Rooney: Đừng đổ lỗi cho sức ép!

27/06/2010 16:20 GMT+7 | World Cup 2010

 (TT&VH Online) - Rooney chưa ghi được bàn thắng nào ở VCK World Cup lần này, nơi mà anh nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của đội tuyển và người hâm mộ không chỉ ở Anh mà còn trên khắp thế giới…

Wayne Rooney là một trong những cái tên khiến người ta tốn nhiều giấy mực nhất trước khi VCK World Cup 2010 diễn ra. Phong độ cũng như thành tích của cầu thủ này trong mùa giải vừa qua trong màu áo Manchester United cực kỳ ấn tượng. Chính điều đó đã giúp những CĐV của đội bóng xứ sở sương mù đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Rooney trên đất Nam Phi. Tuy nhiên, những kỳ vọng đã gửi đi chỉ được hồi âm bằng nỗi thất vọng vô bờ bến, khi Rooney đã thể hiện một phong độ không hề ấn tượng chút nào trong 3 trận đấu ở vòng bảng của ĐT Anh.

Hãy mang cái "bất cần" vào trận đấu tối nay, Rooney! (Ảnh: Getty)

Chính phong độ không ấn tượng đó của Rooney đã khiến đội bóng của HLV Fabio Capello cũng mất hình ảnh của một ƯCV cho chức vô địch. Phải chờ đến trận đấu cuối cùng họ mới dám chắc là mình đã được lọt vào vòng trong. Mà trong trận đấu với Slovenia đó, "Tam Sư" dũng mãnh cũng chỉ có thể ghi được nổi một bàn thắng (tất nhiên không phải của Rooney), và khiến các CĐV đội nhà sống trong lo sợ suốt hơn 90 phút đối đầu. Đơn giản vì chỉ cần Slovenia ghi được 1 bàn thắng là ĐT Anh sẽ đặt máy bay về nước.

Chứng kiến Wayne Rooney thi đấu, không ít người phải đặt câu hỏi tại sao lại như vậy? HLV Capello đã khẳng định tiền đạo mang áo số 10 của ông không gặp vấn đề gì về thể lực hay chấn thương, điều mà mọi người lo ngại rằng anh vẫn còn có những sự ảnh hưởng nhất định vì vết thương trước thềm World Cup. Nhiều người thì cho rằng tiền đạo người Anh quá thiếu may mắn. Nhưng nhìn lại thì mới chỉ một lần Rooney sút đập cột dọc khung thành đối phương trong 3 trận đấu vòng bảng. Vậy thì tại sao Rooney không còn là chính mình? Số đông cho rằng Rooney quá căng thẳng khi phải chịu sức ép quá lớn từ phía dư luận trước khi anh lên đường đến Nam Phi. Sự kỳ vọng được đặt quá nhiều vào đôi vai của cầu thủ này, khiến anh thường xuyên bị căng thẳng tâm lý mỗi khi thi đấu. Có lẽ không phải vậy…

Hãy nhìn cái cách mà Rooney thể hiện trong sân. Có không ít bài báo đặt câu hỏi: “Rooney đang ở đâu?”. Đúng là người hâm mộ và cả chính giới chuyên môn cũng không thấy Rooney đích thực đang ở đâu. Không chỉ “trắng tay” trước khung thành đối phương, mà tiền đạo số 1 của xứ sở sương mù còn thể hiện một hình ảnh nhạt nhòa trước giới hâm mộ túc cầu toàn thế giới. Không còn một Rooney mạnh mẽ, xông xáo, chơi hết mình và có mặt ở hầu hết điểm nóng trên sân. Không còn một Rooney quyết liệt giữ bóng, giành giật đến cùng dù cho phải phạm lỗi với đối phương. Không còn một Rooney luôn ra sân với một trái tim nóng bỏng,… Không còn một Rooney đích thực…

Đừng đổ lỗi cho sức ép, Rooney không phải là cầu thủ sợ sức ép. Cầu thủ này luôn chơi với một niềm say mê đến… bất cần. Hãy đem cái “bất cần” đó vào trận đấu với Đức tối nay, Rooney!

Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm