Rooney ngâm thơ gửi tuyển Anh

08/11/2014 07:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney thừa nhận rằng anh thích tìm đến thơ ca những khi muốn tâm sự về tình yêu.

Với nhiều người, EURO 2004 đã chứng kiến bước đột phá của Rooney trong màu áo tuyển Anh. Nhưng thực tế, thời điểm ban huấn luyện tuyển Anh nhận ra Rooney sẽ trở thành ngôi sao lớn của làng bóng đá đến từ 2 năm trước ở Đan Mạch.

Hành động bất ngờ của Rooney

Khi đó, HLV Dick Bate nhận nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Anh dự giải U17 châu Âu. Bate đã nghe những lời ca ngợi dành cho chàng trai trẻ người Liverpool trưởng thành từ Học viện đào tạo của Everton.

Ấn tượng ban đầu của Bate không được hoàn hảo. “Cậu ấy không nổi bật, tôi không nói đến cách cậu ấy ăn mặc hay cư xử”, Bate nhớ lại. Nhưng khi chứng kiến Rooney thi đấu trên sân cỏ, Bate lập tức thay đổi quan điểm. “Thái độ thi đấu của cậu ấy rất đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy luôn chơi máu lửa nhưng không phải kiểu hiếu chiến thái quá, và tôi thích điều đó”.

Ngày 29/4/2002, 711 CĐV có mặt tại sân Gladsaxe Stadion (Soborg) để theo dõi tuyển Anh đối đầu Hà Lan. Sau 31 phút thi đấu, Rooney lấy bóng từ Lee Croft, chuyển bóng từ chân trái sang chân phải trước khi sút bóng vào góc hẹp. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo tuyển Anh trước khi ghi thêm 4 bàn nữa trên con đường trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tình yêu của Rooney với ĐTQG nảy nở và anh muốn chia sẻ điều đó với những đồng đội của mình.

Trong đêm Anh bị loại, toàn đội ngồi lại bên bàn tiệc chia tay. Một điều bất ngờ đã xảy đến. Được sự cho phép của Bate, Rooney đứng lên, lấy một mảnh giấy ra khỏi túi. Trên đó là nội dung bức thư anh viết về tình yêu và niềm hạnh phúc khi được chơi bóng cho đội tuyển quốc gia. Rooney, cùng với đồng đội James Biggins, ngâm bài thơ có tên "When Saturday Comes" (Khi thứ Bảy tới) trước đám đông gần 30 người đang thinh lặng. “Tôi nghĩ tất cả mọi người đều ngạc nhiên”, Bate chia sẻ.

Viết tiếp chuyện tình yêu

Quy định nơi phòng thay đồ không cho phép Bate tiết lộ nội dung đầy đủ của bài thơ. Ông chỉ hé lộ rằng không có vần điệu giữa các cặp câu. Nhưng điều đó không quan trọng. “Đó là một chàng trai trẻ thể hiện tình yêu với tuyển Anh theo cách thức tốt nhất có thể”, HLV có 37 năm trong nghề này đánh giá. “Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào đứng lên đọc thơ như vậy. Nó ấn tượng tới mức khiến tôi không thể nào quên”.

Từ thời điểm bài thơ ra đời, sự nghiệp của Rooney chỉ đi theo đúng một hướng: Thăng tiến. Tháng 2 năm 2003, Rooney trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo “Tam sư” khi ra sân từ ghế dự bị ở trận thua 1-3 trước Australia. Đồng đội cho biết họ đã chứng kiến một Rooney nói cười và trêu đùa thoải mái với các đàn anh trên đường tới sân Upton Park. Áp lực của sân khấu lớn không phải là vấn đề với chàng trai trẻ. “Pha chạm bóng đầu tiên của cậu ấy thực sự rất đẳng cấp”, Sven-Goran Eriksson nhớ lại. “Cứ mỗi khi cậu ấy có bóng, tôi lại nghĩ sắp có cơ hội ăn bàn”.

Rooney đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong chiến dịch vòng loại (trận gặp Macedonia) và chẳng ngạc nhiên khi Eriksson điền tên anh vào đội hình dự VCK EURO 2004. Cũng không có gì bất ngờ khi Rooney tiếp tục “gây bão” ở giải đấu, xé lưới Thụy Sỹ và Croatia.

Chẳng lâu sau, Rooney chuyển tới Man United với bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng. Lần này, những câu hỏi đặt ra là về tính khí của Rooney. Eriksson đã phải thay Rooney ra sân trong hiệp 1 trận gặp Tây Ban Nha sau khi anh lĩnh thẻ vàng. Cũng vì tính khí nóng nảy đó khiến tuyển Anh phải trả giá ở World Cup 2006. Vài tuần sau khi trở lại từ chấn thương xương bàn chân, Rooney bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Ricardo Carvalho.

Eriksson tuyên bố Rooney sẽ có 200% phong độ khi trở lại từ án treo giò. Nhưng tuyển Anh thì không. Họ sa sút dưới thời Steve McClaren, không có được danh hiệu nào dưới sự dẫn dắt của Fabio Capello và bị loại ngay vòng bảng World Cup 2014.

Thế hệ tài năng của bóng đá Anh đã qua đi. Đồng đội thân thiết Gerrard đã giã từ sự nghiệp quốc tế. Rooney bây giờ là người lĩnh xướng ở “Tam sư” với vai trò đội trưởng. “Đó là một vinh dự lớn. Tôi rất tự hào”, Rooney chia sẻ.

Tuần tới, có lẽ Rooney sẽ còn tự hào hơn khi anh ra sân cùng với con trai Kai và Klay trong ngày chạm mốc 100 lần khoác áo tuyển Anh, trận gặp Slovenia. Nhưng sẽ là một nỗi buồn vô tận nếu anh kết thúc sự nghiệp mà không có trong tay danh hiệu nào cùng “Tam sư”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm