Man United: Đã tới lúc Wayne Rooney đền đáp lòng tin

11/11/2014 06:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Luôn có những cầu thủ gây ra tranh luận dữ dội giữa các CĐV bóng đá, nhất là với một CLB đông đảo người hâm mộ như Man United. Rooney là một cầu thủ như thế.

Mùa giải 2010-11, Dimitar Berbatov là Vua phá lưới của Premier League và giúp Man United vô địch Anh lần thứ 19, một kỷ lục mới. Nhưng rất nhiều các CĐV áo đỏ vẫn muốn tống khứ tiền đạo “lười biếng” người Bulgaria. Berbatov hoặc là tiền đạo xuất sắc nhất giải đấu, hoặc là một trong những cầu thủ dở nhất từng chơi bóng ở Old Trafford. Tình trạng tương tự đang diễn ra với Wayne Rooney lúc này, dù các CĐV áo đỏ không than phiền về sự lười biếng của anh.

Chưa làm yên lòng người hâm mộ

Thủ quân của Man United đã tự nói mình là người có tinh thần cạnh tranh nhất ở CLB, và có lẽ anh đúng. Anh luôn sẵn sàng chạy từ đầu sân này tới đầu sân kia, lùi về tận sân nhà nếu anh tin rằng có một cơ hội nhỏ nhất để giành lại bóng. Rooney cũng không ngần ngại va chạm nảy lửa, sẽ nổi giận với đồng đội nếu họ không đủ nỗ lực trên sân và luôn tỏ vẻ thất vọng khi bị thay ra giữa chừng.

Nhưng ngay cả với những phẩm chất đó, anh vẫn chưa thể làm yên lòng các CĐV Man United. Nhiều người yêu mến Quỷ đỏ không thể quên được việc Rooney đã yêu sách để đòi chuyển sang CLB kình địch Man City vào năm 2010. Nếu chia tay Old Trafford, Rooney sẽ không phải là cầu thủ lớn đầu tiên ra đi. Nhưng cách mà Cristiano Ronaldo được chào đón nồng nhiệt ở đội bóng cũ của anh khi cùng Real Madrid tới làm khách tại Manchester ở Champions League năm 2013 cho thấy sự khác biệt. Ronaldo, từ đầu tới cuối, trung thực về những dự định và mong muốn của anh. Tất cả các CĐV Man United đều biết sớm hay muộn rồi anh sẽ tới Real.

Rooney thì khác, bởi anh từng khiến những người yêu mến Man United tin rằng anh cũng là một Ryan Giggs, một Paul Scholes hay một Gary Neville nữa. Anh hôn lên phù hiệu CLB sau mỗi bàn thắng, nói trong các cuộc phỏng vấn rằng muốn ở lại đội bóng cho tới hết sự nghiệp và một ngày nào đó trở thành huyền thoại như Giggs. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh yêu sách ra đi, để rồi nhận những hợp đồng béo bở hơn, và giờ là cả băng đội trưởng. Nhưng anh chưa xứng với hai vai trò đó. Mùa giải này, anh đang có ít bàn thắng và đường kiến tạo hơn, nhưng quan trọng là thiếu cảm hứng và sự khát khao thường thấy.

Người truyền lửa, anh ở đâu?

Sau khi nghỉ thi đấu 5 tuần, Rooney lẽ ra phải là người dồi dào sinh lực nhất trên sân và với băng đội trưởng, anh phải làm được nhiều hơn để khích lệ các đồng đội. Thẻ đỏ từ sớm của Chris Smalling đã khiến tình hình thêm khó khăn, nhưng chính vào lúc Man United cần bản lĩnh của người đội trưởng nhất, thì anh lại mất hút.

Cuối tuần rồi, Man United tiếp Crystal Palace và có trận đấu nghèo nàn nhất ở Old Trafford mùa này. Rooney, chơi lùi lại như một tiền vệ kiến tạo, đã gây thất vọng lớn. Anh có cơ hội lớn để kết liễu đối phương và đưa Man United vượt lên dẫn 2-0, nhưng cú sút của anh chệch khung thành. Rooney cũng nhận rất nhiều bóng nhưng thường để mất bóng cả khi không phải chịu áp lực. Những pha chạm bóng nặng nề, những đường chuyền thiếu chính xác và việc không biết cách che chắn, giữ bóng của anh đã khiến hàng công áo đỏ chơi rất nghèo nàn.

Chiếc băng thủ quân mà chính Van Gaal trao cho Rooney giờ đang làm khó ông, khi việc để tiền đạo này ngồi dự bị trở nên khó khăn hơn. Không thể nói rằng tuyển thủ Anh thấy tự mãn vì chiếc băng đội trưởng, nhưng rõ ràng nó đã phát đi một tín hiệu sai lầm về vai trò và tầm quan trọng của Rooney ở CLB.

Anh còn hợp đồng với Man United tới năm 2018. Nếu thực hiện hết hợp đồng đó, Rooney khá chắc chắn sẽ trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời của Man United, nhưng với những gì anh đang thể hiện, cột mốc hoành tráng đó không còn nhiều ý nghĩa nữa.

3 Rooney mới ghi được 3 bàn thắng kể từ đầu mùa. Cùng kỳ mùa trước, anh ghi được đến 7 bàn thắng.

219 Rooney đã ghi được 219 bàn thắng cho Man United (sau 448 trận). Anh chỉ kém hai huyền thoại Denis Law (237) và Bobby Charlton (249).

176 Rooney cũng là chân sút xuất sắc thứ ba trong lịch sử Premier League với 176 bàn thắng, chỉ kém Andy Cole (187) và Alan Shearer (260).


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm