(TT&VH) - Thêm một thất bại nữa, giấc mộng đi Nam Phi của Wales sẽ chính thức tan vỡ. Nếu điều đó xảy ra, “Xe tăng Đức” sẽ trở thành nỗi ám ảnh của Wales khi chỉ trong vòng hai năm, “Mannschaft” đã hai lần khiến đội bóng của John Toshack phải ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi của một giải đấu tầm cỡ, sau EURO 2008 là World Cup 2010.
Đội hình của đội tuyển Đức dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi so với trận thắng Liechtenstein 4-0 cuối tuần qua. Có chăng chỉ là vị trí tiền vệ cánh trái, nơi Marcell Jansen được đôn lên từ hàng hậu vệ và đã chơi khá tốt, thậm chí còn ghi được bàn thắng vào lưới Liechtenstein, nâng tỷ số lên 2-0. Piotr Trochowski đã bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng ra sân. Dùng Trochowski, một cầu thủ thiên về tấn công, hay Jansen, một người xuất thân từ hàng thủ, là giải pháp mà Loew cần cân nhắc. Rất vô tình, vị trí vốn thuộc về Bastian Schweinsteiger giờ lại trở thành cuộc chiến nội bộ của các thành viên Hamburg.

Bất chấp việc Mario Gomez bị khán giả Đức ở Leipzig chế giễu vì đã trải qua chuỗi 13 trận với tổng cộng 657 phút tịt ngòi suốt một năm qua, nhiều khả năng Loew vẫn tiếp tục trao cơ hội cho anh trên hàng tấn công, đá cặp cùng Lukas Podolski. Lúc này, hơn bao giờ hết tiền đạo của Stuttgart cần một bàn thắng để giải tỏa tâm lý trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong trường hợp không để Gomez đá chính, Loew có thể dùng Patrick Helmes, người cũng đang có phong độ cao trong màu áo Leverkusen. Tuy nhiên, khả năng này tương đối thấp.
Canh bạc cuối của Toshack
Sau thất bại 0-2 trước Phần Lan trên sân nhà cuối tuần qua, cánh cửa đi Nam Phi của Wales đã hẹp đi đáng kể, nếu không muốn nói là sắp đóng chặt. Áp lực đang đè nặng lên vai John Toshack, khi chiến lược gia này bị truyền thông chỉ trích thậm tệ. Nếu thắng Phần Lan, con đường tương lai của Wales đã có thể sáng sủa hơn rất nhiều và họ vẫn còn hy vọng đuổi kịp Đức và Nga để ít nhất cũng kiếm được một tấm vé vớt dự trận play-off. Nếu thu về trọn vẹn trong trận đấu đêm nay, Wales vẫn còn chút cơ hội, dù khá mong manh. Ngược lại, đó sẽ là dấu chấm hết cho giấc mơ tham dự một giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới của Wales đau đáu suốt hơn nửa thế kỷ qua, kể từ khi họ vượt qua vòng loại World Cup 1958, cũng như kết thúc giai đoạn thứ hai, kéo dài từ năm 2004 đến nay, của triều đại John Toshack.
Chính vì bị dồn vào chân tường, Wales sẽ bung hết sức để đá với Đức như thể đó sẽ là trận đấu cuối cùng mà họ được chơi. Toshack thừa nhận, cơ hội của Wales đã trôi qua, vì “chúng tôi còn 5 trận và nếu có thắng tất cả thì có lẽ cũng chẳng đủ điểm cần thiết”. Nhưng Joachim Loew thì lại không nghĩ như vậy. “Wales sẽ tìm mọi cách để cứu vẫn hy vọng vượt qua vòng loại, tôi tin là như vậy”, HLV đội tuyển Đức tỏ ra rất cảnh giác trước chuyến làm khách ở Cardiff. Có thể, cảnh giác là không thừa khi mà trên sân nhà, Wales đã thắng Azerbaijan và Liechtenstein trước khi thua Phần Lan.
Dự đoán: 0-2
Đội hình dự kiến
Wales: Hennessey - J. Collins, Nyatanga, Bale - S. Davies, Ricketts, Ramsey - Gunter, Koumas - Bellamy, Earnshaw.
Đức: Enke - Beck, Mertesacker, Tasci, Lahm - Hitzlsperger - Schweinsteiger, Ballack, Trochowski - Gomez, Podolski.
|
Đối đầu 15/10/08 Đức - Wales 1-0 21/11/07 Đức - Wales 0-0 08/09/07 Wales - Đức 0-2 14/05/02 Wales - Đức 1-0 11/10/95 Wales - Đức 1-2 Phong độ Wales 28/03/09 Wales - Phần Lan 0-2 11/02/09 Ba Lan - Wales 1-0 19/11/08 Đan Mạch - Wales 0-1 15/10/08 Đức - Wales 1-0 11/10/08 Wales - Liechtenstein 2-0 Đức 28/03/09 Đức - Liechtenstein 4-0 11/02/09 Đức - Na Uy 0-1 19/11/08 Đức - Anh 1-2 15/10/08 Đức - Wales 1-0 11/10/08 Đức - Nga 2-1 |