Truyện cười World Cup: Vô hại như ĐT Anh

01/07/2014 08:15 GMT+7 | Truyện cười


(Thethaovanhoa.vn) - * Vô hại như ĐT Anh

Quan tòa hỏi một cậu bé khi làm thủ tục ly hôn: “Cháu muốn ở với mẹ không”?

Cậu bé: Không ạ!

Quan tòa: Tại sao?

Cậu bé: Vì mẹ hay đánh cháu lắm!

Quan tòa: Thế bác cho cháu ở với bố nhé?

Cậu bé: Không ạ!

Quan tòa: Tại sao không?

Cậu bé: Bố cháu cũng dữ đòn như mẹ ạ!

Quan tòa: Vậy cuối cùng cháu muốn ở với ai?

Cậu bé: ĐT Anh ạ!

Quan tòa: Sao lại thế????

Cậu bé: Vì họ vô hại với bất cứ ai!

---

* Đừng trẻ con như thế

Một hậu vệ bị trật khớp vai sau một pha tranh chấp nguy hiểm và anh này rên la kêu gào không ngừng trong suốt quãng đường được đưa từ sân vận động tới bệnh viện. Chịu không nổi, bác sỹ cáu kỉnh quát lên: “Đừng có trẻ con như thế, anh vốn là một hậu vệ nổi tiếng cứng rắn cơ mà. Phòng bên cạnh có bà bầu đang sinh em bé nhưng cô ấy cũng không ồn ào như anh”.

Anh chàng hậu vệ đáp lại: “Có thể ông nói đúng, nhưng với trường hợp của bà bầu thì cô ấy chỉ rặn em bé ra chứ không bị ai nhét ngược cái gì vào cơ thể như tôi bây giờ”.

---

* “Ta không phải Thánh Peter”

Linh hồn một cầu thủ vừa qua đời bay lên thiên đường và gặp một thiên thần đang đứng chờ ở cửa. Thiên thần hỏi: “Trước khi con bước qua cánh cổng này, ta muốn biết ở hạ giới còn có điều gì khiến con phải dằn vặt suy nghĩ hay không”?

Cầu thủ nghĩ một vài giây rồi trả lời: “Có đấy ạ, khi còn sống con là cầu thủ của CLB Thánh Mirren rất nổi tiếng và có một lần đội bóng của con chơi một trận chung kết để tranh Cúp vô địch với CLB Rangers. Con đã ghi một bàn thắng mà con biết chắc là con đã ở thế việt vị. Bàn thắng ấy giúp đội bóng của con đoạt được Cúp vô địch nhưng lúc nào con cũng bị dằn vặt vì nó”.

Thiên thần đáp: “Ở đây chúng ta cũng biết rõ tình huống dẫn tới bàn thắng ấy. Nó hoàn toàn hợp lệ nên từ giờ con không cần phải lo nghĩ gì nữa nhé”!

Cầu thủ nói: “Nếu thế thì thật tuyệt, xin cảm ơn ngài, Thánh Peter”. Thiên thần trả lời: “Này con, ta không phải là Thánh Peter”. “Vậy ngài là ai”, cầu thủ hỏi, và thiên thần trả lời: “Ta là Thánh Mirren”.

H.Huy (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm