Defoe là mục tiêu số 1 của Liverpool

17/01/2012 13:07 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Với việc hàng công đang chơi quá thất vọng, nhiều khả năng Liverpool sẽ phải tăng cường tiền đạo vào mùa chuyển nhượng này, với một mục tiêu được đề cập đến là chân sút của Tottenham, Jermain Defoe.

Bản thân HLV Harry Redknapp cũng đang muốn một tiền đạo mới ở White Hart Lane và ông sẽ cân nhắc bán Defoe với giá 10 triệu bảng để huy động ngân quỹ cho kỳ mua sắm mùa đông. Đích thân Redknapp đã tới xem trận đấu ở Ligue 1 giữa Marseille và Lille để theo dõi mục tiêu chính của Spurs vào tháng 1, Loic Remy, người đã gây ấn tượng mạnh với việc ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 cho Marseille. Mặc dù về mặt công khai, tuyển thủ Pháp đã phủ nhận các tin đồn, sự có mặt của Redknapp tại Velodrome cho thấy Tottenham có thể đã tiến gần tới mục tiêu của họ, nhất là trong bối cảnh Spurs đang có cơ hội không thể tốt hơn trong nhiều năm qua để đua tranh cho chức vô địch mùa này.


Defoe là mục tiêu hàng đầu của Liverpool - Ảnh Getty

Đội bóng áo trắng đang kém đội dẫn đầu Man City 2 điểm (tính tới trước trận khuya thứ Hai). Defoe cũng có đóng góp 7 bàn vào thành tích đó, nhưng anh đang mất vị trí chính thức vào tay Adebayor và sẽ muốn tìm một cơ hội mới. Trong khi đó, HLV Kenny Dalglish, với mục tiêu lọt vào nhóm bốn đội dẫn đầu, thật sự rất cần tăng cường cho hàng công sau trận hòa thứ 7 trên sân nhà trước Stoke tối thứ Bảy. Hiện chân sút ngôi sao Luis Suarez, đang bị treo giò 8 trận, Carroll rất chật vật với áp lực của cái giá 35 triệu bảng, Kuyt chưa ghi nổi bàn nào từ đầu mùa ở Premier League và Bellamy, chân sút 33 tuổi người xứ Wales, mới có 4 bàn.

Defoe từng chứng tỏ được anh là một chân sút đáng tin cậy ở Premier League với kinh nghiệm chơi bóng ở West Ham và Portsmouth trước khi đến Tottenham. Chân sút 30 tuổi này cũng đang rất cần cơ hội thể hiện mình để tìm một suất trong danh sách đội tuyển Anh của HLV Fabio Capello ở vòng chung kết Euro mùa hè này tại Ba Lan và Ukraina, giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Không chỉ mua sắm ở hàng công

Trong một biển những tin đồn, Dalglish vẫn chưa khẳng định bất cứ điều gì. Tuy nhiên, báo chí Anh cho rằng Liverpool có thể đang theo đuổi Darren Bent, một giải pháp có thể là lý tưởng trong thời điểm hiện tại, nhưng sẽ là quá đắt và ít tính khả thi, bởi Bent là chân sút chủ lực của Aston Villa. Một giải pháp khác là Ricky van Wolfswinkel, cũng được cho là một mục tiêu của M.U. Chân sút 22 tuổi người Hà Lan này đang có một mùa giải ấn tượng ở giải vô địch BĐN trong màu áo Sporting Lisbon với 7 bàn thắng sau 14 trận và có giá khá mềm, 14 triệu bảng. Tuy nhiên, đó sẽ lại là một canh bạc mạo hiểm nữa, bởi vụ chuyển nhượng diễn ra vào mùa đông, Van Wolfswinkel chưa thực sự được thử thách ở đỉnh cao và tuổi còn khá trẻ.

Ngoài ra, Dalglish cũng phải nhớ rằng có lẽ ông không chỉ cần một tiền đạo mới. Để đạt được mục tiêu kết thúc mùa giải trong tốp bốn đội dẫn đầu, Liverpool sẽ cần thêm ít nhất một tiền vệ cánh giỏi và một tiền vệ kiến tạo. Stewart Downing cho tới thời điểm này là một nỗi thất vọng, nên những tính toán của Dalglish trong việc vội vàng bán đi Raul Meireles, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Liverpool mùa trước, là rất đáng nghi ngờ.

Lúc này đây, chỉ còn lại hai tuần nữa thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa nên ngoài việc phải xác định mục tiêu, Liverpool còn phải nhanh tay nữa. Bằng không, họ sẽ lại bước vào tháng 2 với đội hình giống hệt như bây giờ, và hy vọng cho một vị trí dự Champions League sẽ càng trở nên mờ nhạt.

Hải Minh

Những mục tiêu của Liverpool

Jermain Defoe, 30 tuổi, Tottenham, 10-15 triệu bảng. Một lựa chọn an toàn, với hơn 100 bàn đã ghi được ở Premier League. Tuy nhiên, không phải là một hợp đồng cho dài hạn.

Ricky van Wolfswinkel, 22 tuổi, Sporting Lisbon, 10 triệu bảng. Một canh bạc mạo hiểm, nhưng sẽ là thắng lợi lớn nếu tiền đạo người Hà Lan có thể hòa nhập tốt với giải Ngoại hạng.

Scott Sinclair, 22 tuổi, Swansea, 8 triệu bảng. Một tiền vệ cánh người Anh nhiều triển vọng, có thể là lựa chọn ưa thích của HLV Kenny Dalglish, nhưng sẽ không dễ thuyết phục Swansea bán đi một trong những cầu thủ giỏi nhất của họ.

Demba Ba, 26 tuổi, Newcastle, 10 triệu bảng. Newcastle đã được một món hời lớn khi bán Andy Carroll với giá 35 triệu bảng cho Liverpool. Họ có thể tiếp tục thu lợi 10 triệu bảng nữa nếu chấp nhận chia tay chân sút người Pháp Ba, đã tới St James’ Park theo dạng chuyển nhượng tự do.

Fernando Llorente, 26 tuổi, Athletic Bilbao, 20 triệu bảng. Một món hàng đắt giá, nhưng có lẽ không phải là một Fernando Torres thứ hai.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm