(TTT&VH Online) - Không phải HLV Arsene Wenger mà chính phong độ tồi tệ của các cầu thủ mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại liên tiếp của Arsenal kể từ đầu mùa.
Arsenal vẫn chưa thoát khỏi vũng lầy của sự sa sút mà họ đã trượt xuống từ mùa giải năm ngoái. Những sự thay đổi trong đội hình vẫn chưa đem lại tác dụng cho “Pháo thủ” khi họ liên tiếp thể hiện phong độ trầy trật kể từ đầu mùa giải. Rất nhiều chỉ trích đã nhằm vào HLV Arsene Wenger bởi thực trạng mà đội bóng đang gánh chịu, nhưng theo Theo Walcott chính các cầu thủ mới là những người phải chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm vừa qua chứ không phải ông thầy của họ.
Theo Walcott - Ảnh Getty
“HLV là một người tuyệt vời, ông ấy có thể vượt qua bất cứ áp lực hay chỉ trích nhằm vào mình. Các cầu thủ Arsenal, chúng ta cần phải nhìn lại chính mình và bắt đầu hành động trên sân cỏ. Rất nhiều người đổ lỗi cho hàng thủ yếu kém của Arsenal nhưng như vậy là không đúng. Sự sai sót bao trùm toàn bộ hệ thống và chúng ta cần phải vượt qua nó trong trận gặp Bolton vào cuối tuần. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn bởi Bolton đang có sự tự tin nhờ trận thắng hồi giữa tuần. Nhưng Arsenal có sự ủng hộ từ CĐV nhà, một điều vô cùng quan trọng và HLV Wenger sẽ giải quyết được mọi chuyện”, ESPN dẫn lời Walcott trên đài phát thanh Absolute Radio.
Mặc dù chỉ mới có 4 điểm sau 5 trận đấu nhưng Walcott tin rằng “Pháo thủ” sẽ sớm vượt qua khó khăn để tìm đến chiến thắng. “Chúng tôi cần phải quên đi những gì diễn ra tuần trước. Chúng tôi đã nỗ lực để có thể ghi bàn trong những trận đấu sân khách, nhưng đã thất bại. Nhưng cần phải quên đi để tiếp tục bước tới. Một khi khởi đầu tốt, Arsenal sẽ trở lại với sức mạnh thực sự của mình”, vẫn lời Walcott.
Ở một diễn biến khác, Chủ tịch của Arsenal, ông Peter Hill-Wood đã phủ nhận những tuyên bố của Joey Barton, cho rằng nếu không có pha xô xát với Gervinho hồi còn khoác áo Newcastle tháng trước thì tiền vệ có biệt danh “Siêu quậy” này đã có thể đầu quân cho đội chủ sân Emirates. “BLĐ Arsenal chưa bao giờ nghe những chuyện như vậy”, tờ Daily Star dẫn lời ông Peter Hill-Wood.
K.Đ (Tổng hợp)