Góc nhìn: Van Gaal bất bại, Man United sẽ bất bại

23/10/2015 12:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng có ai là bất bại trong cuộc đời này và Man Utd cũng mới thất bại thảm hại trước Arsenal cách đây chưa lâu. Nhưng trong cách nói ấy lại có một hàm ý khác, một hàm ý về tương quan giữa vị thế của Van Gaal và thành tích của Man Utd.

1. Không chỉ là đe dọa, Van Gaal đã và đang thực hiện nghiêm ngặt quy củ mà ông đề ra. Depay chỉ có 10 phút chơi trên sân sau khi mỏi mòn trên băng ghế dự bị suốt 80 phút đầu tiên của trận cầu. Báo chí Anh thực tế đã đánh hơi được câu chuyện này từ khá sớm. Một tuần trước, họ từng nhận định rằng “Depay chơi hay được 1 trận ở Champions League, và rồi anh ta nghĩ rằng mình đã là ngôi sao”. Có lẽ, nhận định ấy được phát xuất từ chính Van Gaal, người đã cảnh báo và kỷ luật Depay về việc anh không chịu hòa nhập chung trong triết lý của đội bóng.

Sự cứng rắn của Van Gaal ngày càng thể hiện rõ, khi chính ông lên tiếng chỉ trích pha Martial để bóng chạm tay trong vòng cấm một cách thiếu kinh nghiệm. Nếu chấp nhận chỉ trích ấy với sự cầu thị, Martial sẽ thành một ngôi sao lớn. Ngược lại, nếu phản ứng kiểu con trẻ, Martial sẽ trở thành một ngôi sao hư hỏng sớm, và ngập trong những tranh cãi hơn là dành thời gian để cải thiện bản thân mình.

Điều đáng mừng với Man Utd là các cầu thủ không phản ứng với Van Gaal theo cách tiêu cực. Từ đầu mùa tới giờ, họ cho thấy sự tuân thủ tuyệt đối, và ý thức về tính dân chủ cũng rất cao. Về tính tuân thủ, chúng ta có thể nhìn thấy trong cách hành xử của De Gea, sau khi bị chặn lối sang Real Madrid. Anh vẫn cho thấy tính chuyên nghiệp cần có của mình, khi cố gắng phát huy hết khả năng để giành lại vị trí chính thức. Còn về ý thức dân chủ, cái cách Rooney gặp Van Gaal để đưa ra ý kiến của tập thể về lối chơi của Man Utd và việc Van Gaal lắng nghe một cách cầu thị đã nói lên tất cả. Van Gaal đã định hình được đội bóng của mình, như một tập thể có trật tự, và hệ thống. Để từ đó, sức mạnh trên sân cỏ sẽ có điểm tựa để phát huy.

2. Trận hòa CSKA thật ra là một kết quả không tồi chút nào đối với Man Utd. CSKA không phải một đội bóng yếu kém. Moskva cũng không phải một địa chỉ dễ đến, dễ về đối với các đội bóng lớn ở châu Âu. Nhưng sự xuất sắc của hàng thủ Man Utd, đặc biệt là David De Gea đã không cho CSKA cơ hội kiếm 3 điểm. Ngay cả khi CSKA có quả phạt 11m cũng vậy. De Gea quá xuất sắc và nếu Phil Jones theo kịp Doumbia, chắc chắn CSKA sẽ không thể có bàn thắng mở tỷ số và có thể kịch bản trận cầu sẽ đi theo một hướng khác hoàn toàn.

Trong khi đó, trên hàng công, Martial cho thấy khả năng của anh không thể bị nghi ngờ. Bàn đầu tiên cho Man Utd tại Champions League, lại là bàn được ghi bằng đầu, cho thấy Martial là người rất nhạy bén với cơ hội và biết dứt điểm đa dạng. Các đối thủ của Man Utd đã bắt đầu nhận ra rằng không thể để lỏng tiền đạo 19 tuổi này bởi điều đó không khác gì tự sát. Song, bị hút theo anh thì cũng chẳng an toàn gì, bởi khi đó khoảng trống cho những cầu thủ tấn công còn lại của Man Utd sẽ bắt đầu lộ ra.

3. Qua trận cầu vừa rồi, ta nhận thấy Man Utd thực sự là một đội bóng khó bị đánh bại. Dù Van Gaal có thay đổi nhân sự thế nào đi nữa, Man Utd cũng không bị ảnh hưởng gì, cả về chuyên môn lẫn về tinh thần. Việc họ khó bị đánh bại đó đến từ chính việc Van Gaal đang thắt chặt quyền lực tối thượng của mình, một quyền lực mà không thế lực nào trong đội bóng có thể xâm phạm. Và một khi vị thế của Van Gaal vẫn còn vững chãi, tức là ông bất bại trong các cuộc tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ, thứ luôn phát sinh trong một tập thể, Man Utd sẽ là đội bóng bất bại đúng nghĩa.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm