trận cho đội 1 M.U và không để lại nhiều ấn tượng đậm nét. Một số tờ báo Anh đã nhắc lại lời nhận định trên của Sir Alex với giọng điệu mỉa mai khi HLV của M.U đẩy Welbeck sang Sunderland theo dạng cho mượn. Trong con mắt của nhiều người, sự nghiệp của Welbeck coi như đã đi xuống. Nhưng sự thực, đó chỉ là sự khởi đầu cho một giấc mơ kỳ diệu...

Thời điểm này của một năm về trước, anh còn khoác áo Sunderland, một đội bóng an phận với vị trí giữa BXH Premier League. Bây giờ, anh đã là trụ cột trên hàng công M.U. Trong danh sách ưu tiên của Sir Alex, Welbeck đứng thứ 2, chỉ sau Rooney và xếp trên cặp Chicharito - Berbatov, vốn từng ghi hơn 40 bàn mùa trước.

Mùa Hè năm ngoái, Welbeck còn khoác áo đội U21 Anh tại giải U21 châu Âu ở Thụy Điển. Mùa Hè này, nếu không có biến cố gì xảy ra, Welbeck sẽ đá chính trong màu áo ĐT Anh ở EURO 2012.

Welbeck lúc bị đẩy sang Sunderland với Welbeck lúc trở lại M.U khác nhau rất nhiều. Việc được thi đấu thường xuyên đã giúp anh đạt được những bước tiến nhảy vọt. Trước đây, thể lực anh quá bình thường, đôi chân bị chê bai là "gỗ", lối chơi thiếu hiệu quả. Bây giờ, anh vừa khỏe, vừa nhanh lại vừa khéo. Tầm hoạt động của anh trong màu áo M.U không hề kém Rooney, mà điển hình nhất là trận thắng Liverpool 2-1 tại Old Trafford. Lối chơi của anh ngày càng được hoàn thiện. Vấn đề duy nhất của anh hiện tại là dứt điểm. Anh vẫn thiếu kinh nghiệm, sự lạnh lùng cần thiết khi đứng trước mỗi cơ hội ghi bàn, như trận gặp Norwich vừa qua. Nhưng nên nhớ, anh chỉ mới 21 tuổi mà thôi. Thời gian sẽ giúp anh khắc phục từng điểm yếu.

Welbeck có tài, có khát vọng. Nhưng sự thăng tiến chóng mặt của anh rất cần đến chữ "thời". Khi vừa trở lại M.U, có lẽ Sir Alex chỉ xem anh là sự lựa chọn thứ 4 trên hàng công mà thôi. Nhưng Chicharito bất ngờ sa sút phong độ, đặc biệt sau một chấn thương. Berbatov trở lại với hình bóng của một tiền đạo lười di chuyển, thiếu hiệu quả. Welbeck nhanh chóng đi vào đội hình chính, đá cặp cùng Rooney. Và kể từ đó, anh chính thức trở thành trụ cột của M.U.  

Ở ĐT Anh, Welbeck còn gặp thời hơn. Những tiền đạo được lựa chọn đá cặp với Rooney trước đây đều gặp vấn đề. Andy Carroll sa sút phong độ. Peter Crouch đã 31 tuổi và không còn hợp thời. Bobby Zamora thi đấu phập phù và thường xuyên bị vấn nạn chấn thương hành hạ. Jermaine Defoe mất vị trí chính thức ở Tottenham. Darren Bent là sự lựa chọn ưa thích của Fabio Capello ở chiến dịch vòng loại, có nhiều cơ hội đá chính ở EURO 2012. Nhưng tiền đạo của Aston Villa vừa đột nhiên dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng. Thế là hết EURO. Và cuối cùng là án treo giò đối với Rooney, sẽ phải vắng mặt 2 trận vòng bảng ở mùa Hè này.

Ở đợt triệu tập lần này, hàng công của tuyển Anh chỉ gồm 3 cái tên: Campbell, Sturridge và Welbeck. Campbell chưa từng khoác áo tuyển Anh, lại thiếu kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao. Sturridge đang chơi tốt ở Chelsea, nhưng chỉ thích hợp với vai trò chạy cánh mà thôi. Welbeck vừa có thể đá rộng ra biên, vừa có thể đá cắm. Đó là lợi thế cực lớn đối với Welbeck.

Cờ đến tay rồi, phất thôi Welbeck!

Đức Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm