Arsenal lần thứ 5 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 Champions League: Khi ông Wenger lại ôm đầu...

18/03/2015 09:43 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal lại tạo ra một trận đấu giàu cảm xúc nữa ở vòng 1/8 Champions League, điều đã từng xảy ra trong 4 mùa bóng liên tiếp trước đó.

Khi bước vào trận đấu, liệu có ai nghĩ rằng Arsenal sẽ có chiến thắng ở Monaco? Chắc chắn là có. Nhưng có ai nghĩ Arsenal sẽ đi tiếp? Câu trả lời là chỉ những người lạc quan nhất. Arsenal đã thắng 2-0, đã suýt chút nữa làm nên một cuộc lội ngược dòng. Nhưng như thế là chưa đủ.



Nỗi thất vọng của Giroud, người chơi hay nhất trận đấu

Fan Arsenal, những người đã tới Monaco sẽ về nước Anh với cảm giác chung là tiếc nuối. Họ tin rằng Arsenal bị loại, nhưng là trong thế ngẩng cao đầu. Trong quan điểm của họ, Arsenal đã chơi tốt. Họ thắng được Monaco 2-0 ngay tại nơi mà trước đó, không đội khách nào có chiến thắng suốt tháng 9 năm ngoái.

Nhưng sau Milan năm 2012 và Munich 2013, việc bị loại ở Champions League lại là một thất bại bi tráng khác cho HLV Wenger và các học trò. Họ để thua đau ở lượt đi để rồi lượt về phải chơi với 200% quyết tâm. Arsenal tiệm cận ở cánh cửa của thiên đường nhưng không đủ sức để mở toang cánh cửa ấy.  

Đây là một trận đấu mà Olivier Giroud gần như đã có một màn trình diễn hoàn hảo với sự trợ giúp tuyệt vời của Mesut Oezil. Arsenal cần 3 bàn thắng để vượt qua trận thua 1-3 tệ hại lượt đi ở sân nhà. Arsenal gần như đã làm được điều đó nếu như Giroud dứt điểm thành công cơ hội vàng ở phút 84.

Nhưng đó cũng lại một trận đấu mà cảm giác của sự thất vọng trở nên nghiệt ngã hơn cả 4 lần bị loại trước đó. Arsenal đã tiếc bởi họ sẽ đi tiếp nếu không bị Yannick Ferreira Carrasco ghi bàn thứ 3 đầy lãng nhách ở trận lượt đi. Họ không thể phá bỏ được quy luật ở Champions League.


Canh bạc bất thành của ông Wenger

Monaco là đội bóng mà Arsenal muốn gặp nhất ở vòng 1/8. Họ cũng là đội bóng mà Arsenal lẽ ra phải đánh bại. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn nhận cái kết đầy cay đắng.

Còn nhớ, ngay trước thềm Giáng sinh, khi kết quả bốc thăm vòng 1/8 được công bố, ông Wenger tiết lộ rằng trong 7 năm làm việc với tư cách HLV của Monaco, ông chưa bao giờ trèo lên ngọn đồi có sòng bạc Monte Carlo nổi tiếng. Nhưng đêm qua, Wenger đã chơi một canh bạc tất tay. Ông sử dụng 5 cầu thủ có khả năng tấn công khi Santi Cazorla trở thành người đá thấp nhất ở hàng tiền vệ. Khi Aaron Ramsey thay thế Coquelin ở phút 63, họ đã chơi tấn công hoàn toàn.



Ông Wenger chơi canh bạc tất tay, Arsenal thắng, nhưng vẫn bị loại

Arsenal gặp khó khăn trong việc tìm ra sự cân bằng, đặc biệt khi Monaco xây dựng lối đá phòng ngự phản công. Họ được chơi theo đúng phong cách của mình, nhất là khi có lợi thế lớn ở trận lượt đi. Với 9 người đá thấp, thậm chí là 10 khi Moutinho lùi sâu, Monaco không cần kiểm soát bóng. Họ cũng không có cú sút nào trúng đích. Monaco hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Nhưng họ không cần. Nói một cách khác, để làm tất cả cho chiến thắng, họ không ngại chơi theo kiểu phản bóng đá.

Đó là cơ hội cho Arsenal. Sau 10 phút khởi đầu chậm chạp, họ kiểm soát trận đấu. Giroud mở ra cơ hội đi tiếp cho Arsenal bằng bàn mở tỷ số. Thời điểm ấy, rất nhiều fan Arsenal đã đặt ra câu hỏi với từ "Nếu". Điều gì sẽ xảy ra nếu Arsenal ghi bàn thứ hai? Arsenal có bàn thứ hai thật, khi Ramsey lên tiếng. Những câu hỏi với từ "Nếu" lại được đặt ra...

"Với một chữ 'Nếu' người ta có thể cho cả Paris vào một cái chai". Câu ngạn ngữ kinh điển ấy nó luôn đúng.

Khi Laurent Koscielny ghi bàn gỡ hòa ở trận lượt về trước Bayern Munich ở mùa 2012-13, Arsenal còn khoảng 5 phút để chuyển bại thành thắng. Ở trận đấu này, họ có 11 phút chính thức. Tiếp đó là 5 phút bù thêm giờ. Cao trào liên tiếp được đẩy lên... Nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu lại vang lên, những hình ảnh cũ tái hiện. Ông Wenger ôm đầu, các cầu thủ Arsenal như muốn gục xuống sân. Vì tiếc nuối...

Thêm một mùa bóng nữa, Champions League cứ chập chờn trước mắt.

Như một nỗi ám ảnh...

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm