Chuyện 24h qua tại Festival Huế 2008

10/06/2008 01:38 GMT+7 | Văn hoá

* Tái hiện Lễ tế Xã Tắc
 
Hôm nay (10/6), lễ tế Xã Tắc lần đầu tiên sẽ được phục dựng tại Festival Huế. Từ 6h30, đoàn Ngự đạo khoảng 400 người rời khỏi Điện Thái Hòa, theo đường Lê Huân - Trần Nguyên Hãn vào Đàn Xã Tắc. Tại đây, nhà Vua và quần thần tiến hành các nghi lễ theo tuần tự: lễ Quán tẩy, lễ Thượng hương; lễ Nghinh thần, lễ điện ngọc bạch, lễ truyền chúc, lễ Hiến tước… Lễ tế được tái hiện với mục đích cầu mùa mang tươi tốt; khích lệ phong trào sản xuất nông nghiệp của người dân. Sau năm 1975, Đàn Xã tắc bị xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền địa phương hiện đang triển khai các công đoạn trùng tu. Khi công việc hoàn thiện, lễ tế sẽ được tái hiện với quy mô lớn hơn và đầy đủ hơn.
Nhà vua tiến vào đàn làm lễ tế 

* Đã bán được 836 bức tranh trên tổng số 2.008 bức tranh được triển lãm.

Số tranh được bày bán nhằm lấy tiền ủng hộ trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Triển lãm này nằm trong khuôn khổ của chương trình “Hành trình nối dài chuyện cổ tích” với giá mỗi bức tranh là 20,08 USD. Số tranh còn lại Ban tổ chức dự định sẽ triển lãm và bán tại TP. Hồ Chí Minh vào Tết Trung thu (tức ngày 14/9/2008).
 
* Ngày 9/6, em bé đầu tiên bị bệnh tim được phẫu thuật.
 
Đó là bé Nguyễn Thân Nguyên Phương, sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sáng 9/6, “Hành trình nối dài chuyện cổ tích” đến thăm nhà và trao toàn bộ chi phí chữa bệnh cho gia đình bé Phương. Ngoài ra, em Lý Thị Thanh Xuân, 11 tuổi, ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang là bệnh nhân thứ hai ở Huế được chương trình lựa chọn hỗ trợ mổ tim với kinh phí 55 triệu đồng.
 
* Nguyễn Văn Tân - chủ nhân “Truyện Kiều trên đá” không chỉ bị mất cắp thơ Kiều còn bị mất cắp ví tiền và giấy tờ tùy thân.
 Nguyễn Văn Tân - chủ nhân “Truyện Kiều trên đá
Sự việc này diễn ra tại công viên 3 tháng 2 – nơi diễn ra cuộc triển lãm. Cũng tại Công viên này từ 14-23h tối 8/6, kẻ gian lợi dung sơ hở lấy cắp hai chiếc xe đạp của tình nguyện viên.
 
Khang An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm