19h30 ngày 24/10, Stoke - M.U: Không Rooney, trông chờ Nani

24/10/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sẽ không có một bàn thắng nào cho Wayne Rooney nhân ngày sinh nhật lần thứ 25 cả. Lý do rất đơn giản: chấn thương mắt cá khiến anh chỉ là một khán giả ở Britannia hôm nay. Nhưng dù có Rooney hay không, thì M.U cũng không được phép mất điểm nữa.

Vụ Rooney-gate đã kết thúc đầy bất ngờ với bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2015 cho "số 10", nhưng Quỷ đỏ vẫn phải tiếp tục cuộc sống không có Rooney. Chấn thương mắt cá gặp phải hôm thứ Ba vừa qua khiến tiền đạo này sẽ phải nghỉ thêm 3 tuần nữa. Tháng 10, tháng sinh nhật của Rooney, đã và đang trôi qua với những sóng gió trong phòng thay đồ và sự lặng lẽ trên sân cỏ.

Vai trò quá mờ nhạt của Rooney ở mùa giải này khiến nhiều người cho rằng M.U không cần anh. Sự tỏa sáng của Berbatov và Nani càng cho thấy khái niệm không thể thay thế là không tồn tại ở Old Trafford. Song thực tế đang chứng minh điều ngược lại. M.U lâm vào cơn khủng hoảng hòa (5/8 vòng), lối chơi thiếu ổn định, và ngay cả những bức tường được coi là vững chãi nhất (Vidic, van der Sar) cũng đang đánh mất niềm tin. Có một thống kê khiến bất cứ ai cũng phải lưu tâm: Kể từ ngày ký hợp đồng với Rooney, M.U giành chiến thắng 72% số trận tại Premier League khi có anh xuất phát từ đầu. Con số này giảm xuống 56% khi thiếu anh.

Nhưng dù có Rooney hay không thì M.U vẫn đến Britannia trong nỗi nghi ngờ, bởi chiến thắng nơi đất khách đang là một khái niệm rất xa lạ với họ. Kể từ khi Nani hạ gục Sunderland ở cuối mùa giải trước (1-0), M.U chỉ biết hòa trong những chuyến đi xa nhà. Và có rất nhiều kịch bản cho những lần mất điểm ấy: từ sự sơ hở vào phút chót (Fulham, Everton), liên tục phải rượt đuổi (Bolton), cho đến sự im lặng đáng sợ của hàng tấn công (Sunderland).

Không có Rooney, M.U đang trông chờ vào Nani- Ảnh Getty
Lần gần nhất M.U hòa 4 trận liên tiếp nơi đất khách là mùa giải... 1989. Dạo ấy, họ đã tìm lại chiến thắng khi gặp Coventry. Còn bây giờ? 3 điểm ở Britannia là mục tiêu tối thượng.


Ai sẽ ghi bàn?

Trong 4 lần chạm trán Stoke City ở hai mùa giải vừa qua, M.U thắng cả 4, với hiệu số 12-0. Tuy nhiên, những chuyến làm khách ở Britannia thì không bao giờ dễ dàng cả. Tháng 12/2008, mặc dù áp đảo về mặt quân số, nhưng phải nhờ đến khoảnh khắc vụt sáng của Tevez ở cuối trận, M.U mới có thể ra về với 3 điểm. Còn ở mùa trước, họ đã trải qua 62 phút cực kỳ bế tắc cho đến khi Sir Alex tung lão tướng Ryan Giggs vào sân và thay đổi cục diện.

Chuyến đi lần này chắc chắn cũng không hề dễ dàng với M.U. Bên cạnh những vấn đề mà Quỷ đỏ đang phải đối mặt, đối thủ của họ cũng rất đáng gờm. Dù vừa mới trắng tay ở sân Reebok bởi một bàn thắng ở phút 90, song trước đó, Stoke đã có một chuỗi trận đầy ấn tượng với 10 điểm kiếm được từ Aston Villa, West Ham, Newcastle, và Blackburn. Trước một đội bóng đã trải qua một tháng trời không thắng như M.U, họ hoàn toàn có thể tin vào một kết quả khả quan. Một khi những hàng tấn công như West Brom, Everton hay Fulham có thể làm tổn thương M.U thì Stoke hoàn toàn có hy vọng.

Sau 8 vòng đấu, Berbatov đang là chân sút hàng đầu của M.U với 6 bàn thắng, bằng thành tích cả mùa trước mà anh có được sau 33 trận. Nhưng kể từ sau cú hat-trick vào lưới Liverpool hôm 19/9, tiền đạo người Bulgaria bỗng dưng im lặng ở cả Premier League và Champions League. Rất có thể M.U sẽ tiếp tục phải dựa vào cánh én lẻ loi mang tên Nani.
Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương

Lực lượng:

Stoke: Whitehead bị treo giò, Sidibe chấn thương gân Achilles, Fuller (bả vai) chưa chắc ra sân.
M.U: Evans, Owen (háng), Giggs (gân khoeo), Hargreaves (bắp chân), Rooney, Valencia (mắt cá).

Đội hình dự kiến

Stoke: Sorensen - Huth, Shawcross, Faye, Collins - Pennant, Delap, Diao, Etherington - Walters - Jones
M.U: Van der Sar - Rafael, Vidic, Ferdinand, Evra - Fletcher, Carrick, Scholes, Nani - Berbatov, Hernandez.

1 Trong số 6 trận sân khách gần nhất sau khi dự Champions League, M.U chỉ giành được 1 chiến thắng

6 Mùa giải năm ngoái, Stoke trắng tay hoàn toàn khi đối đầu với các đại gia Chelsea, M.U và Arsenal. Trong 6 trận ấy, họ thủng lưới đến 20 bàn, và chỉ 2 lần sút tung lưới đối phương.

9 Stoke cũng là đội bóng xui xẻo nhất trong dứt điểm ở Premier League mùa này. Từ đầu mùa, họ đã sút dội khung gỗ tới 9 lần, nhiều hơn bất cứ CLB nào

48 M.U phải cẩn trọng trong những phút đầu hiệp hai. Trong số 4 vòng đấu gần nhất, có tới 3 trận, Stoke đều ghi bàn ở phút 48.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm